1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy kể cho nhau nghe kỷ niệm những lần tỏ tình và được nghe lời tỏ tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SenXanh411, 26/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SenXanh411

    SenXanh411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hãy kể cho nhau nghe kỷ niệm những lần tỏ tình và được nghe lời tỏ tình !

    Chào các bạn!
    Ai đến tuổi cặp kê,cũng ít nhất một lần được nghe lời tỏ tình hoặc bức xúc tìm mọi cách để có thể tỏ rõ nỗi lòng của mình cho đối phương biết.Sẽ có những hoàn cảnh thật lãng mạn, cũng sẽ có những hoàn cảnh không giống trong kịch bản .Nếu như không bí mật,các bạn có thể cùng chia sẻ với mọi người.Cho dù kỷ niệm đó là vui hay buồn.Để mọi người học tập hoăc rút kinh nghiệm .
    Rất mong các bạn hưởng ứng tham gia!.



    Sen Xanh
  2. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ được nghe tỏ tình lần đầu tiên hồi tớ 8 tuổi, chuyện này tớ ghi trong nhật ký nên gõ lại kể cho mọi người nghe chơi. Đấy là của một cậu bạn gần nhà mà bình thường tớ hay bắt nạt cậu ấy, cậu ấy hơn tớ 1 tuổi, nhưng thấp hơn tớ nên tớdứt khoát không chịu gọi bằng anh. Một hôm, cậu ấy đem mấy cái kẹo chia cho tớ, 2 đứa nhưng có 5 cái kẹo. Sau khi mỗi đứa ăn 2 cái rồi, còn 1 cái đứa nào cũng muốn ăn nhưng không lẽ lại giành phần về mình nên ngồi nhìn nhau phải mất 2 phút, nhường nhau một lúc, cuối cùng tớ vẫn là người giải quyết cái kẹo ấy. Ăn xong, cậu ấy, mặt đỏ như ớt, rút ra một cái bưu thiếp xấu xấu, chắc là của Liên Xô ra cho, nói là chúc mừng 8/3, đằng sau tấm bưu thiếp ấy là dòng chữ " T. thích H. lắm !" , làm tớ cũng đỏ gần bằng cà chua... Thế đấy ! Vậy mà, tháng sau cậu ấy lấy vợ rồi, mình đi mang lễ ăn hỏi đấy.

Chia sẻ trang này