1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể Giấc mơ của Em! - Mỗi ngày một giấc mơ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeeWitch, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    2. Hôm đó tớ ngủ ở nhà bạn,3 đứa con gái ngủ chung giường trên gác xép, tớ nằm ngoài cùng gần cái lan can của gác xép, giữa là nhỏ bạn A và trong cùng là nhỏ bạn B. Tớ chìm vào giấc ngủ và bắt đầu mơ.....
    tớ thấy có cái gì đấy mềm mềm ấm ấm cứ như đang dụi dụi vào cổ tớ và chạm vào mặt tớ, tóc tớ, tớ lơ tơ mơ sung sướng tưởng con cún iu nhà nhỏ bạn rúc rúc vào người như tớ vẫn ngủ cùng cún ở nhà của mình. Rồi tớ từ từ mở mắt, tớ hoảng hồn khi nhận thấy 1 gương mặt con trai lạ hoắc đang mở mắt trừng trừng nhìn tớ, còn tay thì đang vuốt tóc và mặt tớ . Vị trí của người con trai ấy nằm là ngược với chiều 3 đứa tớ nằm, phần đầu chui vào giữa tớ và nhỏ A, song song nhưng ngược chiều với tớ.
    Tớ sợ quá, hét lên,làm nhỏ B tỉnh dậy, thế là người con trai lạ hoắc này đứng bật dậy (tớ nhớ là anh ta để trần phần trên và có bộ ngực khá săn chắc) đi xuống đường qua lối cửa sổ của gác xép ngay bên cạnh chỗ nhỏ B nằm, đi như kiểu bay xuống của 1 hồn ma ấy. Tớ và nhỏ B bật dậy nhìn theo anh ta qua cửa sổ thì thấy phía dưới đường có 1 cô gái áo trắng, tóc dài đến lưng đang đứng chờ anh ta sẵn với vẻ mặt khó chịu và nhìn bọn tớ gườm gườm như đe doạ . Sau đó cả 2 biến mất hút phía cuối con đường rất nhanh, như ma
    sau 1 hồi thức vì sợ tớ dần dần buồn ngủ và nhắm mắt ngủ tiếp thì lại 1 lần nữa trong giấc mơ (của giấc mơ vì thực tế là tớ chưa hề tỉnh dậy) tớ thấy khó chịu và ko tài nào động đậy được cánh tay mặc dù tớ đã dùng hết sức để kéo cánh tay lên, vì có cảm giác như có cái gì giữ chặt tay tớ ấy! Sau 1 hồi dùng hết sức bình sinh thì tớ lần nữa lại bật tỉnh (trong giấc mơ thôi chứ ko phải thật) và kinh hoàng nhận ra có 1 bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay tớ
    Tớ khiếp sợ đến ko nói được, tớ run lẩy bẩy dùng tay còn lại lay lay nhỏ B tỉnh, sợ quá ko nói được, chỉ biết dùng ánh mắt để chỉ hướng cho nó nhìn thấy là có 1 bàn tay đang nắm chặt cổ tay tớ. Nhỏ B nhìn thấy cười hoho và kêu : đấy là 2 tay của mày tự nắm lấy nhau đấy chứ (nhỏ B thấy vậy vì kỳ thực là chỉ thấy bạn tay ko nắm tay tớ thôi, ko có ngưòi ngợm hay bộ phận gì gắn liền với nó cả ).
    Tớ lắc đầu như điên vì sợ và nhìn về hưóng bàn tay tớ đang lay nó, lúc này nhỏ B mới ý thức được là có 3 cái tay chứ ko phải 2 . Nó sợ lắm nhưng theo quán tính nó chộp ngay cái tay đang nắm lấy tay tớ và ra sức kéo, kéo rời được cái tay ấy khỏi tay tớ, nó sợ xanh mặt vất ngay xuống dưới nền nhà (gác xép). Cái tay từ từ chìm xuống nền nhà và biến mất
    Nhưng lúc này ngay giữa tớ và nhỏ A còn 1 cái đầu, là đầu người, nhưng nằm úp mặt xuống sàn và nhìn quay phía sau về phía mặt tớ, phía sau này nhìn giống dầu của con gấu bông, tròn và có 2 hình tròn nhỏ 2 bên là tai. Tớ sợ điên cuồng, ra sức lấy tay đập chan chát vào nó như là để dìm nó xuống sàn biến mất như cái tay kia ấy, vừa đập miệng vừa nhẩm nam mô a di đà phật , thế rồi từ từ nó cũng biến mất, kinh hoàng!
    Lúc này trong giấc mơ tớ thậm chí ý thức được là tớ đang mơ và rất muốn tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này, tớ lẩm nhẩm câu dậy nào, dậy nào, và lần này thì tớ dậy thật. Ôi trời ơi! tớ dậy run lẩy bẩy vì sợ, quơ vội đồng hồ xem là 3h34 phút sáng. Ko dám ngủ tiếp vì sợ, quay ra nhìn cái lan can của gác xép mà cứ cảm thấy có 1 bàn tay dai vươn từ dưới tầng 1 lên, luồn qua lan can, chạm vào người tớ (tưởng tượng thôi vì bị ám ảnh mà)
    Trận này tớ thức 1 mạch đến sáng
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn nhớ tớ...mừng hụt vì thấy "Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro " bạn type mà . Hì hì , ghé vào blog thấy bạn làm việc cho nhà xuất bản Tri Thức thì phải , chắc không ủng hộ type truyện phải ko . Tớ thích đọc sách , và không ít lần tớ được trở thành nhân vật chính trong vài bộ tiểu thuyết , tất nhiên là...trong mơ
  3. zzLilLinhzz

    zzLilLinhzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn một nửa có vẻ hay bị bóng đè và hay gặp ác mộng
    có khi nên đi khám tim
    vì tim yếu dễ bị bóng đè
  4. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mơ thấy dc hôn liên quan, chả biết có đúng ko nhỉ.
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mừng hụt nhỉ Ah, chắc tưởng tớ là anh iêu nào à
    Bạn là girl đúng hok nhỉ.
    Bên Tri thức dạo này khai thác nhiều mảng non-fiction nhưng ko có nghĩa là anti-fiction hì.
    Tớ hay mơ thấy đi giữa mênh mông nước. RỒi có lúc còn được chạy trên hồ nước
    Chị về chị méc liên quan
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Bộ tớ nói chuyện...giống con gái lắm sao , không nhìn title tớ à .
    Mừng hụt vì tưởng bạn type toàn bộ Kili
    Blog của bạn thú vị thật , hì hì
  7. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mơ mà sáng hôm sau thấy ướt hết quần thì có 2 khả năng nhé. Trước em 1 lần mơ thấy ABC sáng sau thấy quần ướt uớt. Thàng bạn thì mơ vào WC ....kéo khoá đàng hoàng......xong thì giật nước Đàng hoàng.....sáng dậy mới biết là Mơ
  8. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mơ về ngày ọp line sắp tới...........
    Đi 1 mình!
    Sướng âm ỉ...............
    Hề hề hề............
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Oan! Tớ thấy nick Phang đi là đoán bạn là boy rồi cơ
    Nhưng ko hiểu sao thấy hoa hồng lại cố nghĩ là gái
    Rồi, thấy tình yêu rồi!
    Nhưng bản Kili full nữa là sao
    Tớ chỉ bít có ngần đấy
    Bản full đây bạn đứa tớ nào
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để em đi cùng! thành haimình luôn!
    @Hôm qua tớ ngủ nhanh, dậy sớm, chưa kịp nhớ ra là mơ cái gì.

Chia sẻ trang này