1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho nhau những...........................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoatimngoaisan, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 oi nồng
    Đêm buông tiếng hát
    Khúc tự tình đi hoang...
    Trời nổi gió về khắp bốn phương
    Hát khúc ái ân cho người em yêu mến
    Gió hỏi rằng:
    "Hỡi con thuyền xa bến
    Có về kịp tối nay"
    Cả Hà Nội chìm trong cơn say
    Say khô cháy, say oi nồng tháng 6
    Người đàn bà buông mắt nhìn đau đáu
    Chờ một người hay chờ cả nhân gian
    I never try to hold U back

  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gửi " Hạt cỏ"- tác giả truyện ngắn Bức thư...
    Tôi đã không ngủ được suốt đêm đó, sau khi tôi đọc truyện ngắn Bức thư, tôi đã cảm thấy ***g ngực mình như vỡ oà ra ...sao lại có sự trùng hợp đến vậy ??? Dường như tác giả đã thay tôi nói lên một phần những gì thầm kín nhất trong lòng tôi...bức thư đó đã lột tả một tâm trạng mà tôi giữ kín bấy lâu nay, không ai hiểu , không ai biết....dù không hoàn toàn như vậy nhưng Bức thư đó cũng khiến tôi chạnh lòng, giật mình..như thể người ta đã đọc được suy nghĩ của tôi vậy..và tôi cảm thấy có người hiểu mình...cảm ơn Hạt cỏ...cảm ơn cả người đã chỉ cho tôi đọc truyện ngắn Bức thư...Có lẽ người đó cũng đã phần nào hiểu tôi ...tôi luôn sợ người khác biết mình nghĩ gì, tôi sợ người khác hiểu tôi nhưng ngay khi có người hiểu tôi thì tôi lại cảm thấy một niềm HP thật nhẹ nhàng và tôi mang ơn người đó....Cảm ơn Hạt cỏ, bức thư của hạt cỏ cũng chính là một phần nhỏ mà tôi muốn gửi cho người đã hiểu tôi...
    ...cảm ơn hai người bạn tri kỉ của tôi....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị nhiều lắm vì có những điều em ngỡ mình chỉ có thể giữ trong lòng thôi , vậy mà em đã chia xẻ được với chị.
    Hạnh phúc đến với những người biết trân trọng nó, nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị em mình chị nhỉ!
    THANKS
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ vượt qua nổi. Vậy mà đã vượt qua được, em ạ. Như vậy chứng tỏ là, không có gì không có thể làm được.
    Cố lên em ạ. Cuộc sống sẽ mỉm cười với những ai biết mỉm cười với nó.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hơi thất vọng.
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thía là vợ phải tạm xa chồng mấy ngày liền, sẽ nhớ chồng lắm đây, nhưng như thế chồng tha hồ có thời gian mà đi bồ bịch, vợ cũng đang mong chồng có vợ bé mà..hì hì.. À, mọi người còn trêu chồng không, khổ quá chồng nhỉ, chưa có người iu mà lại có vợ, chồng nhớ giữ gìn sức khoẻ để còn làm xe ôm cho vợ chứ.....heeeee.........Thế àh ? Hay nhỉ chồng nhỉ !
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em muốn anh phải...
    1. Quần áo, tóc tai gọn gàng, tránh ăn mặc lôi thôi khi ra đường với vợ con.
    2. Không tò mò, nhỏ nhen, thắc mắc về những việc riêng tư của vợ như đi đâu, gọi điện thoại cho ai, tại sao tháng này biên lai điện thoại tăng hơn nhiều...
    3. Thái độ, cách cư xử với vợ vẫn dịu dàng như lúc mới cưới. Không to tiếng hoặc càu nhàu dù rằng nhà cửa bừa bãi, con cái khóc lóc.
    4. Biết giúp đỡ vợ trong công việc lặt vặt trong nhà như trải giường, lau bụi, tắm cho con, cho con ăn...
    5. Có những giây phút chăm sóc gia đình như làm bữa ăn sáng chủ nhật. Tuy việc này, vợ bạn có thể làm nhưng đây là cách biểu lộ tình cảm rất có ý nghĩa.
    6. Độ lượng, tha thứ, không nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm của vợ, nhất là vấn đề tài chính trong gia đình.
    7. Biết tận dụng thời gian nghỉ cuối tuần để vui chơi, đem lại giây phút thoải mái cho vợ con.
    8. Khôn khéo tế nhị, nâng cao giá trị của vợ trong gia đình, nhất là trước mặt người khác.
    9. Săn sóc thú vật trong nhà và dọn dẹp khi chúng phá phách làm bẩn nhà cửa.
    10. Giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, không vứt quần áo, sách vở bừa bãi.
    11. Khi dự các buổi tiếp tân, họp mặt tổ chức công việc hoặc cá nhân, không nên bỏ rơi vợ trước đám đông người lạ. Cần giới thiệu và giúp vợ làm quen với môi trường mới.
    12. Không ham mê làm việc hoặc thú vui nào khác mà bỏ mặc vợ cô đơn.
    13. Khi có việc xảy ra trong nhà như ai đau ốm, bận rộn, người chồng cần tỏ ra tháo vát, biết giúp đỡ công việc nội trợ như nấu ăn, rửa bát, giặt là, chăm sóc con cái...
    14. Thích thú, hiểu biết về sự hiện diện của vợ trong gia đình. Đừng tỏ ra bất cần, có vợ ở nhà hay không cũng không thành vấn đề.
    15. Không từ chối hay cằn nhằn khi vợ nhờ mua vài món đồ dùng phụ nữ khi đi sắm sửa.
    16. Tận dụng thời gian rảnh để tạo giây phút thơ mộng, say sưa thuở ban đầu như nắm tay nhau dạo phố buổi tối, ngồi cạnh nhau tâm sự trong đêm mưa...
    17. Có cái nhìn rộng rãi về tương lai, khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt xảy ra và lỡ có ly dị thì hãy xem nhau như bạn bè.
    18. Chung thuỷ với vợ mặc dù có những cạm bẫy bủa vây.
    19. Giữ gìn sức khỏe, không phung phí tiền bạc trong thú vui cá nhân.
    20. Khéo léo khi tiếp xúc với bên gia đình vợ. Không xem mẹ vợ là cái gai trong mắt và gia đình cô ấy là gánh nặng.
    Vợ ơi đọc xong chồng toát hết cả mồ hôi. Sao mà lắm gạch đầu dòng thế ko bít
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi ấy đã tạo nhiều bất ngờ và kỷ niệm......... Ấn tượng nhất có lẽ là bạn............. Tôi sẽ không bao giờ quên cuộc gặp giữa bạn và tôi....... Cuộc nói chuyện này khác xa sự hình dung của tôi............. Thật sự tôi không thân thiện với bạn lắm ở những câu chuyện trên mạng............ Tôi không ngờ bạn nhiệt tình và gần gũi như thế.......... Bạn tạo cho tôi một sự tin tưởng tuyệt đối............. Có lẽ tôi sẽ không quên "Chợt nhớ" bởi..... chính bạn..........
    Lâu lắm rồi không thấy bạn trên mạng............ Tôi vẫn mong gặp bạn ở một nơi khác............. DN nhé......... Bạn hứa rồi mà.............
    Tram
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lại trôi qua, I và U chưa gặp nhau, nhưng I luôn mong U được mạnh khoẻ, mọi chuyện tốt lành và U luôn nhớ rằng I luôn luôn ở bên U, hình bóng của U luôn ngự trị trái tim của I .
    Chúng ta cùng nhau cố gắng lên nhé, tương lai đang chờ phía trước mà.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    Gửi chút buồn cho gió
    Gửi chút buồn cho mưa
    Gửi trả em tất cả
    Những nắng chiều lưa thưa
    ....

    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.

Chia sẻ trang này