1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể lại giấc mơ đêm qua của bạn

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi dot223, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể lại giấc mơ đêm qua của bạn

    Hãy chia sẻ giấc mơ của bạn với mọi người

    Xin mở màn bằng một giấc mơ của bạn khanhcho (xin phép bạn được trích bài của bạn ra đây vì ...hấp dẫn quá)

    --------------------------------------------------------------------------------------

    tối qua gặp bọn cướp, chúng chặn đường tớ xin vài vé, túi tớ không tiền nên phảI nói ?okhông?, thấy tớ không chịu hợp tác, chúng xông vào uýnh tớ.
    tên thứ nhất lao đến tung một cú thôi sơn, tớ lách người né sang một bên, thuận tay triển khai đòn lưng trong judo quật hắn nện xuống đất
    tên thứ hai thấy thế vội lao vào, ngay lúc đó tớ xoay người thực hiện luôn một cú đá vòng cung đẹp mắt đánh hắn bay vào tường
    tên ba và bốn rút dao ra, cùng lao tới một lượt, tớ hụp người né dao của tên thứ tư, đá quét khiến hắn ngã chỏng ghọng, cùng lúc xoay thêm một vòng tung cú chỏ dập mũi tên còn lại
    thấy bốn tên còn đang loạng quạng, tớ thi triển chiêu phát kình, vận công tụ khí phát ra tám hướng đánh văng tất cả.
    tên đầu đàn vẫn còn đứng bất động, chớp thời cơ tớ xông ngay đến, tung luôn liên hoàn cước trùng trùng điệp điệp như bão táp mưa sa về phía hắn. tên đầu đàn dùng ngay thế thập tự bộ, bước chân hình thập hóa giải chiêu liên hoàn. Thừa thế áp đảo, tớ triển khai tuyệt kỹ cửu đầu long trong phi thiên ngự kiếm quyết hạ gục hắn, tên đầu đàn lộn người trên không, như ngọn cờ trước gió tránh toàn bộ chiêu thức. khi chân chạm đất, hắn sử dụng ngay độc chiêu thập tự trảm trong thập tự bí kíp quyết ăn thua đủ. Trước nguy hiểm đang lao đến, tớ lùi lại mấy bước, chắp tay dùng tuyệt chiêu thất truyền quan âm toạ thiền trong phật tự thất thập kinh trả đũa, hai chiêu thức đụng nhau làm rung chuyển tứ hướng, bụi bay tứ phương.
    Nội công cả hai đều suy giảm trầm trọng sau đòn vừa rồi, còn một chút nội lực, lợi dụng khói bay mù mịt, tớ dồn sức tung chiêu Kamêzôkô của Shôngôku đánh hắn văng đi đánh sập mấy dãy nhà.
    chiến thắng? không! hắn đã đứng dậy, người run bần bật, hắn đang biến đổi, mắt trắng dã trở nên đỏ rực, da chuyển xanh và mọc vây, miệng há hốc ngày càng rộng, răng dài ra nhọn hoắc? ra hắn là quái vật, đã đến lúc phải nhờ đến siêu nhân!
    tớ lao vào buồng điện thoại gần đó, vạch áo để lộ chữ ?oS? trên ngực, tớ là siêu nhân! Không để hắn kịp hóa hình hoàn chỉnh, tớ bay ngay đến tung một cú đấm móc khiến hắn bay thẳng lên trời, đến tận tầng mây thứ chín rồi từ đó rơi xuống, đánh ?oùm? một cái khiến đất bị lõm đi mấy cây số.
    hắn vẫn sống, và đã biến đổi xong thành một con quái vật kinh rợn, cao bằng cả toà nhà ITC mới bị cháy. Không xong rồi, không để quái vật tiêu hủy thành phố này được, phải kêu gọi lực lượng Power Ranger! tớ đưa tay hô lớn ?okêu gọi Power man!?, tớ biến đổi thành Blue Power man, chắp tay, tớ hô ?okêu gọi Power Megaman?, người máy Power Megaman được triệu tập đến, cao lớn không thua gì quái vật, tớ nhảy vào khoang điều khiển? phải bảo vệ thành phố khỏi quái vật thôi !!!
    vừa lúc đó tớ choàng tỉnh giấc, tay vẫn còn cầm cuốn truyện? còn sớm mà, tớ nhắm mắt ráng mơ tiếp, chẳng thể? tức quá? chưa đánh xong gì cả?


    Hãy ghé ngang phòng trà để uống miếng trà, ăn miếng bánh và tán dóc​
    http://phongtra.lookin.at​
    --------------------------------------------------------------------------------------


    [​IMG]
    Vietnam Airlines



    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 20:03
  2. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Theo như phân tâm học của Freud thì anh bạn này chắc bị ăn hiếp nhiều quá, tính tình hơi nhu nhược nhưng lại rất thích giúp người, lại đọc quá nhiều truyện tranh, truyện kiếm hiệpp nên mới có thể viết ra những lời như vậy, chứ còn trong giấc mơ thì không có thể tường tận như vậy đâu. Bạn nào còn giấc mơ ( mơ thực sự ) thì cũng có thể post lên đây.
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  3. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tui ngủ toàn mơ về mấy điều...bậy bạ không hà, nên không thể kể lên đây được, ai muốn nghe tới nhà tui, tui kể cho nghe.
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mơ được ngủ
    [​IMG]
  5. tran_quoc_hung81

    tran_quoc_hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng nay tôi nằm mơ tôi đi chơi cùng người mà tôi đang thích. Giấc mơ hay quá, và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ôi sao mà tuyệt vời thế không biết. Nhưng đang mơ hay thì đứt dây đàn, mấy đứa hàng xóm nô đùa ầm ĩ, chưa kịp làm gì cả tức ơi là tức. Tôi cố mơ tiếp nhưng vô ích, thế là đành phải dậy, mới có 11giờ.
    tran quoc hung
  6. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới để ý là bác dot223 mở nhiều topic giống nhau ở nhiều bõ như vậy --->phải vote và xin lỗi vì đã quên ông anh
    [​IMG]
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    đêm qua tui mơ thấy có một thành viên của box DN vao bảo là:minh ơi , mày vô box tao đi , hay lắm "
    vậy là tối nay em vô à
    mtv
  9. durian1515

    durian1515 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ à, có gì đâu mà kể........đêm hôn qua tôi đã mơ như vậy.
    [DURIAN]
  10. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào! Ai bảo đệ vậy?
    Không hiểu sao mấy hôm nay em cứ mơ mình lái máy bay bị rơi làm chết bao nhiêu người mới lạ chứ, quái nhỉ

    CSC
    -dot223-

Chia sẻ trang này