1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hay hanh dong vi cong dong"

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi volunteer208, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volunteer208

    volunteer208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ?oHÃY HÀNH ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG?


    ?o19 hộ dân tọa dựng trên những chiếc nhà sàn tuềnh toàng, gầm sàn thấp tè, mái gianh, chỉ đôi ba nhà được lợp bằng proximăng. Lợn, dê thả rông, trâu bò thả rông, trẻ nhỏ cũng thả rông. Không một nhà nào có công trình vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm nghiêm trọng.
    Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội công tác xây dựng cơ sở chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, xây dựng cơ sở ở xã Pú Hồng, đi cùng với chúng tôi: "Đây là mùa khô đi lại còn đỡ, mùa mưa thì xe không vào được bản. Đường đi lối lại trong bản ngập ngụa phân trâu, phân lợn gây ô nhiễm rất nghiêm trọng bởi tập tục nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn. Mùa mưa về - mưa lầy lột, ẩm ướt, bùn bẩn trộn với phân gia súc, gia cầm dưới các gầm sàn tạo mùi xú uế, tởm lợm, ruồi muỗi, dòi bọ bu bám, sinh nở gây bệnh đau mắt, giun sán, tiêu  chảy; cho nên dân số của bản suốt mấy năm nay gần như nguyên trạng!...".

    Trên đây là một đoạn trích trong một bài báo của phóng viên Báo Điện Biên Phủ sau chuyến đi đến bản Nậm Ma thuộc huyện Điên Biên Đông - Tỉnh Điện Biên.
    Chắc hẳn ai đó đọc xong bài báo này, điều nghĩ mình phải làm một cái gì đó, quyên góp một cái gì đó, hay đơn giản hơn người dân trong huyện Nậm Ma đã ở trong suy nghĩ của mọi người. Tôi cũng vậy khi đọc xong bài viết này tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó cho trẻ em và ngườidân trên đó. Có rất nhiều cách để giúp đỡ bà con trên đó như thông qua báo chí, quyên góp tiền, quần áo rồi qua một cơ quan Đoàn thể nào đó để gửI lên cho bà con. Nhưng thực sự tôi thấy cần phải làm một cái gì đó nhiều hơn, và quan trọng tôi muốn được gặp bà con trên đó, chia sẻ, và hành động. Tôi đã ấm ủ nó từ rất lâu và đến bây giờ tui đang tiến gần đến điều mà tôi mong muốn.
    Tháng 7 này, tôi sẽ lên trên đó. Ở với bà con trong bản một thời gian. Giúp đỡ bà con cải thiện phần nào về môi trường sống, ăn ở?.Nhưng một mình tôi chưa đủ nên tôi rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Mọi người hãy giúp tôi quyên góp sách vở, quần áo, truyện tranh, báo chí, đồ dùng cá nhân, bất kể những thứ gì mọi người không dùng đến. Nó có thể là một cuốn truyện tranh cũ kĩ, hay chiếc thước kẻ đã quá mòn, chiếc áo sờn chỉ,.?. đối với chúng ta nó là những vật vô giá trị nhưng đối với mọi người trong đó nó rất quý và vô cùng ý nghĩa. Tôi mong mọi người ủng hộ tôi trong chiến dịch lần này.
    Chắc hẳn ai đó sẽ hỏi: tôi là ai? Làm sao có thể tin được những gì mình tặng bà con trên đó sẽ được đi đến tận nơi???Nếu tôi là mọi người tôi cũng có những câu hỏi đó. Nhưng mọi người hãy đặt niềm tin vào tôi, không có gì để chứng minh, tôi chỉ có thể lấy ngọn lửa đang cháy trong tim tôi, lấy tình cảm của mình dành cho bà con trong bản để cam đoan rằng những điều mọi người thắc mắc sẽ được trả lời sau khi chiến dịch thành công!
    Tôi đặt niềm tin vào mọi người. Tôi tin mọi người sẽ ủng hộ tôi.

    Hãy liên lạc với tôi khi mọi người sẵn sàng hành động!

    Liên hệ: - Vũ Thanh Trúc (0983700655)

Chia sẻ trang này