1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể những kỷ niệm củ chuối của bản thân đi các bác

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kiralyfi, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Bài của bạn duongvanhoai:
    thật buồn khi má tui cho tui một buổi sáng duoc hai ngàn mà rút cuộc tui không có chi hết.Để tui kể cho các bạn nghe coi thử bị như vậy mấy bạn có túa không:
    sáng dậy mởi mở mắt ,ra đường mua xôi ăn ai ngờ bị mất một ngàn,tức lộn ruột tui nghỉ là không ăn xôi nửa để mua thuốc hút,nhưng bụng đóiphải cắn răng nhịn hút để mua xôi ăn .Ai nghờ mới mua được cục xôi thì bị con chó nó nhảy lên chụp cục xôi chạy mất tiêu .Điên lên tui vô nhà lấy cây rựa chặt nó không nghờ chặt nó thì nó chạy đâu mất mà cái chân tui phải đi bó bột.
  2. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi đi Vịnh Hạ Long ra đảo TiTôp bơi,khi bơi xong phải lên mua nước ngọt để tắm vời giá 2000d/xô.Khi mình mua mấy xô nước nhìn quanh thấy phòng nào cũng đóng cửa chắc là phải chờ đây,liền hỏi nhân viên bán nước ở đấy xem còn phòng nào trống không?,anh nhân viên chỉ một cách rất nhiệt tình,em ơi,còn phòng trống kia chưa có ai vào kia kìa.Con bé le te chạy vội chạy vàng kèm theo 2 xô nước ở hai tay,nhanh nhanh chóng chóng như sợ có ai đó nhanh chân hơn chiếm phòng đó của mình,mở cửa vội vàng ,hả,trời ơi một ông béo ơi là béo đang ở trạng thái 100%,sợ quá bỏ cả hai xô nưóc chạy mất dép,người đâu vô duyên tắm mà không đóng cửa.Mà sao mình lại bị chuối thế hả trời
  3. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đi vào ngôi nhà ma,rất ra vẻ ta đây với mọi người là không biết sợ,đi sau một anh bạn đồng nghiệp ở chỗ làm thì sợ gì cơ chứ,mấy đứa con gái khác thì bám ở đằng sau thành một đội hình.Bắt đầu đi vào tiếng gầm rú ghê sợ bắt đầu nổi lên từng hồi ,các con ma bí mật đi vào từng chỗ để doạ ngưòi,nhưng mình tự bảo mình còn lâu mình mới sợ nhé,khi mọi người bắt đầu hoảng loạn,cái Vy và cái Như chỗ mình hét ầm và rú lên nghe như Tazzan trong rừng hú và chân chúng nó không thể lê bước cảm tưởng như bị đóng đinh tại chỗ vậy,cả bọn vừa cười vừa sợ hãi.Mình thật là đểu quá thấy con ma cứ chạy theo trêu những đứa nào sợ hãi ra mặt ,nó càng nhảy đến bám theo như đỉa vậy,mình đi thứ hai thành ra quay lại cố tình đẩy chúng nó về phía con ma đang đuổi theo,buồn cưòi đau cả ruột,cười khoái chí khi thấy chúng nó bị ma vỗ vào người ,đang phởn chí nhắm tịt cả mắt vì cười thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào đằng sau mình ,quay lại Mẹ ơi ,á,á,m..a...a..a,tự nhiên sợ quá khóc tu tu ,cả bọn bỗng nhiên hết sợ ma quay sang cười mình,chuối nhi.Này nhé,nếu trước khi vào đây mà không có nội quy cấm đánh ma,cấm chửi ma thì chắc mình đã phạm phải một trong hai điều đó rồi đấy,nhưng hôm sau tất cả mọi ngưòi đều cảm thấy yêu những con ma đấy kinh khủng thậm chí còn muốn vào lần thứ 2 nữa cơ
  4. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tui thường có thói quen đánh nhanh (nhưng thắng chậm) mỗi khi xxx. Bữa đó tui đến overnight ở nhà bồ,sáng ra cô ả tỏ ra là người ngoan ngoãn,dậy sớm quét sân.Nhà em ở tầng 1 của một khu tập thể.Tui ở trong phòng thấy bà con tầng trên gọi nhau ơi ới, cứ tưởng họ gọi nhau đi tập thể dục.Sau nghe bà con cười vui vẻ quá,mới mò ra thềm nhà coi, thấy người yêu mình cũng đang ngẩng mặt lên cười duyên với mấy thằng trên tầng 2 (hình như ả tưởng mình duyên lắm nên nhiều người ái mộ).Tôi nhìn xuống dưới thì ôi thôi,ả đang mặc quần lộn-under ở ngoài,quần ngủ ở trong mà lại mặc trái,hoá ra hôm qua vội quá lột một lúccả 2 thứ ra,sáng mắt nhắm mắt mở ả cứ thế mang vào không lộn lại.Tôi vội lấy cái quạt mo che mặt lại rồi lôi ả vào khẩn trương!
    Nhân đây tôi khuyên chị em gặp phải cái thằng nào hùng hổ khi xxx, xong thì nhớ xem mình đã lộn quần chưa nhé,không thì khổ!
  5. be_ngong

    be_ngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ối dời!!! chú làm giè để bà chị lẫn lộn lung tung cả thía.....mà nghe cứ điêu điêu
  6. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel 2002 mình và bố dự tiệc ở New World Hotel. Lúc ra về mình đứng ở cổng đợi bố lấy xe thì có một chiếc Merc đen đậu ngay trước mặt, rồi cửa kính sau hạ xuống, có một ông khoảng U50 ăn mặc lịch sự đĩnh đạc nhìn mình và cười, mình đã gặp ông ta một lần trong một buổi tiệc nên cứ tưởng là ổng cũng nhớ mình và cười đáp trả. Ai ngờ ổng mở cửa xe và bảo: "Lên đi em!". Mình còn kịp trông thấy bàn tay ổng kéo cái gì đó ra khỏi cái femateur.
    Vừa may là bố cũng lái xe đến, mình lao nhanh vào xe ngồi cho đỡ ngượng. Ai ngờ ổng cũng lao ra, chạy theo kéo tay mình lại, mình gọi bố thật to, bố mở cửa xe ra ngoài, ông ta chợt sững lại khi nhìn bố mình, rồi cười thật tươi, giả lả đi đến bắt tay như không có việc gì xảy ra.
    Sợ chết khiếp!
    À, sau này mình được biết ông ta là một đại gia trong ngành xây dựng ở TpHCM đấy. Mấy lão già Yamaha này quả là đáng tởm.
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cô catkiss nói rõ ràng mạch lạc xem cái gì đó là cái gì nhé.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm vừa rồi, tranh thủ mấy ngày nghỉ, mình về Hải Phòng chơi với một người bạn.
    Hai người đi, đợi xếp hàng dài cổ mua được có một cái vé tàu. Đến bến tàu thì tàu vừa vặn kêu xịch xịch, may mà nhảy kịp. Xuống ga, hai người đi lòng vòng rồi tìm đường về thăm bác. Vì lâu chưa được đi xích lô nên rủ người bạn kia đi thử cái cảm giác xích lô thế nào, rồi hùng dũng tiến về nhà. Nào ngờ gặp phải thằng xích lô đểu, nó giả vờ đi sai đường lung tung, từ 8000 phải trả lên 15000 rồi lại còn phải gọi mất 2 cú di động hỏi đường nữa, hic...
    Đến chiều, hết tiền, đi tìm cái ATM, hỏi đường thằng xe ôm thì bị nó chỉ ngược hẳn đường, cắm cúi đi đến cả nửa cây số lại phải quay ngược lại, mệt mỏi, bã bời
    Sáng hôm sau, nhảy xe chất lượng cao đi về HN, ai dè gặp phải xe lởm, vừa đi, vừa bắt khách dọc đường, bò mất hơn 3 tiếng. Đến Hải Dương, mua bánh thì bị bánh không ngon, được trả lại mấy chục nghìn tiền thừa, ngày hôm sau mang ra tiêu, mới biết là tiền giả
    Sao mà chán thế, HP của tôi ơi
  9. be_ngong

    be_ngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  10. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Không phải đâu là không phải đâu, say rồi có biết rì nữa mà kể
    Thực ra mọi chuyện như vầy nè;
    Zim tàu vốn nghiện rượu nặng giờ đây ngồi tàu hoả mất mấy tiếng liền làm sao chịu được nên đã thủ sẵn mấy chai Tắc kè lên tàu. Khổ nỗi Zim_tàu tiếc tiền nên đi tàu chợ, tàu chạy ì ạch quá khi đến Hải phòng cũng vừa hết 3 chai. Xuống đến sân ga lại gặp phải La rà đang đứng cạnh cái xe ba bánh vô lăng vuông( vốn là trưởng bến ở đó) liền nhảy tót lên giở giọng anh chị :
    - Ê chú đưa chị về nhà Bác chị, tiền nong không thành vấn đề.
    Larra vốn cũng chẳng biết " Nhà Bác" Zim Tàu ở đâu, nhưng quân khu đất cảng chả nhẽ lại chịu kém... Khổ thân Zim_Tàu bị Larra đưa đi mấy vòng quanh sân ga mà không biết.
    To Zim tàu. đi mấy vòng quanh sân ga, La ra` tính có 15k là còn nể mặt dân làng NNTD lắm rồi đấy, chả mấy khi gặp con gà béo

Chia sẻ trang này