1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể những kỷ niệm củ chuối của bản thân đi các bác

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kiralyfi, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể những kỷ niệm củ chuối của bản thân đi các bác


    Năm ấy tui học lớp 12 .Hôm ấy đi học về ,bụng xẹp ve ,đói meo .Thú thiệt bộ lòng là đói mắt mờ luôn ,hầu như không nhìn thấy gì nữa .Nhưng .....Bỗng dưng thấy một cô bé đi ngược chiều ,chao ơi là xinh đẹp (học khối chiều đang đến trường )
    Em ấy nhìn tui hiền hậu và cười ,mặt em đỏ bừng và hơi cúi xuống ,vẻ chừng e thẹn .Chao ui là đời ,mình đẹp trai chăng ,tui rú lên sung sướng trong lòng .Con tim xao động ,...Hic ,được người đẹp nhìn như thế thì thằng cha căng chú kiết nào không sướng .Phút giây còn đó .Em đi qua ,tui cũng đi nhanh .
    Và rồi e thẹn quá ,vâng ,thấy người đẹp sao không e thẹn chứ ,và tui cúi đầu ,chao ơi ,hic ,mình chưa kéo phóc-mơ-tuya
    Thì ra là thế ,cơn đói bụng tràn đến ,cắn rứt bộ lòng .
    Lê bước chân ,tôi đi về nhà


    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt! Chắc lúc đó trông cậu rất phong độ. Có nhiều anh chàng mặc áo nhưng lại cố tình phanh ra để chứng tỏ cho các em thấy là mình rất đa`n ông, thế mà cậu lại còn hơn thế nữa phanh cả quần ra. Như vậy là cậu đã chứng tỏ cho em ấy thấy cậu là đàn ông đích thực rồi còn gì, thật đáng tự hào.
    LýThông
  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic, má ơi tưởng giề tự hào, wên kéo móc wần ma đem khoe ca làng cũng biet, xấu hổ wa' đồng chí nhe' hehehehe
    Còn thằng TS@ , sao no' khoa'i đi shock họng pà con thế , mà mình lại khoái hắn mới chết chứ hic

    BUNNY
  4. haibk

    haibk Guest

    Thế đấy, chú Kiralyfi đi học quên đóng cửa cái chuồng bò của mình lại. Kết cục là chú ta thẹn thùng vì nghĩ là cô bé đó đã nhìn thấy cả chú bò đang nhai rơm ở trong chuồng. Nhưng theo tôi, cô bé đấy chỉ nhìn thấy rơm thôi chứ cóc thấy bò đâu!
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, có sao đâu bác, em nhớ ko nhầm thì Ngọc Lễ và Phương Thảo cũng đã thành đôi từ một tình huống tương tự như bác đó.
    Biết đâu cô bé ngày xưa đêm về chả nằm mơ thấy bác đang nhăn nhở với quả quần toang hoác cũng nên.

    |^.^|​
    (^_^)
  6. sencan

    sencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khi to con la SV nam 2, cung di huong dan khach du lich, vua co xien lai duoc choi. Ay la nghi the chu co biet dau HDV la mot cai nghiep, phai tu luyen chu chang dua.
    Dan 19 dong chi Tay len Sapa, tren tau minh ke du thu chuyen, ho ra mot chut it cau chuyen Sapa cho no map mo, cuon hut theo dung ly thuyet. Con noi dung chuyen u, tat nhien toan tu sach vi to moi di lan dau, nhung chang le lai noi the voi may tay Dieu hanh.
    Khi den gan Sapa to luon ke ke chiec mobile ma kho lam moi muon duoc cua ba di va luon mieng hoi ong chu la nhan vien dieu hanh ve duiong di loi lai, vi xuong tau cai la len Sapa va di Ta Phinh ( mot ban nguoi Mong ), Tay no khoe lam.
    Toi ve, thay ruou ''tao meo'' ngon , lai lam vai ly voi bac lai xe . Hom sau khi tinh day moi....1 gio chieu. Doan khach Tay da di len vung Ta Van choi. Ai huong dan, Khach lac thi sao, to cuong ca len..
    Chieu bon Tay ve , rat vui ve, lai hoi tham to khoe khong, ru di nghe hat va mua khen Mong. Sao the nhi ?
    Mai khi ve to moi biet trong doan co mot ba Tay lam o British Council Hanoi, di Sapa moi hon chuc lan, noi tieng Viet rat soi, biet nhieu tu tieng Mong nua, ca cai vu to goi di dong hoi duong ba ay nghe thay het , nhung Tay nguoi ta lich su ma lai..
    The la hai lan cu chuoi trong mot trip.
    Ve sau nay ba Tay ay cho to muon rat nhieu sach va tai lieu. Nho the ma gio to luon lo o xa Vietnam ma khong ngai lam ve tieng Anh.
    Co Chuoi thi moi nen nguoi cac ban nhi .
    sencan
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mặc quần bò thì hay bị mở cửa ***g toang hoác . Tôi nghĩ nhiều người bị, đã từng thấy cả con gái cũng ... Chuyện nhỏ !!
  8. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Co' gi` dâu bác LarrạĐàn ông con trai ho'' ra cho thoáng mát...Hahaha.Em khoái nhất là nhìn con gái mặc vải mỏng và màu trắng,mỗi lần đi qua là đầu mình lại đầy suy nghĩ.
    Bác nào chung quan điểm??
    Love hates mistake...Tell me,what is going on,baby-girl?
  9. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ........phải rút kinh nghiệm ,không mặc vải mỏng màu trắng đi ban ngày........chỉ mặc vào buổi tối thôi !
    Chứ để các bác giai phải suy nghĩ tội nghiệp quá !
    Dẹp!!!
    N.O
  10. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    he he còn chuyện của iem nữa nìa !
    buổi tối iem đang đứng trước cửa chờ con bạn thì thấy 1 thằng trông rất wen với lại nó cứ quay ra nhìn iem làm iem càmg thấy ngờ ngợ .
    fải tội mắt iem nó kèm nhèm , mà cái thằng dog ý lại quay ra chửi : bố con xấu gái ! làm iem cú woá nghĩ là thằng bạn của iem thật nên : bố thằng xấu trai !!
    iem chửi xong thằng đoá nhìn iem mặt ngơ ngác ( trông rất chi là ngu )lúc đoá iem mới nhận ra ko fải thằng bạn . thằng đoá đang chửi con bạn của nó . xi` ! công nhận là cũng zơ thật nên cái mặt iem lúc đoá đành fải vênh lên .
    MR. CROWLEY

Chia sẻ trang này