1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay hay that vui vui thay

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi besun_mc, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besun_mc

    besun_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CỦ "DƯA BỞ"
    Tuổi mới lớn là lúc bạn dễ ?orung rinh? trước những vấn đề tình cảm nhất ! Đôi khi một vài hành động nhỏ của bạn khác giới cũng khiến teen ăn ?odưa bở? rồi !

    Từ phía ?orầu may?

    Sao bạn ấy ?otận tình? nhỉ ? Tự nhiên bạn ấy đề nghị chúng tớ học nhóm môn Toán. Lạ quá ! Bởi hai đứa chẳng thân thiết mấy, cùng lắm chỉ là... đồng tổ thôi. Nói ra lại ngượng chứ con trai mà tớ học Toán ?oẹ? hơn bạn ấy nhiều! Vậy là bọn mình học chung, hai cái đầu đương nhiên hơn một cái rồi ! Hì hì ! Nhờ thế mà tớ học khá Toán hẳn lên. Ờ, nhưng mà sao bạn ấy lại muốn học nhóm với tớ ? Làm tớ băn khoăn mãi đây!

    Thật ra là : Cô giáo muốn lập những ?ođôi bạn cùng tiến? để sức học của cả lớp tiến bộ hơn! Nhưng cô lo một số bạn trai sẽ ngại khi ?obị? người khác chỉ bảo, nhất lại là con gái. Nên tớ đã đề nghị bọn mình học nhóm để cậu... chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh, nghĩ ra cách giải trước tiên đó mà! Đừng có ?olầm lẫn? quá nha!

    Ánh mắt kỳ lạ? Dạo này tự dưng cậu ?osoi? tớ bằng ánh mắt khó hiểu lắm! Đến lúc tớ quay lại nhìn thì cậu vờ như chẳng biết gì cả, ?olờ? luôn! Thằng bạn chí cốt còn tung tin rằng... e hèm, cậu đang để ý đến... tớ! Bằng chứng là nhất cử nhất động của tớ đều không thoát khỏi sự ?osăm soi? của cậu. Cậu còn hỏi nó xem tớ đã... thích ai chưa mới hay chứ! Thế là sao nhỉ?

    Thật ra là : Chà! Hiểu lầm tai hại rồi đây! Không phải tớ ?oghi hình? mọi hành động của cậu trong não bộ mà là tớ... ?osoi? cái bảng đấy chứ! Ai bảo cậu ngồi ở vị trí trọng yếu, đúng tầm nhìn lên bảng của tớ. Còn chuyện hỏi han là vì thằng bạn chí cốt của cậu cũng là thằng bạn thân của tớ nó nói bóng gió là có ?onường? nào lớp mình thích cậu. Nên tớ mới hỏi ngược lại: ?oThế nó đã thích ai chưa?? Chứ cậu nghi cho tớ như thế mới là ?okỳ lạ? đấy!

    Cổ động viên quá khích! Giải bóng đá nam cấp trường, lớp mình lọt vào vòng bán kết. Suốt trận đấu, tớ luôn nghe tiếng cậu hô ?oKhiêm! Cố lên!? giúp tớ ?ohăng máu? ghi bàn cho đội mình hai quả. Trận đó lớp mình thắng nhờ công tớ (mọi người bảo thế) nhưng tớ lại cho rằng đó là nhờ sự cổ vũ của cậu! Nên bây giờ tớ đang bối rối lắm đó!

    Thật ra là : Cậu là ?ocầu thủ? giỏi nhất lớp mình nên tớ cổ vũ cậu nhiệt tình là chuyện đương nhiên! Còn một lý do khó nói nữa là tớ đã... trót ?ocá? với bọn lớp bên cậu sẽ ghi ít nhất hai bàn thắng! Cậu mà không ghi hai bàn thì không chỉ đội mình tiêu mà... túi tớ cũng tiêu luôn! Hì hì! Cậu hết bối rối chưa?

    Từ phía ?omày không râu?

    Xưng hô lạ ghê! Lớp mình có thói quen xưng ?omày-tao? cho nó... thân thiết! Dĩ nhiên cả tớ và cậu cũng rứa. Thế mà lúc nào nói chuyện với tớ cậu cũng một điều ?oLan? hai điều ?otớ? lịch sự lắm! Bọn nó bảo chắc chắn có ?ovấn đề? gì rồi! Hì hì! Thế có ?ovấn đề? gì không nhỉ?

    Thật ra là : Lí thú ở chỗ cậu... trùng tên với mẹ tớ! Nên dù có cố ?othân thiết? đến đâu tớ cũng phải tránh ?ophạm húy?. Hì hì! Chỉ đơn giản vậy thôi mà!

    Chăm sóc chu đáo ? Tớ ốm. Nằm nhà buồn thỉu buồn thiu. Đùng một cái cậu đến thăm mang theo quà là quyển ?oĐồi gió hú? và một... hộp Yomost cam, đồ uống khoái khẩu của tớ. Không những thế cậu còn ngồi kể đủ thứ chuyện ở lớp mình cho tớ nghe làm tớ muốn khỏi bệnh thật nhanh để đến lớp. E hèm! Những hành động nho nhỏ đó khiến tớ cảm động lắm đó! Chỉ hình dung lại là tớ đã sướng đỏ bừng cả mặt rồi nè!

    Thật ra là : Lần trước tớ ốm nghỉ học một tuần, tưởng lần này chép bài mệt nghỉ! May mà cậu đã giúp tớ ghi lại đầy đủ bài các môn. Lúc đó tớ cũng cảm động quá xá! Giờ cậu ốm đương nhiên tớ đến thăm rồi! Chép bài thì... chữ tớ ?onó? chịu nên đành tặng cậu hộp sữa và quyển truyện kinh điển vậy! Vì con gái thích đọc tiểu thuyết đúng không nhỉ?

    Cùng đến sớm ! Nhà ở gần nên bao giờ tớ cũng đến sớm gần như nhất lớp. Và hầu như cậu luôn đến gần như cùng một lúc với tớ. Cậu thường giúp tớ dắt rồi dựng xe cho ngay ngắn. Nhìn hai cái xe khẽ dựa vào nhau mà tớ thấy ?oxao xuyến? ghê! Có hôm cậu còn nhiệt tình bê xe đi vá săm hộ tớ nữa. Có phải là cậu... thích tớ không nhỉ?

    Thật ra là : Nhà tớ ở gần nhà cậu, bọn mình hay đi cùng giờ nên đến cùng lúc là chuyện thường mà! Còn việc giúp đỡ và quan tâm đến các bạn nữ là chuyện... thường ngày ở huyện với con trai tụi mình thôi ! Hì hì !
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    cái nì phải cho sang box Tình bạn-Tình yêu mới đúng chứ.
    cái phần xưng hô của mày ko râu,chưa hiểu lắm,trùng tên mẹ,ko phạm uý thì phải tránh ko gọi tên chứ.Thằng bạn ngồi cạnh em ở lớp cũng toàn xưng hô với em kiểu đấy,thế mà em chả ăn tí dưa bở nào

Chia sẻ trang này