1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay Hanh Dong vi Cong Dong!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi volunteer208, 09/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. volunteer208

    volunteer208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đến với bản ở hoang dã thượng ngàn


    Một lần mình gửi mọi người về bài viết này, về những em bé ở huyện Nậm Mạ. Trong tháng 8 tới mình sẽ lên đó. Vậy pa` con minh có gì ko dùng đến như sách vở, quần áo, đồ dùng cá nhân, truyện tranh, sách vở...Tất cả những gì mọi người ko dùng đến nó có thể là cây bút, cục tẩy, bàn chải cũ....Nó ko có giá trị gì cả đối với chúng ta nhưng đối với các em trên đó thì đó là những thứ vô cùng cần thiết. Hãy liên hệ với mình nếu bạn thực sự quan tâm đến điều mà các bạn đọc trong bài báo này, nếu bạn có những thứ bạn ko dùng, bất kể thứ gì:
    Thanh Truc 0983700655/0912663633.
    Hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ các em bằng ngọn lửa nhiệt tình trong tim của các bạn.Ngọn lửa đó chắc chắn các bạn có đúng ko?

    "Trẻ em ở đây vẫn thiếu ăn, thiếu áo quần và không được đến trường.

    Dân bản Nậm Mạ rất chịu đẻ, đẻ nhiều nhưng nuôi chẳng được bao nhiêu. Thiếu ăn, thiếu mặc, không có màn che muỗi, không trạm xá, không trường học... Người nhiều chữ nhất của bản cũng chỉ hết lớp 5. Người giàu nhất bản cũng không quá 3 con trâu và bò.

    Phải mất gần 10 giờ đồng hồ, chiếc Uóat do một tay lái cự phách của Báo Điện Biên Phủ mới chở chúng tôi từ chân đồi A1 - thành phố Điện Biên lên tới được bản Nậm Mạ, huyện Điện Biên Đông - nơi tận cùng thượng nguồn sông Mã thuộc xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông.

    Nét hoang dã của chốn thượng nguồn xa xăm đập vào mắt chúng tôi. Một số cháu từ vài ba tuổi tới 14-15 tuổi vẫn ở truồng ngay trong những ngày trời lạnh, giá rét.

    Hỏi: Vì sao các cháu không mặc quần áo?

    Rất gọn trong câu trả lời:

    - Không có.

    - Bụng to thế, sao không tẩy giun đi?

    - Không có thuốc!

    - Cháu học lớp mấy rồi? - Hỏi một cháu 15,16 tuổi.

    - Chưa có lớp.

    Cả đoàn chúng tôi ai nấy đều ứa nước mắt, khi Tổng biên tập và phóng viên Báo Điện Biên Phủ chia kẹo, bánh.

    Hỏi chuyện anh Pít Văn Khăm, 29 tuổi, Phó bản, anh nói: ?oNậm Mạ là bản lâu đời nhất của người Khơ Mú dọc suối Nậm Mạ (sông Mã), có 19 hộ, 125 khẩu. Hộ đông con nhất là nhà ông Cút Văn Nhì có 6 con. Dân bản Nậm Mạ rất chịu đẻ, đẻ rất nhiều nhưng nuôi chẳng được bao nhiêu.

    Trước đây Giàng bản bảo ma làm. Thực ra vì đói khổ thôi. Thiếu ăn, thiếu áo quần, không có màn che muỗi, không trạm xá, không trường học. Người nhiều chữ nhất của bản cũng chỉ hết lớp 5. Người giàu nhất bản cũng không quá 3 con trâu và bò. Đất làm nương rẫy thu hẹp vì phải trả lại cho người Sơn La bên kia sông Mã...

    19 hộ dân tọa dựng trên những chiếc nhà sàn tuềnh toàng, gầm sàn thấp tè, mái gianh, chỉ đôi ba nhà được lợp bằng proximăng. Lợn, dê thả rông, trâu bò thả rông, trẻ nhỏ cũng thả rông. Không một nhà nào có công trình vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm nghiêm trọng.

    Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội công tác xây dựng cơ sở chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, xây dựng cơ sở ở xã Pú Hồng, đi cùng với chúng tôi: "Đây là mùa khô đi lại còn đỡ, mùa mưa thì xe không vào được bản. Đường đi lối lại trong bản ngập ngụa phân trâu, phân lợn gây ô nhiễm rất nghiêm trọng bởi tập tục nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn. Mùa mưa về - mưa lầy lột, ẩm ướt, bùn bẩn trộn với phân gia súc, gia cầm dưới các gầm sàn tạo mùi xú uế, tởm lợm, ruồi muỗi, dòi bọ bu bám, sinh nở gây bệnh đau mắt, giun sán, tiêu chảy; cho nên dân số của bản suốt mấy năm nay gần như nguyên trạng!...".

    Chứng kiến nỗi khổ hoang dã của người Khơ Mú ở Nậm Mạ, anh Hoàng Văn Thành, Tổng biên tập Báo Điện Biên Phủ định ngay kế hoạch của tòa soạn, góp sức chuyển đổi tập tục nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn.

    Trước mắt sẽ xây dựng một số chuồng trâu bò riêng cho một vài gia đình ở bản, mỗi chuồng hỗ trợ 1.275.000đ bằng vốn tài trợ của Quỹ Unilever do Báo Điện Biên Phủ và Báo Hà Nội mới làm chủ dự án.

    Đoàn thanh niên của Báo Điện Biên Phủ đã vận động nội bộ tòa soạn góp hàng trăm bộ quần áo giúp trẻ em Nậm Mạ. Còn tôi - người viết bài này đã chuyển 1 triệu đồng qua TBT Báo Điện Biên Phủ, trích trong phần tháng lương hưu ít ỏi, nhờ tòa soạn mua áo quần cho các cháu.

    Được tin này, ông Hồ Đức Phớc - Chủ tịch thị xã Cửa Lò, thay mặt UBND thị xã nhận gửi 5 triệu đồng qua tài khoản của Báo Điện Biên Phủ để hỗ trợ các cháu ở Nậm Mạ!

    Chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp vì phúc, vì đức hãy hướng về thượng ngàn hoang dã đang trong thì giáp hạt để người dân bớt khó khăn, đồng thời để hỗ trợ cải thiện môi trường sống cho đồng bào Khơ Mú ở Nậm Mạ xa xôi nơi ven trời tây bắc của Tổ quốc"
  2. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể quyên một số sách vở khối A cho các em! nhưng khối lượng tài liệu lớn quá... có bác nào ở Hn hay Thanh Hóa ko em gửi cho?
  3. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Thanh Hoá. Tớ là thành viên bên http://aoxanh.net .Bạn volunteer208 có thể viết cho tớ thành 1 bài được không ? Tớ sẽ nhờ bên mạng aoxanh đăng hộ và các báo tớ quen biết đăng hộ ( Báo mạng thôi. hoặc nhờ các blogger nổi tiếng đăng hộ ) .
    Bạn có thể vào đây nt cho tớ :
    http://360.yahoo.com/nucuoiphalevsa

Chia sẻ trang này