1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gúp tôi với!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi s_mankichi_s, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    [red] chú MMF lai ngứa nghề làm thầy dùi hả ??? hay là bạn MMF thích chui vào lỗ mà thầy dùi chết huh ???
  2. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bocautrang0820,và các bạn khác nhá,các bạn đã rất hiểu tâm trạng của tôi lúc này!Tôi biết làm như thế nào đây khi gặp phải tình huống như thế này...Tôi sống với bọn nó không đến nỗi tệ,no cùng no đói cùng đói thế mà.......Cuộc đời thật "bể dâu"......hic..hic......
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Bạn đã giải quyết vấn đề xong chưa? Dù có chuyện gì không vui cũng đừng quá bi quan nhé. Đúng là trong cuộc sống đôi khi có những vấn đề rắc rối. Bạn hãy cố gắng dùng tình cảm của mình thuyết phục họ.
    Hội trưởng hội Cún chán thật đấy. Ai lại trong lúc bạn bè khó khăn đến thế lại trêu người ta. Sau này ai mà dám đi tâm sự vơi ông nữa không biết?
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cưng àh... an ủi cũng có nhiều cách chứ... vả lại câu chuyện của ông bạn này chả có đầu đuôi gì cả... khó nắm bắt bỏ xừ... thậm chí ko biết thật giả ra sao nên anh chỉ có thể phát biểu thế thôi....
    Còn nếu khi nào cưng cần tâm sự thì anh sẵn sàng thôi.... chúng mình ra Yahoo tâm sự cho kín đáo nào... ;-)
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu như nghi ngờ mà ko có bằng chứng thì đập ngay vào mẹt cái thằng to mõm vu cáo ấy! Không sống như thế được đâu, mà cái thằng bạn kia liệu có mất điện thoại thật ko? Hay lại cũng một giuộc đưa bạn vào tròng?
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hội Trưởng
    Thứ nhất: Tớ chẳng phải là "cưng" của Hội Trưởng. "Cưng" là từ nhân xưng âu yếm và chỉ để dành cho những người thân quen mà thôi, không thích hợp dành cho người xa lạ đâu. Hội Trưởng nên xem lại khả năng ngôn ngữ tiếng Việt đi nhé.
    Thứ hai: an ủi có nhiều cách, nhưng nên tế nhị một chút để tránh khiến người ấy bị tổn thương hơn. Nếu không, lại phản tác dụng.
    Thứ ba: nếu tớ có chuyện cần tâm sự, có lẽ MMF đáng tin cậy và dễ cảm thông hơn Hội Trưởng đấy.

Chia sẻ trang này