1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể những kỷ niệm củ chuối của bản thân đi các bác

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kiralyfi, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác kể chuyện vui đáo để làm em cười suýt sặc. Góp vui với các nhà mấy kỷ niệm ngày xưa.
    Cô bé tinh mắt
    Năm 91, trong 1 lần cả nhóm học thêm đang đến nhà thầy ôn thi ĐH thì xe của em bị nổ lốp ( bể vỏ ). Dắt xe đến ngã 4 cả bọn nhơn nhác tìm mà mãi không thấy bác bơm xe đâu cả khi giờ lên lớp thì sắp tới. Đang lúng túng thì cô bạn gái Q.A dễ thương nhất nhóm reo lên :" Kia kìa, bác ấy kia kìa !!! "
    Cả bọn em nhìn theo phái tay cô ấy chỉ thì đúng là bác bơm xem đang đứng khuất ở phía xa. Nhưng bác ấy đang làm hành động "tưới cây". Cô bạn em tất nhiên là mặt đỏ như gấc khi bọn em cứ thi nhau trêu : sao mắt của Q.A tinh thế ???
    Bây giờ hơn 10 năm đã qua nhưng nhắc đến Q.A cô bạn tinh mắt thì cả lớp vẫn không nhin được cười.

  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Năm 97, em mới vào SG làm và có những kỷ niệm mà không bao giờ em quên trong những ngày đầu bỡ ngỡ. Một trong những chuyện đó là chuyện đi xem cine.
    Chuyện lần đầu đi xem cinê
    Ở 1 mình 1 phòng trong că nhà của cty nên hết giờ tan sở em hoàn toàn rảnh rỗi. Xem TV, nghe nhạc, đọc báo mãi cũng chán nên cuối cùng em bắt đầu đi tìm hiểu thế giới xung quanh. Gần chỗ em làm có trung tâm giải trí Tân Sân Nhất mà ngay từ hồi trên đường từ phi trường về em đã nhìn thấy. Thế là hôm đó sau hết giờ làm em phi đến đó. Sau 1 hồi suy nghĩ em quyết định vào xem cine vì hôm đó có 1 bộ phim khá hay.
    Khi đến quầy bán vé em hỏi mua 1 chiếc nhưng cô bán vế cứ nhìn em như từ trên trời rơi xuống vậy. Tuy thế cuối cùng cô ta cũng bán cho em 1 tấm vé. Thú thực với các bác em vẫn nhớ ánh mắt kì lạ của cô ta nhìn em khi đó nên khi đi qua hành lang dài có những tấm gương lớn em đã phải dừng lại và quay trước quay sau xem minh có "hở chuồng bò" nhưng bác kiralyfi nhà ta không? Nhưng tuyệt đối không các bác à ! thế là em yên tâm tìm đến phòng chiếu.
    Em bước lại cửa phòng chiếu có 2 thanh niên trẻ 1 nam 1 nữ đứng soát vé và chìa tám vé ra cho họ. Lại 1 lần nữa họ tròn xoe mắt nhìn em từ đầu đến chân rồi nở nụ cười khó hiểu dẫn em vào căn phòng tối om. Đắn đo mãi họ chỉ cho em chỗ ngồi trên cùng với 1 cái ghế đôi to tướng. Em bực mình mới đề nghị:
    - Làm ơn đổi cho tôi chỗ khác, chỗ này gần màn hình quá !
    - Ghế khác không được đâu anh, họ có đôi rùi !!!
    Thú thực là lúc đó mắt em mới bắt đầu làm quen được với độ sáng xung quanh : Trui ui xung quanh đúng là toàn ghế đôi và mỗi ghế đúng là có 1 đôi thiệt !!!! Cái vụ này lạ quá đối với em 1 gã trai trẻ mới vào đất SG. Ở HN hình như chưa có cái rạp nào có cái vụ ghế đôi cả??? Thôi đành ngồi gần xem vậy.
    Nhưng khốn khổ cái thân em tiếng động phát ra từ những hàng ghế sau còn hấp dẫn hơn cả tiếng phi thân vun vút của anh chàng Jacky Chan trên màn hình. Hoá ra dân SG hình như vào rạp không để xem phim và cũng không bao giờ đi lẻ như em(?). Suốt cả buổi em cứ bị thấp tha thấp thỏm vì những cú ra chân vào sau lưng ghế. Buối chiếu két thúc àm thực sự em ngỡ ngàng.
    Sau lần đó em không dám vào rạp 1 mình nữa ( tất nhiên hồi đó chưa có cái Diamond Plazza hoành tráng như bây giờ ). Về sau em có thắc mắc chuyện này với mấy cô bạn gái bọn họ phá lên cười ,chọc quê em mãi. Nhưng đúng là ở hiền gặp lành, không biết có phải vì thương em khổ sở hay không các cô ấy về sau toàn tình nguyện tháp tùng em đi "coi cine" . Bởi thế chuyện phim Thanh Đa với em không quá xa lạ vì đúng là có lần em em theo được xem miễn phí và trực tiếp từ .... Những hàng ghế cuối đấy các bác ạ.
    Thời gian trôi qua cũng đá khá lâu nhưng mỗi lần đến đất SG em lại nhớ lại những kỷ niệm rất buồn cười đó.


  3. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy là sn cô bạn gái cũ. Nhà em ấy ở tận trong SG. Tối gọi điện chúc mừng sn, có người nhận đt thế là chúc mừng sn. Đang thao thao bất tuyệt thì bên đầu giây kia lai trả lời là :" Trang đi ra ngoài rồi con ạ chút nữa con gọi lại sau nhé." Ô hay  lại còn trêu cả mình nữa chứ, thú thật lúc đấy gọi vao cell phone lên nghĩ chắc chắn chỉ có em ấy bắt máy thôi với lại em ấy có bao giờ đưa cell phone cho ai đâu. Lên tôi mạnh dạn nói : Em lại còn dám trêu anh nữa hả đá cho mấy cái bây giờ. Giọng nói bên kia đầu dây vẫn giọng nói từ tốn : Không bác là mẹ của trang, trang dẫn mấy đứa em đi sắm đồ rồi, con có gì nhắn không chùt nữa trang về bác nói cho. Mình vẫn bằng một giọng nói rất tự tin : Em có thôi trêu anh nữa không đây hả? Hôm nay gan em hơi to đấy.......Đầu giây bên kia : Cường hả con ? bác đây em trang đi ra ngoài thiệt rồi mà.... Thôi xong đến đây thì lòng tự tin của em sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ mới thấy hình như mình nhầm lẫn.... Mà không phải là hình như mà là chắc chắn đấy là mẹ của em ấy..... Lúc đấy lí nhí xin lỗi... và trách em ấy đi ra ngoài mà quên đt để minh vào thế bí hic hic. Sau lần đấy chừa đến già, nói chuyện đt không dám như thế nữa.......
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hồi năm 2000 đi vào Thanh Hoá tình nguyện. 3 đứa ở chung nhà em tên là Châu, bố là Yên. Tối hôm đó, mấy chị em sang xã khác chơi, lúc về thấy bố em Châu kể lại: Lũ con trai trong làng, bạn cũ của em, đến nhà em gọi em đi chơi, bọn nó có tật gọi ghép tên con và bố mẹ nên cứ thế ới ời: "Châu Yên ơi, Châu Yên có nhà không?". Ông bố lừ lừ đi ra, cùng với chú cẩu to hãi hùng: "Châu không có nhà, chỉ có Yên thôi, cần gặp không?"
  5. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể về kỷ niệm của mình nghe như bịa ý , nghe tôi kể đây này nói thẳng các bác chuyện này tôi bịa ra nhưng đọc xong đố ai bảo tôi bịa.
    Hè năm 1998 tôi vừa tốt nghiệp DHKTQD xong . Tranh thủ mấy ngày hè ra chơi đá bóng ở sân vận động của trường Tổng Hợp nay gọi là trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn. Mình ra hơi muộn nên ngồi ngoài xem đá . Trả là sân vận động gần mấy khu nhà tập thể ( cái này bác nào đã đến sân của trường Tổng Hợp rồi sẽ biết tôi chỉ miêu tả sơ sơ thôi) . Tôi đang ngồi xem thấy một tiếng phụ nữ đứng tuối ở trên tầng cao của khu nhà tập thể gọi vọng xuống sân . Xì ke ơi , Xi ke ơi ơi ơi về nhà ăn cơm thôi con muộn rồi. Sau một hồi ở dưới sân thấy một chú đen nhẻm nói vọng lên :" Vâng ạ " . Sau một hồi vẫn thấy giòng người phụ nữ lúc nẫy cất lên. " Xì ke mày mang cái quần lót của mẹ đi đâu rồi " . Tôi quay sang hỏi mấy chú bên cạnh hỏi sao người nói kỳ vậy " Mấy chú nhanh nhẩu trả lời " A cái thằng Xì ke này toàn lấy quần lót của mẹ mặc để thay sịp đi đá bóng ; nhà nó nghèo hoàn cảnh tội nghiệp lắm"
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Em chỉnh nhẹ bác phát ! Em là dân TH từ thời nó còn là Tổng hợp chứ không bị mang cái tên củ chuối dài ngoằng ĐHKHTN. Cái sân TH em thuộc từng ngọn cỏ chứ đùng nói đến các nhà trong trường. Nhà Hiếu Túc, Độ gù.... nhà nào em chả biết. Riêng cái sân đó phia trước là nhà liên hợp phái sau xa tít là bụi chuối làm gì có cái nhà cao tầng nào. về sâu bọn XHNV xây giảng đường ngay trong sân thôi bác ạ. Bác nói sân KTQD (em cũng chiến ở đó nhiều lần ) thì em thông cảm bỏ qua cho bác!!!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chả tin, toàn nói điêu! Dân Tổng hợp đây!
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Zim à em không hiểu gì hết ; Khongquen25 hắn suốt ngày gặm cỏ ở sân vận động . Hối đó cỏ mọc nhiều quá mà điều kiện kinh tế eo hẹp trường TH không thuê máy cắt cỏ được may quá có mấy bác chăn bò đi qua thế là lùa vào gặp cỏ luôn. Không quen 25 hắn gặp cỏ ở sân trường ngót ngét 2 năm thì ngọn cỏ nào hắn chả không biết.
    Lại một kỷ niệm nữa tôi kể ra đây này : Hồi nhỏ tôi cùng cà phê đắng 2008 ở cùng khu với nhau . Hai đứa chơi thân lắm lúc nào cũng có nhau. Caphe 2008n hồi đó là một đứa trẻ tội nghiệp lúc nào cũng bị các anh lớn bắt nạt nhiều lúc mình cũng thấy thương hắn. Hồi đó ở khu có cái nhà tắm nữ công cộng . Mỗi gia đình nghèo không có khu vệ sinh riêng nên toàn phải ra tắm ở nơi công cộng. Gần đó là sân chơi bóng của cả khu. Một buổi chiều hè năm 1990 cả hội đang chơi bóng với nhau trong đó có cả ccaphedang . Một chú lớn tuổi đá bóng thế nào bóng rơi đúng nhà tắm công cộng của nữ, cả hội bắt caphedang vào nhặt . Caphedang lon ton lao vào nhà tắm nữ một lúc sau thấy hắn chui ra mặt đỏ bừng; cùng lúc đấy thấy một tiếng phụ nữ thất thanh vọng ra : "Ca phe dang ; về nhà ngay lập tức , tại sao con dám nhìn trộm mẹ tắm hả, về nhà mẹ cho con một trận, đồ con hư đốn "
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng ngồi nhớ ra kỷ niệm năm nhất ĐH. Nhân vật chính giờ đã là ngài Tham tán, hic, số phận hẩm hiu, biết thế ngày đấy mình gật cho xong
    Năm thứ I, khoa mình cùng các khoa khác trong trường thi giao lưu 990 năm Thăng Long - Hà Nội. Vì đặc điểm là một khoa quốc tế nên bọn mình quyết định tổ chức một màn giới thiệu hoành tráng, với đại diện từ 5 châu lục. Đồng chí Nhân vật chính được chọn đóng vai đến từ châu Âu, với phong cách của người Scotland. Các bạn biết đấy, đàn ông Scotland trong trang phục truyền thống là váy kẻ carô.
    Đợt đấy đang mùa đông, lạnh vô cùng, vì thế, bắt anh ấy mặc váy chẳng khác gì tra tấn, cuối cùng, bọn mình nghĩ ra một cách, để anh ấy mặc bộ quần áo đông xuân ở trong rồi mặc váy bên ngoài.
    Hết màn biểu diễn, mình, với nhiệm vụ là lo phục trang, đợi anh ấy vừa xuống cánh gà là lôi vào thay đồ ngay vì anh ấy còn phải thi tiếp phần hùng biện. Hai anh em hể hả với màn trình diễn và lại còn mải buôn chuyện nên mình cứ thế bắt anh ấy cởi váy ra rồi mới mặc bộ vest vào,.....
    Hic, sao thì biết rồi đấy, hai anh em ngượng kinh khủng, nhưng sau đó thì là một quãng thời gian đẹp...Những ngày sinh viên thật tuyệt!
  10. ngoc_ha_is_mine

    ngoc_ha_is_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này quá hay ! Em không biết có nên vote cho ai không nhỉ ! Các bác cứ kể đi ! Nhờ truyện của các bác mà em đi tán gái có khối chuyện kiểu " Em có biết không ? Anh đã từng thấy ..." ! Cám ơn các bác nhiều !
    (Em bị mất host nên upload tạm hai cái pic này lên server của TTVNOL ! XIn các bác Mod đừng xoá của em ! Em sẽ chuyển đi ngay ạ ! Cám ơn các bác nhiều !)

Chia sẻ trang này