1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi những ý tưởng của bạn tại đây chúng tôi sẽ dựa vào đó viết lên những vần thơ sinh động

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hãy gửi những ý tưởng của bạn tại đây chúng tôi sẽ dựa vào đó viết lên những vần thơ sinh động

    Từ ý tưởng mà thica thì gọi là cảm hứng đến thơ với nhiều bạn không phải là dễ vậy các bạn hãy diễn tả những cảm xúc khó tả đấy cho chúng tôi Muamuon sẽ cùng mọi người viết hộ cho nỗi lòng của bạn

    1 ví dụ nho nhỏ các bạn có một ý tưởng viết về một tình yêu thật là lớn thật là đẹp tình cảm bát ngàn mà chàng dành cho nàng như nước lớn đại dương như lá thu vàng xào xạc song bạn đã không biết biến những cảm xúc đó như thế nào cho ns hay hơn vậy thì đây Muamuon sẽ giúp bạn ( Dù ý tưởng này cũng của MM đấy chứ ) :

    Gom về nước lớn đại dương
    Đem nhân với cả trăm ngàn lá thu
    Là bao nhiêu đó tình thư
    Bấy nhiêu cảm xúc mong chờ tình em .....?





    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ý t­­ưởng của tôi là: Phòng và chống lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp SARS, mỗi thành viên của box Thi ca đeo khẩu trang lên mạng và rửa tay sau khi offline!
    [​IMG]Ối ối, tha cho em ạ!!![​IMG]
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------
    Một cái nhìn về bệnh dịch
    Liệu con người có cách nhau
    Khi những virut hoành hành
    Gây cái chết
    Những con người vốn xa vời
    Chỉ biết nhau qua computer và mạng
    Nay chẳng biết mặt mình bị méo mó ra sao
    Ôi chao
    Thế giới chứa bao điều bất ổn
    Thêm một Sars cũng chỉ đủ một cái khẩu trang
    Chia cách !!
    VNN
  4. haibk

    haibk Guest


    VỀ ĐI ANH......
    Dừng lại đi
    Đừng bắt em phải hôn anh lần nữa
    Bởi em biết, trong anh từng hơi thở
    Có phần gấp gáp hơn
    Dừng lại đi, đừng bắt em phải hôn
    Vì anh vẫn hắt xì hơi liên tục?
    Lại còn kêu mỏi cơ, đau ngực
    Đúng SARS rồi anh ơi!
    Mặc dù yêu, yêu anh nhất cuộc đời
    Nhưng thú thực, em vô cùng sợ chết
    Về đi anh, vẫy tay chào vĩnh biệt
    Bệnh SARS này, em sợ lắm, bye bye!
    Ai bảo rằng hôm qua đi offline
    Về đến nhà tay vẫn ko chịu rửa
    Ngu thì chết, còn kêu than gì nữa
    Có cái khẩu trang mà cũng chẳng chịu đeo
    Thôi về đi, xin đừng có đi theo
    Virus này nó lây lan nhanh lắm
    Đến khi nào cỏ mộ anh xanh thắm
    Em sẽ cắm cho vài nén hương
    Về đi anh, mỗi đứa 1 con đường......
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hay quá là hay, cảm ơn cả nhà!
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]Ối ối, tha cho em ạ!!![​IMG]
  6. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng của tui là thơ bạn đọc và làm cho tôi 1 bài nhé
    Trên lối em về mưa còn giọt nặng,
    Gió còn buồn run nhẹ những đêm thâu,
    Nắng còn phai trên những lối đi về
    Và mưa mãi là giọt mưa sớm tối.
    Có những lúc anh ngồi nghe thương nhớ
    Về cuộc tình lắm lúc tưởng như mơ.
    Nhưng phong ba rồi cũng sáng như trời
    Mưa vẫn nặng để lòng anh phong tỏa
    Rồi lắm lúc để hồn mình rong đuổi
    Nhưng trời ơi! những chuyện quá phiêu linh
    Có không em? những đền thánh vô cùng
    Và lòng nhủ mong trời xanh run rủi.
    Lạy thượng đế đoái hoài con lần cuối
    Một lần này xin lạy giấc miên khai
    Không dám dối để lòng con liên lụy
    Bởi vì con yêu quá vội?người quen.
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    okie bạn!
    Trên lố cũ ngày em về mưa rơi nặng hạt
    Gió vẫn buồn run nhẹ những đêm thâu
    Nắng còn phai trên yêu dấu ngaỳ nào
    Và cơn mưa mãi là mưa sớm tối
    Có những lúc anh nhớ ngày nông nổi
    Cuộc tình đầu lắm lúc tưởng như mơ
    Những bão giông rồi cũng chóng phai mờ
    Mưa rơi nặng cho lòng anh phong toả
    Rồi lắm lúc để hồn ta trôi nổi
    Nhưng trời ơi !Những chuyện quá phiêu linh
    Có không em ? những đền thánh vô hình
    Và lòng mãi mong trời xanh run rủi
    Lạy thượng đế đoái hoài con lần cuối
    Một lần này xin lạy đấng miên khai
    Không dám dối cho lòng thêm quy luỵ
    Bởi vì con đã qáu vội yêu rồi .........

    Có thể không hay lắm song MM cũng rất vui đã giúp đucợ bạn
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    cũng rất hay cám ơn u.. vì thấy u làm thơ hay nên tui.. thử xem u cảm nhận thế nào về bài thơ trên thui... Quả thật u làm thơ rất hay
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Không có gì mong bạn gửi các ý tưởng mới của bạn lên để xây dựng thư viện ý tưởng cho tập thơ của Muamuon nói riêng và thica nói chung
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cần số bài thơ nói về chủ đề tình yêu ai có thì gửi tới cho mình nha ! Rất cảm ơn các bạn nhiều lắm

Chia sẻ trang này