1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy iu người đến sau Cá Heo ôi

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi tomhumhiepsi, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hãy iu người đến sau Cá Heo ôi

    Heo, người Tôm yêu mến nhất trong tim, tình ngỡ như trong cơn mơ, lòng thầm vui nào hay biết gì!
    Tôm dù không tin vẫn nhói cơn đau, vì biết đến sau người ơi ! Mãi đứng phía sau người Heo thương.Bao mùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người. Tình xưa kia cứ theo, Heo phiền Heo đêm ngày... suốt đời.

    Khi lòng xôn xao đến mối tình xưa. Heo có hay chăng Tôm buồn dù tình yêu nguyện trao đến Hèo. Đêm màn sương khuya buốt giá con tim, Hèo hỡi Tôm luôn hoài mong... dẫu biết mãi trông chờ Heo!!!!
    Bao giờ Heo quên, gót chân xưa vườn yêu u hoài ?
    Người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương.....


    Chốn tình trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc. Dối gian chi Hèo ơi ? Lòng buồn quá khứ, đừng mãi câm nín ...đóng vai người đến sau mãi u buồn....


    Hãy yêu người đến sau cho trọn tình
    Và xin Hèo hãy yêu cho trọn tình

    Biển Đông là của tớ
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hãy yêu người đến sau cho trọn tình
    Và xin Hèo hãy yêu cho trọn tình

    Hèo đâu, chuẩn bị phang gẫy càng tôm hùm cho ta. Hình dại diện quá khổ, Heo nó tha cho là may, còn đòi cưa cẩm cái gì?
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ôi giời ơi! Loãng chủ đề quá. Nothing to SAY
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao?????


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thì xin Heo cho Tôm cơ hội nhá, lơ cái đám Counter Strike ấy đi là vừa
    Biển Đông là của tớ
  6. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    mất mặt , mất mặt hụi trưởng BK thật !!
    chỗ người ta đánh nhau chí choé vì miss heo@ thì hông dám xông dzô , ở đây nỉ non đánh lén
    những ngày mưa
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Cứu người là bản năng của cá heo?
    Theo quan sát của các nhà sinh vật học, việc cá heo cứu người có liên quan mật thiết với hành vi vốn có của nó. Sau khi cá heo con được sinh ra, con mẹ sẽ nâng chúng ra mặt nước, thậm chí có thể lâu đến mấy tiếng, mấy ngày...
    Các con cá heo với nhau cũng thường hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là giúp đỡ đồng loại nào đó bị bệnh hoặc bị thương.
    Tính cá heo thích chơi đùa, thường xuyên đẩy các vật thể trôi nổi trên mặt biển để nghịch, hơn nữa chúng rất hữu hảo với con người, thậm chí còn chủ động tìm người để chơi cùng. Do cá heo vốn có những hành vi này, nên khi gặp một người bị chìm xuống nước, nó sẽ tưởng nhầm là một vật thể trôi nổi, bèn nâng họ lên theo bản năng và đẩy vào bờ, do đó người được cứu thoát.
    (Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao)

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này