1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY HIỂU CHO TÔI!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 31/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    HÃY HIỂU CHO TÔI!

    Nghĩ thật nhiều những điều định nói để rồi tới khi gặp nhau lại không thể nói được điều gì...
    Tôi luôn sợ mỗi khi thấy ai đó đau khổ vì mình. Tôi không muốn làm tổn thương ai vì quá hiểu tổn thương trong tình cảm nghĩa là gì...Nhưng..
    Tôi cũng hiểu rằng không nên đi tiếp một con đường mà đoạn kết của nó chỉ là một ngõ cụt. Anh có hiểu rằng chúng ta sẽ chỉ đau khổ nếu có nhau?
    Vâng! Khoảng cách, đó là điều tôi nhận ra sau từng lần gặp gỡ. Tôi từng nghĩ nếu cố gắng, chúng ta có thể .... Nhưng thực tế chỉ khiến tôi hiểu rằng : chúng ta giống như hai đường tiệm cận, tưởng xa đấy mà lại rất gần, tưởng gần đấy, cuối cùng vẫn chỉ là xa cách. Tôi và anh_ hai con người không thể đem hạnh phúc tới cho nhau.
    Ngày hôm qua tôi đã nói những gì anh còn nhớ không? " cái gì là bản chất thì không thể thay đổi, tôt nhất là không nên tìm cách thay đổi, vì cuối cùng cũng chỉ là một nỗi thất vọng lớn mà thôi.."
    Bản chất của chúng ta không thuộc về nhau, đừng cố gắng để rồi thất vọng thêm nữa...
    Lần thứ hai tôi khiến anh thất vọng, tôi biết. Nhưng thà như thế còn hơn sau này để anh sụp đổ tất cả và chúng ta mãi mãi mất nhau.
    Trong tôi bây giờ anh là môt người bạn_ just friend. Khi nói ra điều này nghĩa là tôi đã nghĩ tới khả năng xấu nhất rồi. Tôi biết có thể anh sẽ im lặng như anh vẫn thường thế mỗi khi có chuyện không vui, tôi biết có thể anh sẽ ra đi... Tình bạn trong anh quá nhỏ nhoi để lấn át tình yêu...
    Nhưng bằng tất cả tấm lòng mình, tôi luôn mong anh sẽ trở thành bạn tôi.


    huong
  2. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chyện gì cần làm thì cuối cùng cũng phải làm thôi! Đừng cầu toàn quá em ạ!
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn không thể dứt khoát trong tình cảm. Với mỗi tình cảm không thể đáp lại tui luôn cảm thấy mình có lỗi. Dứt khoát với tôi nghĩa là tàn nhẫn.
    Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, có nhiều điều cần fải tàn nhẫn và dứt khoát.
    Tôi biết có lẽ hôm nay anh đã đoc đươc bài này...Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau nhưng hôm nay thì không. Anh không online chờ tôi như mọi lần...
    Đành vậy...đó là phản ứng của anh, tôi hiểu...
    Tôi vẫn mong ngày nào đó sẽ thấy anh online để nói rằng:" Chúng ta là bạn nhé!"
    huong
  4. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Nguoidephanhphuc82!
    Đọc những lời tâm sự của bạn, mình lại liên tưởng đến chính câu chuyện của mình trước đây mà có lẽ cho đến nay mình vẫn không thể quên được (bài Anh mãi yêu em). Mình hy vọng bạn có những tháo gỡ vướng mắc của mình một cách tốt đẹp nhất để cả hai cùng cảm thấy không bị tổn thương, lưu lại trong nhau những tình cảm tốt đẹp. Mạn phép bạn những lời mình trích ra của bạn là những lời khuyên tốt nhất cho mình bây giờ đấy.
    Chào thân ái!
  5. Athos(ND)

    Athos(ND) Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Life indeed is so hard and sad, how can one hope to hold anyone with nothing but his feeling ? To hold is what hands are for. But this hand of his has held your hand, which has become indispensable to his life for only three moment õ?Ư..
    Athos
  6. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to nguoidepcodon
    quoc song nay khong don gian nhu minh nghi .nhung minh hay song va lam theo nhung gi ma ban than va con nguoi minh thay dung.du moi nguoi co hieu lam minh nhung den 1 luc nao do moi nguoi se hieu minh.
    chuc ban va nguoi kia se tro thanh ban tot cua nhau.
    blue-net-dreamboy
  7. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Toi rất cảm kích trước sự quyet doan cua ban. De lam duoc nhung viec nhu the, va noi ra duoc nhung loi thang than do. Toi nghi la khong nhieu nguoi lam duoc.
    Ban da noi dung va ban dang lam dung do. niu keo lam gi khi de kho cho nhau.
    Toi nghi rang: Nguoi ban trai do la nguoi may man nhieu hon dau kho.
    Toi khat khao co nhung nguoi ban chan thanh thang than nhu ban do ban Huong a.
    Nguyen Anh Tien
  8. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    you would never ask me why my heart is so disguided,
    I just can't live a lies any more..
    I would rather hurt myself than to ever make you cry
    It's nothing left to say
    It's nothing left to try....
    HÃY LÀM NHỮNG GÌ ANH MUỐN ĐI!
    HÃY LÀM NHỮNG GÌ ANH CHO LÀ ĐÚNG ĐI!
    HÃY LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ THỂ KHIẾN ANH THANH THẢN!!!!
    BỞI VÌ XÉT CHO CÙNG, HẠNH FÚC CHÍNH LÀ ĐƯỢC CẢM THẤY THANH THẢN, FẢI KHÔNG???
    LIVE FAST DIE YOUNG
  9. Bull

    Bull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Nghe sao mà đau khổ quá ta. Đúng như em nói cái gì nó thuộc về bản chất thì đừng có làm thay đổi nó làm gì cả, vì khi mà mình làm thay đổi nó thực chất đấy là mình tự lừa dối lòng mình thôi chứ ko phải là mình đã thay đổi. Anh bit và anh cũng đã từng phải trải qua những giây phút mà mình không hề muốn một chút nào. Tất nhiên nếu người bạn của em chưa chấp nhận tình bạn của em đó là chẳng qua vì người đó vẫn chưa chấp nhận xoá đi quá khứ mà vẫn còn đang tiếc nuối hoặc là đau khổ, nhưng rồi đến một lúc nào đó thì người đó sẽ hiểu ra việc gì mìnhh phải làm và cái việc đó ko còn cách nào giải quyết tốt hơn là làm bạn với nhau em ah.
    LOVE ONE ANOTHER
  10. anhseyeuemtrondoi

    anhseyeuemtrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên dứt khoát trong tình cảm, mặc dù điều đó bạn không muốn, bạn sợ phải làm tổn thương đến người ta. Nhưng bạn có biết là khi bạn không dứt khoát bạn đang làm đau khổ cho người ta và cho chính cả bản thân của bạn nữa đó. trong cuộc sống,( nhất là tình cảm) bạn nên phải tàn nhẫn nếu không bạn sẽ làm cho người ta đau khổ và cũng làm cho chónh bạn đau khổ nữa. Minh chỉ co vài lời, chuc bạn làm được một điều tốt đẹp cho cả đôi bên.
    size=4

Chia sẻ trang này