1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay...hay...! Chủ đề mới đ ê ê ê ê ê...!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi lately22, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hay...hay...! Chủ đề mới đ ê ê ê ê ê...!

    Trong thực tế tình yêu là gì? có ai có thể định nghĩa giúp tui không?
    Tình yêu có hương vị như thế nào? màu sắc ra sao? nó giúp ích gì được cho ta?

    Còn tương lai? ai có thể biết và có thể xác định được tương lai? tương lai sẽ như thế nào nếu thực tại ta không đáp ứng được cho nó?

    Và dĩ vãng...? nó là gì? nó như thế nào...? nó giúp ích gì cho ta và nó có mối quan hệ như thế nào đối vời tình yêu và tương lai?

    nói tóm lại TY,TL,DV có ai sống mà có thể thiếu được 1 trong ba...?

    Hỡi những ai đã từng yêu và đã từng trải qua những sóng gió của cuộc đời thì chắc chắn là sẽ hiểu rỏ nó...!
    Vậy xin hãy trả lời một cách thật ý nghĩa để giúp tôi có thể biết và những người chưa biết khác có thể hiểu để sau này có gặp phải nó cũng không mấy ngỡ ngàng....!

    Xin hãy trả lời giúp tui nha...! thật hay vào ý...!
    hay sẽ có thưởng....!

    anh

    Được sửa chữa bởi - lately22 vào 19/04/2002 17:05
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ...! Lúc này Long Xuyên mình nóng qúa nhẩy?Hi..hi..Nhưng là đề tài hấp dẫn đây? Sao không Bác nào tham gia hít vậy? Nhanh tay lên Bà con ơi..Mại DZô..Mại DZô..!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  3. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ....
    Bác Lately22 ạ ! Cho em thất lễ hỏi bác một câu hình như bác có học bộ môn " nghệ thuật dẫn ...vòng vòng" thì phải !? Đọc bài của bác một hồi thấy chóng mặt đau đầu quá, hay tại em còn " nhỏ dại" không hiểu hết...hihihi....
    Có bác nào trong forum lơn lớn tuổi tý góp ý kiến ý cò dùm...
  4. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy dzị đó, sao mà nó cứ yêu từ dĩ vãng tương lai rồi hiện tại, rồi chời ơi tui ko thể chịu nổi được rùi!!!! Á Á Á!!!
    (xỉu..... tỉnh dzị rùi)!!
    Bighero
  5. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ủa....Lately22 post bài lên đây rồi đâu mất tiu gùi, sao không lên giải thích cho bà con hiểu gì cả...hay là xỉu đâu đó rồi...
    Có ai thấy ở đâu không?....
  6. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    gửi lâm uyên tui đây nè
    có gì thắc mắc không mà sao cứ hỏi tui hoài dậy?
    Không mà những chuyện tui đã nói thì quả thật là đúng nghĩa với cuộc sống hiện tại bây giờ đó.
    Tương lai ai biết đâu đường lối?
    Dĩ vãng xa xôi chẳng ai đòi,
    Tình yêu không có càng không thể.
    chấp nhận thương đau chỉ vì khờ....!
    thôi ha bye lâm uyên nha
    nhớ kêu gọi mọi người chiếu cố tui với....!

    TUAN ANH
  7. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ờ...ờ....tui thấy ông Lately22 gùi...!!!...Lamuyên có théc méc cái rì đâu...Tại thấy bà con không hiểu Lately22 viết cái rì mà Lately ko giải thích...nên kiu réo tý mờ.....Lately 22 có cả một "gia tài" thơ đó hả...? Lúc nào cũng thấy đem thơ ra làm " lá chắn" thế?....Sẽ kiu gọi mọi người ủng hộ Lately đến hơi sức cuối cùng okie?....
    Lamuyen
  8. lately22

    lately22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn Lâm Uyên nha.....!
    mà rỏ ràng trong thực tế thì những chuyện mà mình từng nói thì đều đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta hằng ngày nhưng mà tại vì chúng ta không để ý thui.....!
    Thôi tặng Lâm Uyên bài thơ nha...!
    Trong cuộc sống mà không còn bạn hữu....!
    Thì sống chi hoang phí cả một đời...!
    Thà đánh đổi cả kho tàng vật chất...!
    Để kết thân hoà hữu với mọi người...!
    Mấy ai biết được chữ ngờ?
    Mấy ai hiểu được mình giờ ra sao?
    Tương lai ai biết thế nào?
    Bạn bè thân hữu đứa nào giúp ta?
    ..............................?
    thui ha ...! có gì muốn chửi rủa thì viết trả lời cho tui nha....!
    TUAN ANH
  9. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ui , bộ lúc này dưới LX mình nóng lém à?? Sao mà cái bác Lately22 " nong " thế hỉ?? Ui , tội wé hè .. khà khà ... Đại ca xã hội đen bến phà An Hoà đâu gùi ?? Còn hong biết dẫn bà con đi tém sông cho bớt nóng nữa .. Ui chao ui tội ơi là tội dzị đó hè ... khà khà ....

    Mít Ướt ơi là Mít Ướt ....
    Khóc hoài ướt cả ........
    [​IMG]
  10. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin duoc ban luan voi lately22 chuyen nay nha:
    Khong co ai len tieng het, Timvo len tieng thi cung phai co thuong chu, dung khong? hdhehehe
    Trong thực tế tình yêu là gì? có ai có thể định nghĩa giúp tui không?
    Tình yêu có hương vị như thế nào? màu sắc ra sao? nó giúp ích gì được cho ta?
    Noi mot cach don gian thi tinh yeu la su dong nhat, thuong yeu, cam thong of 2 con tim (o day thi noi tinh yeu trai gai thoi nha), con dinh nghia cua tinh yeu: mot nguoi co mot cai dinh nghia rieng of minh, nhung muc dich noi chung cuoi cung van la chia se, yeu duong, cam thong voi nguoi ban tinh of minh
    Tinh yeu khong co huong vi, mau sac gi ca, nhung su quyen ru of no da lam nhieu nguoi dam say.....
    Còn tương lai? ai có thể biết và có thể xác định được tương lai? tương lai sẽ như thế nào nếu thực tại ta không đáp ứng được cho nó?
    Tuong lai ha? moi chuyen deu co the xay ra trong tuong lai, nhung do la van de ma ta khong the control duoc, cho du co the duoc thi chi la du dinh cho tuong lai trong mot thoi gian nhat dinh 1. 2 nam gi do thoi.
    neu thuc tai, minh chua hieu nhieu, xac dinh chac chan nhung gi can thiet cho ban than minh, nguoi ban tinh v.v
    thi tuong lai khoan hang ban toi.
    Và dĩ vãng...? nó là gì? nó như thế nào...? nó giúp ích gì cho ta và nó có mối quan hệ như thế nào đối vời tình yêu và tương lai?
    Di vang: la nhung chuyen da qua di trong cuoc doi of minh (khong biet co dung khong, xin thu loi neu khogn dung hehehe)
    Moi quan he of no: giup minh hieu them ve cuoc song, rut tia kinh nghiem trong tinh yeu va co the se co mot quyet dinh dung muc trong tuong lai.
    nói tóm lại TY,TL,DV có ai sống mà có thể thiếu được 1 trong ba...?
    Woh! chuyen do thi khong the xac dinh 100% duoc, nhung theo TimVo thi khong the thieu cai nao ca???
    Hỡi những ai đã từng yêu và đã từng trải qua những sóng gió của cuộc đời thì chắc chắn là sẽ hiểu rỏ nó...!
    Vậy xin hãy trả lời một cách thật ý nghĩa để giúp tôi có thể biết và những người chưa biết khác có thể hiểu để sau này có gặp phải nó cũng không mấy ngỡ ngàng....!
    Xin hãy trả lời giúp tui nha...! thật hay vào ý...!
    hay sẽ có thưởng....!
    Minh chua tung trai qua song gio cua cuoc doi, nhung cung xin gop mot phan nho o day cho bai post cua ban do co don, hihihiihih.
    Khong biet co duoc lanh thuong khong hi?????

    TIM VO

    Được sửa chữa bởi - timvo vào 20/05/2002 10:19

Chia sẻ trang này