1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể Giấc mơ của Em! - Mỗi ngày một giấc mơ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeeWitch, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đố bác nằm nghiêng được mãi đấy...em bị kiểu này tối cứ thủ con dao hay vật gì bằng sắt lên đầu giường là trị được ngay.
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ để con dao đầu giường nhưng vẫn bị mơ kinh dị, chả bít thế nào
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em mơ_được cùng anh đi chơi giao thừa, em sẽ ngồi sau anh hiền lành ngoan ngoãn, anh sẽ thì htầm những lời yêu thương nhẹ nhàng bên tai em.
    Em mơ_ giờ này anh đang trên đường đến nhà em và chuẩn bị gọi em "anh đến rồi này nhóc"
    Em mơ_sẽ thắng anh để được sở hữu anh một tối chỉ một tối thôi, mình sẽ là người yêu một tối, em muốn được hưởng một 14-2 như bao nhiêu người khác.
    Em mơ ..........
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ngủ rất chi là nhiều.
    Mơ liên tiếp những giấc mơ nhỏ, gối tiếp nhau.
    Mơ thấy đi trực đầu năm. Đáng lẽ 6h trực, thì 6h kém vẫn còn phải ở nhà dọn dẹp. Vội vàng thay đồ đi làm thì thấy đồng hồ đã là 7h kém. Đúng là mơ.
    Rồi lại mơ thấy đèo bạn Phương đi trên đường, rồi gặp chị Tuyết Già, Hai người vào mua đồ bầu, mình đứng chờ. Chờ rất lâu vì phải chọn cỡ, rồi chủ cửa hàng ướm đo chun cho mỗi đồ bầu. Phải xếp hàng lâu lắm. Đến lượt của Phường thì cửa hàng đóng cửa, ngoài trời tối, muộn, 11h20, hỏi Phương đi đâu, Phương bảo đến nhà Tuyết Già, mình thắc mắc nhà Tuyết ở đâu được nhỉ. Rồi loáng một cái, ko thấy Tuyết đâu, mình hỏi, để tao gọi xe đưa mày về nhé, chứ tao phải đi trực, muộn lắm rồi. Phương chả nhúc nhích j, cũng ko muốn bắt xe về. Cuối cùng ko hiểu thế nào mình cũng đến chỗ trực, có một bạn con giai cũng trực, đáng lẽ là Quyền cơ, nhưng rồi lại ko phải là Quỳên, nhưng cư xử như Quyền. Bạn í bảo đáng lẽ ko ghi tên mình vào sổ giao ca, nhưng mình đến quá muộn, và lại có quá nhiều việc nên ngta phải ghi tên, mình bảo, chả sao, thích thì ghi đi.
    Rồi lại mơ thấy chỗ văn phòng, ko hiểu lại đổi chỗ ngồi, lắp ghép máy tính, nhưng hội lắp máy lại ko chịu lắp máy in, mà chỗ để case lại trên giá caoquá đầu, giống như chỗ để đồ ở trên tàu ô tô í. Mình nói cái j đó rất bùôn cười... cái đoạn này mình nhớ nhưng ko kể ra dc vì nó vô lý và buồn cười lắm.
    Rồi mơ thấy cửa mở, Q đi vào cùng Mu, Mình ko đeo kính, và nhìn như đang say rượu dù chưa bao giờ tớ thấy mình say rượu, và mình gọi tớ ra, rồi cả ba đi miam hay nhậu j đó, rồi ra thang máy, rồi lung tung cả lên, những không gian thay đổi, những đoạn đường quen quen hay đi lại nhưng cảnh sắc lại khác lạ.
    Rồi mình lại mơ thấy căn nhà cũ, mái ngói, và phòng khách với bày trí của ngày xưa ở bên Đội Cấn, gặp Bạn Ánh, bạn í để tóc ép dài, mượt, bạn í kể bạn í đang dạy học tại một trường cao đẳng, hỏi ở đâu, thì bảo ở Nguyễn Quý Đức. Bạn í ngồi kể chuyện dạy học ra sao.
    Rồi lại mơ thấy ngồi trong một lớp học nhỏ nhỏ. Hình như giờ học của cô Cúc. Thấy mọi người điểm danh bằng cách tự viết tên mình vào một tờ giấy A4, cuối cùng thì Công đưa tờ giấy cho Mỹ Anh, Mỹ Anh ngồi vẽ lại danh sách lớp, mình ngoái lạibảo, cần gì phải kẻ tay, lên excel mà làm cho nhanh hơn ko...
    Hơ hơ, mơ lung tung, rồi thấy số tt chót là 19, bằng đúng số sv trong lớp lâm sàng ngày xưa...
    Rồi lại chuyển cảnh sang mơ cái j đó, hoặc tỉnh dậy...
    Thế thôi
  5. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    giấc mơ tối hôm qua: mình mơ bắt taxi đi trên 1 hoang đảo, rồi chiếc xe vượt qua 1 mỏm đá chông chênh và mình bị văng ra khỏi xe, bay từ trên cao xuống biển, may mắn mình với đc 1 mỏm đá, và mình leo lên đc. Rồi mình gặp 1 tên quái vật, nó đuổi mình, rồi mình chạy chán, quay lại đánh nó, rồi lại chạy,... chả nhớ nữa
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ một giấc mơ với những mảnh lắp ghép.
    Mơ thấy tớ nằm cạnh mình, cạnh mình là H, cạnh H là Q...
    Rồi chả nhớ nữa
    Mơ thấy nhà ở Kim Mã ngày trước, y nguyên.
    Mơ thấy cả Sơn Sói và Huyền Tsunami, dù mới chỉ gặp Tsu một lần có vài giây hôm cưới Dung và chưa từng nói chuyện bao giờ.
    Hôm nay lạnh buốt. Và gần như ko có nắng.
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ bị bóng đè. Lúc khoảng 2 rưỡi í. Chắc tại thức hơi khuya, trong trạng thái lơ mơ dễ bị mơ thế.
    Tớ chỉ nhớ, tớ vùng dậy, sợ hãi.
    Nhưng mấy đêm trước tớ cũng bị bóng đè, mà ko nhớ, chỉ bít là xung quanh tối om. Hôm qua thì có ánh sáng, vì bóng đèn ngoài cửa sổ hắt vào cái tranh ghép dạ quang.
    Tớ mơ giấc mơ rất hãi hùng. Tớ nhớ lại ngôi nhà cấp 4 hồi ở Đội cấn, rồi bế một đứa trẻ nhỏ, và làm nó bị ngạt!
    ...
    Thật kinh khủng.
    Mà thôi. chỉ là mơ

Chia sẻ trang này