1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy gửi phản hồi đến tác giả Phan Phan của Dân Trí nào

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi MaxFire, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hãy gửi phản hồi đến tác giả Phan Phan của Dân Trí nào

    Dcm bọn Dân Trĩ, bây giờ toàn viết lung tung vớ vẩn, đăng cả mấy bài viết của mấy thằng bã đậu
    đây là đoạn phản hồi tớ đã gửi trong mục liên hệ - góp ý của Dân Trĩ

    "Hôm nay vào đọc bài của báo Dân Trí tôi đã thực sự không hiểu sao báo Dân Trí lại có thể cho đăng bài viết Lời khuyên của chúa trong mục Thể thao của tác giả Phan Phan như vậy? Nội dung bài viết hoàn toàn là tư tưởng đả kích, ngôn ngữ đầu đường xó chợ, nhiều người đọc như tôi cảm thấy Phan Phan viết bài này như 1 kẻ vô học, thiếu suy nghĩ, đề nghị báo Dân Trí xem xét lại bài viết của tác giả Phan Phan"
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Max File cho anh em duong link vao muc gop y de "chui" di.
  3. MessiKzy

    MessiKzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    http://www.thethao.dantri.com.vn/ngamchuyennguoi/2007/6/118789.vip
    http://thethao.dec.vn/viewnews/4860/0.dec
    link 2 bài viết của 2 tên họ phan (mà cũng có thể là 1) .thật buồn tác giả của những bài này rất xứng đáng được các bạn đọc sỉ vả
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Gửi đến chú Phan nào đấy, chắc là chỉ 1 thôi
    1. 21 năm để xuất hiện lại một phiên bản ?obàn tay của chúa?, bóng đá thế giới đang đối diện với một nỗi đau ?" một vết nhơ ?" một bi kich lớn?Có lẽ chú Phan đã quá trầm trọng, và quá bi kịch 1 vấn đề. Đọc những lời trên dường như chú đang cố chĩa mũi dùi vào 2 cầu thủ mà được cả thế giới công nhận. Nói cho chú biết trong 21 năm và ngoài 21 năm ấy, số cầu thủ dùng tay đưa bóng vào lưới, hay ngã vờ, tiểu xảo để có penalty (đại loại thế) là vô số, nó thành như chuyện thường ngày của bóng đá. Chú ghen tức, bực bội vì những cầu thủ mà chú ủng hộ, chú yêu thích ko phải là 1 vị thánh vĩnh cửu của bóng đá, ko phải là cầu thủ đang trên con đường trở thành vị thánh mới của bóng đá. Những gì mà chú trầm trọng và bi kịch hoá thì trong bóng đá người ta coi đó là 1 phần của bóng đá. Nó làm cho bóng đá trở thành 1 trò chơi bất ngờ, khó dự đoán nhất. Nhờ có nó mà hàng triệu triệu người say mê trải qua đầy đủ những cung bậc của cảm xúc: vui sướng, vỡ oà, tiếc nuối, thất vọng... Nhờ có nó mà bóng đá trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Và 1 điều chắc chắn nó được triệu triệu người hâm mộ tán thưởng. Tầm nhìn của chú hơi hạn hẹp nên mới phán đó là bi kịch, là vết nhơ, là nỗi đau.
    Bi kịch bóng đá ko diễn ra trên sân cỏ, bi kịch của bóng đá là ở ngoài sân bóng. Sự cám dỗ, mối hiểm hoạ đối với những ngôi sao (đây mới là bi kịch của Maradona chứ ko phải bàn thắng "Bàn tay của chúa"). Sự phân hoá giàu người giữa các đội bóng, nạn holigan, phân biệt chủng tộc... nhiều lắm lắm. Quên, đó còn là sự thổi phồng quá mức của giới truyền thông về các vấn đề trên sân bóng. Anh thấy có những thằng như chú, khả năng am hiểu bóng đá thì kém, nhưng lại bất chấp đúng sai, viết bừa viết láo để cốt kiếm tiền nhuận bút. Lại có những đứa lợi dụng báo chí, truyền thông để hướng dư luận theo ý kiến chủ quan của mình. Những phóng viên như vậy ko những là bi kịch của bóng đá, của thể thao mà còn là bi kịch của cả giới truyền thông nữa.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 13/06/2007
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    đâu có link dẫn đến chổ viết góp ý đâu?
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    2. Bàn tay của chúa _ Bàn thắng đại nhân. Anh thấy chú viết thế này: Trước khi trả lời câu hỏi hãy trở lại với chuyện của Messi. Khi vung tay lên thực hiện một bàn thắng lừa dối, chắc hẳn Messi cũng đủ ?otỉnh? để biết rằng truyền hình rồi cũng sẽ tố cáo mình. Không hiểu chú dựa vào đâu mà nói thế. Trong mọi tình huống có bóng ở gần khung thành, bản năng của mỗi tiền đạo sát thủ là làm cách nào để đưa bóng vào lưới. Trong những tình huống kiểu như của Messi, Maradona họ sẽ chả suy nghĩ được gì hậu quả, sai hay đúng, và chả còn nhớ gì về luật. Trong đầu họ chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để đưa được bóng vào lưới, vì vậy hành động dùng tay để đưa bóng vào lưới phần lớn là vô tình. Chỉ sau cái khoảnh khắc ấy họ mới suy nghĩ, tỉnh táo để đánh giá và nhận định. Nhắc lại tình huống của Fowler, anh ta sẽ làm thế ko nếu đó là 1 trận đấu quyết định ở sân cỏ World Cup, và anh ta sẽ nghĩ gì nếu đội bóng của anh ta thất bại. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chối biến, thà tôi tự nhận mình là kẻ dối trá. Tôi ko thể để cho nỗ nực của các đồng đội tôi đổ sông đổ biển được. Tôi ko muốn khán giả phải thất vọng. Tôi muốn đất nước mình, dân tộc mình vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tôi thà chịu mang tiếng, sự ân hận đến riêng với tôi để cho niềm vui đến với nhiều người. Có lẽ cả Messi và Maradona đều có suy nghĩ như vậy, và họ đã làm như thế. Chú có thể chê bàn tay của chúa, nhưng nhiều người có thể đả kích hành động kiểu như Fowler vì sự ích kỷ cá nhân, vì chút hư danh, vì hành động cao thượng mà làm cho người hâm mộ đi đến tận cùng của sự thất vọng. Bàn tay của chúa ?" bàn thắng đại nhân cũng chả sai tý nào.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 13/06/2007
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    3. Nói thêm anh rất ghét những thằng lôi chúa ra để nói này nói nọ, chỉ bảo này kia.Thường những thằng như thế là tiểu nhân, hành vi bỉ ổi, xấu xa... mới lôi chúa ra để che đậy. Chúa trong đầu của chú anh thấy tầm nhìn cũng hơi bị hạn hẹp. Thế giới này có bao nhiêu việc phải làm thế mà chúa của chú Phan chỉ đi xăm xoi vào bóng đá, chúa để bụng, gọi là bẩn thỉu cả những việc làm mà hầu hết người yêu bóng đá coi đó làm nên nét hấp dẫn của bóng đá. Chúa chú Phan tinh mắt thế, vậy chúa sẽ nói gì về quả penalty trong trận CK World Cup 1990. Chúa còn nói Maradona đang bị trừng phạt. Vậy bùn cười rùi, ai cũng biết Maradona bị như vậy 1 phần do giới báo chí, truyền thông. Chúa của chú Phan cũng là nhà báo, chúa thật thì đã trừng trị những thằng nhà báo rưa rứa chú Phan đây khiến Maradona ở tình trạng hiện giờ.
    anh nói với chú, đã dám nói thì dám nhận là mình nói, dám chịu hậu quả đừng có lôi chúa, hay ai khác vào để né. Thúi.
    ==========================================
    Xin lỗi các bác, đọc xong ức chế quá nên reply nhiều lần. Căn bản cũng chả biết phản hồi vào dantri thế nào
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 13/06/2007
  8. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chấp làm gì... Thằng đạo đức giả ấy mà...
    Bon dan tri la bon bo^'' lao'' nha^t''
    thanks
    batigol
  9. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    theo điều tra ban đầu của em thì thằng này tên là Trịnh Phan Phan...(Đọc là Thích Phân Phân)...
    Hắn là người Thanh Hoá...
    Để tìm cái mail vào chửi chết cha nó đi... Nói là ko chấp nhưng vẫn acay ko thể tả nổi
    thanks
    batigol
  10. queemxunghe

    queemxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của Chúa


    Hai pha ghi bàn bằng tay của "thày-trò" Maradona, Messi.
    (Dân trí) - Người ta bảo, buổi tập đầu tiên của Barcelona sau trận hòa như thua trước Espanyol diễn ra buồn thê thảm. Giữa buổi tập, trời bỗng nổi sấm chớp, và bất thình lình thiên chúa hiện hình. Thấy thế, Messi liền hỏi Chúa?
    (Messsi): Thưa thiên Chúa, tại sao một trận đấu bóng lại diễn ra trong 90 phút, chứ không phải 89 phút?

    (Chúa): Vì sao lại hỏi như vậy?

    Vì nếu một trận đấu chỉ có 89 phút thì lẽ ra chúng con thắng Espanyol và Real đã thua Zaragoza. Và như thế, có đến 99,9% chúng con sẽ vô địch La Liga.

    Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là một sự bất công, con ạ!

    Con không hiểu!

    Này nhé, trong khi Real chiến đấu cật lực và chiến đấu bằng tất cả năng lực của mình trước Zaragoza thì đội bóng của con lại chiến đấu với Espanyol bằng 1 hành vi dối trá.

    Bằng chứng, thưa Chúa?

    Thì chẳng phải con đã dùng tay đẩy bóng vào lưới, rồi sau đó còn ra sức kêu gọi các đồng đội ăn mừng mà không hề thấy ngượng đó sao?

    Chúa lầm rồi! 21 năm trước, ?osư phụ? của con là Maradona cũng làm như thế. Vậy thì chẳng có lý do gì để bây giờ con lại không được làm như thế?

    Khi hành vi dối trá xuất hiện lần đầu tiên, người ta sẽ phán xét, mổ xẻ nó. 21 năm là một quãng thời gian đủ dài để chúng ta nhận thức rằng có nên lặp lại cái sự dối trá đó hay không.

    Ý chúa là ?oKHÔNG??

    Thật ra ta rất lấy làm đau đớn và căm tức loài người vì 21 năm trước loài người đã gọi bàn thắng bẩn thỉu của Maradoa bằng cụm từ ?obàn tay của Chúa?. Hãy nhớ rằng, ta không bao giờ hiện hình trong những pha bóng hoặc những ứng xử dối trá như vậy.

    Vì thế mà chúa đã căm tức con?

    Với con, ta không căm tức mà chỉ thương. Một đứa trẻ tuổi 21 như con sau khi thực hiện một bàn thắng dối trá mà vẫn hớn hở, vui mừng thì đáng thương nhiều hơn là đáng giận.

    Thế thì tại sao chúa lại tạo ra cái phút thứ 90 oan nghiệt ấy, cái phút mà đội con bị thủng lưới và cũng là cái phút mà Real sút tung lưới đối phương?

    Phải có cái phút ấy để giữ lại sự công bằng con ạ. Bởi vì như ta đã nói một đội bóng chiến thằng bằng một hành vi dối trá không xứng đáng là một nhà vô địch.

    Nhưng dối trá là một phần của bóng đá, thậm chí có rất nhiều thời điểm nó đã giúp một đội bóng lên ngôi.

    Đúng là sự dối trá có thể lên ngôi (những lúc mà ta, vì một lý do nào đó không trông thấy). Nhưng hãy nhớ rằng sự lên ngôi ấy không bao giờ là vĩnh cửu và không bao giờ nhận được sự tôn trọng của loài người chính trực. Đấy là còn chưa nói trước sau gì nó cũng phải trả giá.

    Bằng chứng?

    Thì đấy, 21 năm trước sư phụ Maradona của con ghi bàn 1 cách bẩn thỉu để bây giờ hắn ta trở thành một con nghiện, một gã béo phì, đang phải sống dở, chết giở đấy thôi!

    Nếu có thể cho con 1 lời khuyên, lúc này, chúa sẽ khuyên gì?

    Hãy ngẫm nghĩ lại bàn thắng bằng tay của mình.Hãy tưởng tượng xem, nếu cũng có 1 bàn tay ghi bàn vào lưới đội bóng của con? Cứ ngẫm nghĩ và tưởng tượng như vậy, con sẽ hiểu vì sao ta phải tạo nên cái mà con gọi là ?o1 phút oan nghiệt? nói trên.

    Con hứa, sẽ làm như thế?.!

    Phan Phan

    đúng đính thị dân thanh hoá ăn rau má phá đường tàu rồi
    dis thăng ngu vô học
    *** hiểu gì bóng đá phát biểu lung tung chán cái thèng ngu đó quá mà sao mấy đứa đó đưa lên dc nhỉ
    mấy thằng đó hiểu gì về vẻ đẹp muôn đời của trái bóng tròn không

Chia sẻ trang này