1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể những kỷ niệm củ chuối của bản thân đi các bác

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kiralyfi, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thế mà cũng kể ; nhưng mà hỏi nhỏ hôm đấy có làm gì không hay chỉ nói chuyện không thôi
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trả lời nhỏ: Không đọc kỹ à? Mặc đồ đông xuân rồi nhé , mà làm gì là làm gì? Người ta trong sáng, tay còn chưa cầm nữa là
  3. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy còn biết tay câm vào đâu nữa thì tôi cũng phục bà ; Lại hỏi nhỏ câu nữa : Sau buổi nói chuyện có đi rửa tay không
  4. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bà con thi nhau diễn kịch, hội họp đủ thứ thì đó cũng là cái phong trào toàn trường của học sinh cấp hai mà lị.Năm đó lần đầu tiên tui được diễn kịch nên rất hào hứng , nói không phải hoa chứ cái vai tui diễn thiệt cực chẵng đă...Thì cũng vì nghe chuyện ủng hộ của cả lớp mà thôi. Đến là lạ chúng nói vai của mày là nổi bật nhất cả lớp tin vào chỉ mình mi mà cũng rất lạ là chúng bảo đến hôm diễn cho mi diễn luôn hổng cần tập -tuy thắc mắc nhưng cũng đành chiu thôi- và thế là cung hách hách dịch dịch ngông nghênh chễm chệ mà hoa với mọi ngườiquen, yêu cầu họ cung đi xem cái vở diễn đầu đời của tui.
    Khỉ thật đến nơi diễn mới biết mình diễn vai con voi cho bọn chúng cưỡi có tức không chứ.À mà chúng nói con voi nổi bật nhất cũng đúng điên thiệt, chỉ tội cái thằng ở trong chứ nhìn con voi thì cũng khác sáo thiệt . con voi thì kín mít có thấy đừơng máu đâu mà đi .chúng nói hắn thúc cho đi hỏi có điên không chứ. Hôm đó thiệt tội cho thằng đóng vai phạm ngũ lão bị cột bì máu giả vào chân - bị đâm ( khổ nỏi thằng đâm sợ máu không chảy nên nó đâm cho chảy máu thật luôn quả đúng là anh hùng bản sắc).Còn phía con voi thì mình bị thúc thì cứ đi, vấp cái chân thằng phạm ngủ lão- lăn đùng ra , lăn lên trên người thằng phạm ngũ lão,cái củ chuối của hắn bị cong quẹo đi thì phải! hắn la chi ché lên,bị tuyển ngay lên trạm xá. Thế mới biết voi đè là thế nào ,hổng biết ông phạm ổng sỗng lại cũng tức tưởi than rằng:
    Mần chi cái thói máu me
    voi đè, xịt máu nhầy nhầy ngang xương
    trách chi cái máu hay khè
    Để rồi tức tưởi lè nhè rút trôn
    Thế là loạn nhị cả lên .Vậy nên miệng truyền miệng mới có câu truyện truyền thuyết " Người anh hùng dưới chân voi"(âu thì cũng có một thằng bì mình đè bù vốn) Lâu rồi gặp lại cũng đôi câu chuyện đùa rồi nắc lại cái di chưng hồi xưa.Hắn chỉ hì cười rồi hỏi mi có đi với ta một đêm không.................

Chia sẻ trang này