1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.......hãy HIỂU em ...anh nhé........

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi still_loving_you2614, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    .......hãy HIỂU em ...anh nhé........

    Anh à, Thế là đã gần một tháng kể từ ngày chúng ta nói lời chia tay...cho đến bây giờ em vẫn thấy tại sao chúng ta lại có thể như vậy đươc..........Thật sự em đâu có muốn như thế đâu, thế mà chẳng hiểu sao em lại chấp nhận xhia tay như thế.....
    Chúng mình đã quen nhau 9 năm rùi, em và anh cũng đã hiểu vè nhau nhiều......đến với nhau được hơn một tháng thì....
    Anh nói với em là chúng ta nên trở lại là anh em như cũ..em hãy cho anh thời gian để anh sửa tính của mình.....như thé thì chúng mình sẽ dành cho nhau được nhiều hơn....NHƯNG chẳng lẽ anh không tin vào tình yêu của chúng mình hay sao?????????em không thể hiểu được....Em vẫn luôn tin là khi bên em, khi anh đã yêu em thật sự thì anh sẽ không dnàh cho ai khác...........
    Đến bây giờ thì sao hả anh, chúng mình vẫn gặp nhau thường xuyên....nhưng em không thể làm ngớ được.......em phải làm sao đây???????????//
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải đong đếm bằng ngày tháng. 9 năm tuy là thời gian dài, nhưng cũng chẳng là gì cả. Có thể hiều nhau đấy, chơi với nhau thấy hợp đấy nhưng không phải là tình yêu.
    Có lẽ đây chỉ là sự ngộ nhận, hoặc chỉ vì quá vội vàng nôn nóng trước 1 sự thay đổi quá lớn, bạn và người đó, yêu nhau chưa đủ đậm sâu để vượt qua được ngưỡng cửa tình bạn, quá non nớt để vươn tới tình yêu.
    Chúc lành
    Cười là nước mắt khô không lệ
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    em có cần không,anh cho mượn vai của anh
  4. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    " Đến bây giờ thì sao hả anh, chúng mình vẫn gặp nhau thường xuyên....nhưng em không thể làm ngớ được.......em phải làm sao đây???????????// "
    Cho tớ khuyên bạn thật lòng nhé , bỏ qua đi , có níu kéo cũng không làm anh ấy quay lại được đâu ( có quay lại cũng không bao giờ có tình cảm như trước ). Tuy buồn nhưng rồi thời gian sẽ làm ban nguôi đi .
  5. Chi_yeu_cua_be

    Chi_yeu_cua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã có 9 năm , 6 năm đầu cho mối tình học sinh , hoàn toàn đơn phương
    3 năm cho một người mà chị tin là sẽ gắn liền cả cuộc đời với người ta .
    Rốt cục , cũng chia tay
    Có le điều tiếc nuối nhất là chia tay nhau vì khách quan chứ ko phải chủ quan . Tác nhân quá nhiều ! Chống đỡ đã khổ , lại còn bị giáng kế nghi binh . Rốt cuộc tạch trong khi vẫn ...
    Xét cho cùng , chỉ muốn khuyên mọi người đã yêu thì phải có lòng tin . Tin chứ đừng mù !!! Vậy thôi
    " Alone Pretty Lady ! "
  6. cobehaykhoc0205

    cobehaykhoc0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hãy làm những gì mà con tim mách bảo, đừng vì một chút tự trọng để rối lại có những phút giây phải hối tiếc
  7. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    A biết là rất khó để chấp nhận như thế.Nhưng tại sao em lại lập ra cái topic này nhỉ???Chắc là e muốn tham khảo ý kiến mọi người đúng ko??
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật bùn cười , yêu nhiều , khổ nhiều ; yêu ít , khổv ít ; ko yêu , chả khổ tẹo nào .
    Nhưng mà akay vì chả được nếm vị tình yêu !!!
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn hơn tớ , với tớ thì để gặp được người iu của tớ có lẽ còn khó hơn cả thi ĐH .
    Để gọi điện được cho em , nghe được giọng nói của em , anh phải qua tận 5, 6 cuộc điện thoại khác mới nối được đến máy của em . Mà đường kết nối đâu phải lúc nào cũng thông suốt . Gọi cho em anh tưởng như đang gọi cho nguyên thủ Quốc Gia. Chắc chả có cái thể loại yêu đương nào vô duyên như mình . Đời là thế .
  10. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    dù chỉ là 1 tháng nhưng 9 năm là quá đủ để hiểu nhau.Tình cảm dành cho em of a lúc nào cũng chân thành ,trong sáng.A cũng ko muốn làm như vậy đâu,nhưng thà như thế mà e đỡ khổ còn hơn là....Hãy hiểu cho anh.

Chia sẻ trang này