1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho nhau những...........................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoatimngoaisan, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày I sẽ gấp 1 ngôi sao xanh và tin vào một điều kì diệu, cầu mong U luôn được bình yên... Chẳng biết U có đọc được dòng chữ này nữa ko? nhưng có 1 lời I muốn nói , U hãy tha lỗi cho I.
    i'm sorry!
  2. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Gửi .........
    Nhiều lúc tớ rất muốn gặp bạn, nhưng mà chẳng hiểu tại sao cứ gặp bạn là tớ lại cảm thấy ko được thoải mái tự nhiên cho lắm. Hai mươi mấy rồi mà vẫn cảm thấy trẻ con quá,.....
    Bạn dạo này sao rồi, chắc là vẫn bận bịu và chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ đến tớ đâu nhỉ.
    Đôi lúc mình ước thời gian quay trở lại.........

    Nguyen
  3. night7thdie

    night7thdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi....!
    Có đôi khi, vô tình găp em đang dạo bước trên con đường ngày nào mà hai chúng ta đã từng đi qua với những kỷ niệm không phai!!! Vậy mà những luc đó, sao lòng mình sục sôi đến vậy! tôi ước gì trên tay mình là một...và âm thanh đanh gọn vang lên .........PANGZZ!..người đi bên em ngã xuống cùng với những giọt nước mắt nghẹn ngào trên đôi môi đầy gian dối kia............Úi!! Một gương mặt thiên thần hiện ra trước mắt tôi vời một tràng câu hỏi quen thuộc..Anh mơ tới cô nào vậy?.anh đang nhớ ai.....??? Ôi tình yêu! thà làm kẻ sat nhân trong mơ còn hơn.!
    Trời đông lạnh trong giấc nồng mộng ước
    Lại bừng sôi dòng máu kẻ cô đơn
    DUSTER
  4. taig1983_bkhn

    taig1983_bkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ai chang co ki niem ban nhi buon hay vui cung la mot phan cua cuoc doi minh sau nay moi khi nho lai co buon mot chut cung ko sao vi do la ki niem .Nhung hay luon nhin vao phia truoc de roi lac quan hon .Ki niem lon nhat ma toi nho nhat la ngay nghe tin bao diem thi do .Cac ban co biet the nao la hai nam troi dong da on thi de mot ngay nhan duoc tin do .That hanh phuc that tu hoa vi ta da la mot Sv .Hai nam troi on thi roi truot roi that bai bao kho khan bao .noi buon nhu tan bien va con lai huong vi cua cuoc chien thang .oi ! cam giac do that la manh liet .
    ai da tung that bai da tung nen noi dau moi biet duoc cai niem vui nho be do moi quy gia biet bao .
    con ai dang that bai dang chiu nhieu dau kho hay vui len vi ngay mai luon rong mo voi minh .
    CHUC MOI NGUOI LUON THANG CONG VA HANH PHUC
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sao anh chẳng nói gì với em cả thế?????? Em đang mong đợi một điều gì khác kia...... Em không thể diễn tả tâm trạng của em lúc này...... Thất vọng ư???? Hình như không phải....... Chắc là trong hoàn cảnh không phù hợp hả anh????? Bao nhiêu năm rồi....... vẫn một tình trạng không biết gọi là gì........ chẳng tiến triển...... chẳng thụt lùi....... Cuối cùng...... chắc không còn lại gì cả..........
    Tram
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy khó chịu, bứt rứt về cái tình trạng nói bậy một cách vô tổ chức của box mình. Tôi không là cái gì cả, tôi cũng giống như các bạn, cũng nói bậy. Nhưng chỉ mong các bạn nói bậy một cách đúng chỗ thôi. Bởi vì không chỉ có chúng ta, bên cạnh còn nhiều người khác, đặc biệt là các bạn gái. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên tôn trọng họ. Chỉ có con trai với nhau thì các bạn thích nói gì, chửi bậy thế nào thi tuỳ, nhưng có mặt các bạn gái thì các bạn nên vừa phải thôi chứ, cứ mở mồm ra là văng loạn xà ngậu. Mong các bạn hạn chế nói bậy nơi công cộng vì sự tôn trọng mọi người và sự tôn trọng chính các bạn.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói tục cũng như hút thuốc lá vậy. Con trai 80 như bị ghiền nặng. Nói tới nói lui, cũng vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì, mà cũng chả thu lại được kết quả gì vì thỉnh thoảng chủ đề này lại được lôi ra bàn luận, kêu gọi.
    Đến bao giờ mới không phải bàn luận về những vấn đề này nữa nhỉ???
    Bao giờ cho đến bao giờ...
    Hỡi những chàng trai 80F đáng yêu, các cậu phải thể hiện bằng hành động đi chứ.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 01/09/2003
  8. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    mày cứ nói thẳng ra đi, thằng nào chửi bậy để tao đấm chết *** nó đi.
    hay là chúng mình thành lập ngày không chửi bậy nhể ..... ha''ah''a, nếu có ngày đó thì con trai 80 sẽ câm trong vòng 24h.
    có những thói quen mà không thể 1 sớm 1 chiều mà dễ dàng bỏ nó được

    Soldier
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .........há há há há vì một 80 ko tệ nạn xã hội đề nghị anh em bỏ thuốc bỏ chửi bậy ko rượu chè ko đàn đúm ...........người chửi bậy nhìu thì hạn chế bớt dần ......người ít chửi thì có trách nhiệm giúp đỡ người chửi nhìu ........người ko bao giờ chưởi bậy thì anh em ta nêu nên như một điển hình văn hoá sống đẹp và đáng được ca ngợi ..........há há há há có anh em nào có í kiến gì ko nào ?
    To live is to die
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Là mày chứ còn ai nữa, tao ngồi ở săn đá bóng mà nóng hết cả mặt.

Chia sẻ trang này