1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy júp em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GBKmade_in_HN, 27/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GBKmade_in_HN

    GBKmade_in_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hãy júp em

    em đang có chuyện rất rất khó nghĩ. Bố của người yêu em vừa qua đời, sau chuyện này anh ấy rất lạ, thay đổi gần như 180 độ. Nhắn tin thì trống rỗng, ko có chủ ngữ, ko còn tâm sự với em nhiều nữa. Còn em thì chán nản, ko còn muốn bên anh ấy và nói j nữa. CÓ phải tình yêu đã hết rồi ko
  2. taucaotoc

    taucaotoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng buồn,có thể bố bạn ấy mất nên bạn ấy như vậy.Bạn hãy khuyên nhủ và tâm sự với bạn ý nhiều hơn thì sẽ không có chuyện chấm dứt đâu.
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Lúc này mới cần sức mạnh của TY chứ, ở bên cạnh và giúp đỡ ngy đi. Bố ngta vừa mất, chắc chắn tinh thần ko đc bình thường rồi
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là hơi hâm hâm
    bệnh này là nan y lắm đấy
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    trời ơi, ng ta vừa trải qua tâm trạng như thế.
    yêu đương cũng phải từ từ, họ còn phải lo nghĩ, suy nghĩ j đó. Sao vẫn tình củm như xưa đc ^^
    Bạn thông cảm và hiểu ng ta hơn đi ^^
    Bạn thấy chán ? ko muốn ở bên ng ta ? hix, mình thấy bạn đang ''hết yêu'' ng ta ý.
    gud luk
  6. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với paradise lúc này nếu bạn vẫn ở bên cạnh "người ấy" ( dù không làm gì cả chỉ ngồi cạnh thui) sẽ làm người đó thấy bạn rất quan tâm và khi trở lại bình thừơng sẽ càng bạn hơn ( khi gặp chuyện buồn người ta rất yếu đuối)
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Bố chết thì yêu đương cái nỗi gì. Ngày xưa là phải chịu tang 3 năm đấy.
  8. GBKmade_in_HN

    GBKmade_in_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em ko biết có đúng ko, nhưng trc khi chuyện xảy ra em đã thấy mệt mỏi khi bên anh ấy rồi
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ lúc này là lúc ng ấy cần đến bạn nhất đấy
    Hãy ở bên cạnh ng ta nhé. Trước cú sốc như vậy, thái dộ của ng ta hoàn toàn có thể thông cảm được mà.
    Cố gắng lên, vượt qua thời kỳ này, tình cảm cua 2 bạn sẽ gắn bó hơn đấy.
    Chúc vui
  10. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này ko ai giúp đc đâu Cái chính là ở bạn thôi. Nếu yêu thật thì phải thông cảm cho người ta lúc này chứ. Còn nếu ko yêu thật lòng thì đây cũng là lúc kiểm chứng và để bạn nhận ra tình cảm thực sự của mình

Chia sẻ trang này