1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể Giấc mơ của Em! - Mỗi ngày một giấc mơ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeeWitch, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ ngủ sớm, sáng 4h dậy uống nước rồi bắt đầu mơ, mơ toàn những điều vụn vặt.
    Tớ nhớ bạn chuột lười, tớ biết giờ đấy bạn ấy đang ngủ nên không gọi :D.
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ thức khuya. Có lẽ tại cốc cafe. Cũng trằn trọc tí.
    Sáng dậy cố nhớ luôn là mơ j... mà ko nhớ ra.
    Thế là linh tính bạn Mèo của tớ sẽ gọi điện. Hỏi bạn dậy lâu chưa. Mèo iêu bảo: nhớ mình quá mà phải dậy.
    Hí hí. Khéo quá cơ.
    Nhớ bạn mèo thế.
  3. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đã hơn 2 tháng rồi nhưng đêm nào cũng mơ thấy anh, vầng trán, nụ cười.. cả vòng tay cũng thật, để rồi khi tỉnh dậy thấy bần thần vì nhớ nhung, thất vọng và đau đớn.
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ bị bóng đè. Giật mình thảng thốt dậy. Rồi sau đó cũng ngủ tiếp.
    Giấc mơ khác cảmgiác thật bênngoài.
    Lúc mơ,cảm giác tốc độ lao nhanh, và thấy sợ chết. Nhớ lại có lúc mình muốn chết thật ngu xuẩn, tự nhủ, nếu đc sống sẽ sống tốt hơn.
    Nhưng, khi mở mắt ra, thì là một tuần mới. Lại lười. Lại ghét.
    Hic. Lười lắm. Lười phải làm những điều ko muốn.
    Mà đâu phải cái gì cũng có thể theo ý dc.
    Hic, trời lạnh, dậylúc 7h mà phải đấu tranh tư tưởng vật vã, cộng với trợ giúp của 5 lần báo thức. Hic.
    Nhưng ghét lao động là ko tốt. Thế mà mình đang ghét đây
  5. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, may mà năm nay bạn tìm mình
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/01/3B9FEE18/
    Nhờ bạn mình cảm thấy dễ chịu rất nhiều, mặc dù thỉnh thoảng hay giận dỗi bạn
    K cần kể, bạn cũng biết mình mơ thấy j đúng k
    Được Mntmnv sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 29/01/2008
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tối qua mất ngủ chả mơ rì cả
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ bắt đầu ngủ là 12h19. Tớ nhớ vì lúc đó tớ dòm đt đặt báo thức. Rồi tớ nằm có 9 phút tiếp theo. Mà bị bóng đè hai lần. Lúc đó tớ bảo để nhớ xem cái j nó vừa đè, để hôm nay kể lại. Nhưng phần vì nó chỉ là những mảnh mơ chắp vá... ko nhớ dc... Chỉ bít là lúc đang mơ, thấy lý trí kiểm soát lắm...
    Đa phần là cảm giác
    Hic, tớ đã nằm rất ấm, kín bưng.
    Hì, còn mấy ngày nữa thôi là đc nghỉ. Bao nhiu kế hoạch giải trí nữa.
    Đc nghỉ, tĩnh tâm hơn, mình sẽ khỏe thể xác và tinh thần và có thể nhớ và kể lại...
    Hì, nhưng thiêng thật, mọi lần tớ mơ và nó ảm ảnh khá lâu. Từ hồi có cái topic này tớ lại ít bị mấy cái mơ mẩn hoành hành... Hi, thuốc tốt thế
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    27 Tết! Ngủ muộn, rồi sáng hôm sau dậy muộn. Những giấc mơ chập chờn chắp ghép.
    Mơ thấy bạn Dung đi trăng mật, hỏi bạn đi đâu, bạn í bảo "đi trăng mật như bình thường mà" và lúc sau nghe bảo đi Tquốc, hehe, nghe mà đã muốn đóng băng
    Xong chả hiểu mơ tiếp thế nào lại đến đoạn gặp bạn mèo iêu, bạn í cười tươi xinh, hỏi bạn đi đâu, bạn cũng bảo đi trăng mật, "đi như bình thường í".
    Đúng là mơ.
    Thường, lúc mơ, mình chỉ nhớ hai cảm giác, hoặc là sợ, thấy ma hoặc bóng đè, hoặc lạnh...
    Thế mà lúc đó mình thấy buồn rười rượi.
    Rồi mơ tiếp thấy mình đang đi lang thang vô định trên đường, trong nghĩ dc gì cả
    Cũng là mơ...
    Đêm 28 Tết, lạnh cóng, cuộn chăn cứng người mà vẫn lạnh.
    Rồi, mơ thấy mình đi học muộn. Àko, đi làm muộn. H làm là 5h mà kém 15 vẫn chưa soạn đồ, nhưng lúc soạn đồ lại là soạn thời khoá biểu, hehe, thấy toàn môn học chuối: triết, rồi j j đó kiểu thế... chỉ nhớ cảm giác hốt hoảng, sợ cuống lên về muộn giờ, dù ko nhớ là đi đâu.
    Hì.
  9. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tối qua uống say quá chẳng mơ gì. Nay ngồi mơ ước như ngày hôm qua.
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đêm qua bị bóng đè... hic... sợ thế... lần sau ngủ phải nằm nghiêng....

Chia sẻ trang này