1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay...hay...! Chủ đề mới đ ê ê ê ê ê...!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi lately22, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nói cho ngắn gọn thì tình yêu là hai người cùng vui và hai người cùng đau khổ.
    Tình yêu vừa đắng vừa ngọt trộn lẫn vào nhau, không thể nào tách ra được. Nó có màu hồng và màu đen. Nó giúp cho ta sống lâu mà cũng chết sớm
    Còn tương lai là những gì sẽ xảy ra sau một phút nữa. Mọi người đều có thể biết và xác định được tương lai. tôi hoàn toàn có thể biết được tương lai sau này của tôi ra sau. Nếu tôi học quá tệ thì tương lai của tôi sẽ đen tối. Tương lai sẽ biêt tự nó chuyển đổi cho phù hợp.
    Còn dĩ vãng là cái đã xảy ra cách đây một phút trở về trước. Dĩ vãng rất đen tối và tươi sáng. Nó giúp cho ta hoài niệm lại cái đã qua để củng cố cho cái sắp tới. Dĩ vãng có quan hệ mật thiêt với tình yêu và tương lai. Nếu anh đã có hai ba vợ thì tương lai sẽ rất khó kiếm được bồ và vợ mới.
    Một người có thể sống thiếu một trong ba (hoặc cả ba) nếu người đó đang ở trong nhà thương điên Biên Hoà.
    Còn tôi đang xảy ra sóng gió!
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty

Chia sẻ trang này