1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay... hay giup minh voi??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi troixanh_lacuachungta, 25/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troixanh_lacuachungta

    troixanh_lacuachungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh ấy yêu nhau đã được hơn một năm, nhưng chúng tôi ở xa nhau vì anh ấy đi học ở HN. Một thời gian sau khi đi học, anh ấy có quen với một người con gái ở trên đó, theo nhưng gì anh ấy kể thì tôi được biết là cô ấy rất thích anh nhưng anh thì chỉ coi cô ấy là bạn. Nhưng mỗi lần về thì tôi đều nghe anh nhắc đến cô ấy và kể về những lần họ gặp nhau và đi chơi. Tôi biết anh ấy là một người có duyên và có rất nhiều người yêu. Nhưng tôi cảm thấy lo lắng vị họ thường xuyên gặp nhau như vậy mà không biết phải làm sao vì tôi ở xa anh ấy hơn nữa cô ấy không biết là anh ấy đã có người yêu ỏ quê. Sau đó tôi tìm cách tiếp xúc được với cô ấy bằng cách gủi thư và chat. Thì tôi được biết là quan hệ của họ không đơn giản là bạn bè như anh ấy nói với tôi mà giữa họ đã có tình yêu từ hai phía. Tôi đau khổ vô cùng nhưng vì yêu anh ấy và hơn nữa chuyện tình cảm của chúng tôi cả hai bên gia đình tôi và anh ấy đều biết và đồng ý. Anh ấy nói là anh ấy chỉ yêu tôi còn với cô ấy thì không phải là tình yêu. Anh ấy đã hứa với tôi là anh ấy sẽ chia tay cô ấy và sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm nữa. Tôi rất yêu anh ấy và rất băn khoăn không biết nên làm như thế nào bây giờ. Tôi phải làm sao bây giờ????
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hết cách...nếu anh ta là một người nghiêm túc thì đã nói rõ với cô kia là anh ta đã có bạn gái rùi..đằng này chả khác gì muốn bắt cá hai tay...Theo như lời bạn kể thì hai người này đã có qh tình cảm rùi...
    Có thể anh ấy vẫn còn yêu bạn thật, nhưng với cô kia chắc để bầu bạn những lúc xa bạn đấy...Bạn lại đang ở xa...Nói chung phải dứt khoát...Một là bạn và anh ấy chia tay, anh ấy muốn làm gì thì làm...hai là đã dứt khoát thì phải đúng lời hứa...
    Nhưng bạn và anh ta đang xa cách như vậy thì 99% Chop nghĩ họ sẽ vẫn trở lại....Nan giải quá...Nói thật để bạn khỏi đau khổ sau này, chi bằng hãy giải quyết lúc này...
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Trời, khổ thân bạn rùi bạn ơi, bạn thậm chí đã chat với cô gái kia rồi, và biết chuyện như thế rồi mà bây giờ bạn chỉ biết ngồi đau khổ thôi sao???? Nếu như anh ta đã hứa như thế thì fải bảo anh ta chứng minh cho bạn lời hứa đó chứ, sao ko gặp nhau tay 3 nói thẳng ra đi. CÒn nếu anh ta ậm ừ , vẫn hứa với bạn như thế nhưng mà mọi chuyện trên tp nơi anh ta học vẫn như cũ thì lời khuyên chân thành nhất có thể là say goodbye thôi, chứ càng để thế ko khéo có ngày cái bụng cô bạn kia to oành lên đấy , lúc đấy chắc bạn tự tử ha???Cuộc đời có rất nhiều người khác tử tế hơn cho bạn chọn lựa, và yêu đắm đuối cái kẻ mà ko trân trọng tình yêu cũng như ko hề tôn trọng bạn thì để làm cái rì, ban đầu có thể bạn đau khổ nhưng sau đấy bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản...believe me...
    CHán thì bật bài sến này lên mà nghe này : Mất đi ngưòi yêu em thì sao, mất đi người yêu thì với em cũng thế thôi, người yêu em trên thế gian còn rất nhiều, người yêu em đâu chỉ có riêng mình anh.....là la lá la la.....ặc
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu em rồi sau đó lại yêu cô khác hả,thế thì chả biết là thằng cha đó có yêu 2 em thực sự ko hay là hắn chuẩn bị cho cuộc sống của mình: khi học ở trên HN có em gì ở trên đó cho đỡ nhớ nhà,hưu quạnh,còn khi về quê thì có em tâm sự,giải sầu lúc nghỉ ngơi.Thằng cha này họ sở thì phải
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Okie bạn nên chấp nhận đi thôi .... Đúng thật trên đời này hạnh phúc nhất cũng là với người mình yêu , đau khổ nhất cũng là với người mình yêu ..... Trường hợp của bạn thì vô phương cứu chữa rồi ..... Chốn phồn hoa đô hội , với những cô gái đẹp , biết make Up , hấp dẫn hơn hương đồng gió nội .... Chưa kể nó còn là miếng cơm manh áo sau này , nên là chuyện chú kia thay lòng đổi dạ cũng dễ hiểu thôi
    Tôi khuyên bạn là nên quên chú í đi , tìm new love đi thôi , đau khổ mà làm giề , đời có vô số sự lựa chọn , không có bạn anh ta sống vui , tốt , vậy thì bạn cũng thế không có anh ta thì có người khác , vẫn sống vui , sống tốt , buồn làm gì .....
    Còn chú kia có quay về bây giờ trừ phi gặp phải tiểu yêu nữ , nó đá đít đi thôi , chứ cứ thế này chú ý té là đúng rồi ...
    Mà 2 người yêu nhau nhưng anh ta chưa làm gì bạn chứ gì ??? Have *** ??? Nếu chưa thì đẹp quá , may quá rồi than gì nữa , mà rồi thì cũng là bt , ở cuộc sống những chuyện phũ thế đâu hiếm , mà nói thật đâu chỉ có đàn ông bẩn thỉu đâu , đàn bà nhiều người cũng tởm lắm
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  7. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn gần giống của mình.
    Theo mình thì bạn nên BYe bye đi,thà rằng đau 1 lần con hơn.
    Nếu người ta đã lừa dối bạn như thế thì bye là hơn vì trước ssau bạn cũng sẽ bị lừa nữa thôi.

    Được Missing_U_Always sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 26/08/2004

Chia sẻ trang này