1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.......hãy HIỂU em ...anh nhé........

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi still_loving_you2614, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HIHI,hiểu cho em cái việc em đã xoá nick của anh trong lúc giận k bít nguyên do ý.HIc,chẳng hiểu sao lại làm vậy nữa,nhưng tại anh nữa,thấy k liên lạc thì cũng mất tăm mất tích luôn.Chơi trò chốn tìm chắc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  2. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi.....anh định tìm cách ra đi sao, anh làm như thế thì không hiểu em thatk rùi..........2 hôm vừa rùi anh đi đâu mà về muộn thế?em gọi điên choa nh mà ko gặp anh.......anh đừng làm như thế nhé..........
  3. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    A có rất nhiều sai lầm,anh ko tốt mặc dù chuyện hôm qua chỉ là anh thử thôi mà em đã như thế chắc nếu lúc thật thì e se hận anh lắm.Thế nên anh nên ra đi thôi.
    Tính của a là thế đó nhưng mà sự việc xảy ra hôm qua chỉ là để a thử em thôi.A biết thừa rằng Chi sẽ nói cho em và tất cả đã ko nằm ngoài dự tính của a.hichic
  4. nhocconbuongbinh_86hanoi

    nhocconbuongbinh_86hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sao anh ko chịu tin em cơ chứ, em đã làm gì mà anh lại nỡ đối xử với em như vậy chứ ?Anh thật lạnh lùng Mà thui đi, anh ko tin thì thôi, đúng là rách ruột . Cứ giận em đê, xem ai trụ lâu hơn nào . Đồ con trai làm phách
  5. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mong e hạnh fúc,vui tươi.có thể mọi chuyện ko có gì nhưng a ko thể tha thứ đc chuyện này:a đã nói là đừng nt lại vào số máy đó thế mà 1 trong 2 đứa đã nt lại,a cũng chẳng biết là nhắn gì nhưng e hiểu cho a là a dùng số của ông anh of mine để nt nên lúc nt lại vào máy đó fiền fức.
    Dạo này e chăm vào ttvn nhỉ.
    Hãy cố vượt qua em nhé,mà nếu vượt qua rồi thì a mừng cho em.A cũng đang cố gắng hết sức,đã làm mọi thứ để quên.Tại sao thời gian ở bên nhau quá ngắn vậy mà để quên lại khó thế.

Chia sẻ trang này