1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về chuyện tình của bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RoseScarlet, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseScarlet

    RoseScarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể về chuyện tình của bạn

    "Khi còn ngồi trên giảng đường, tôi có nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng không bao giờ tiến đến, tôi là người có thể dùng ý chí để điều khiển mình mà. Tôi thích ai đến mấy thì cũng quên anh ta ngay sau kỳ thi của mình. Đúng là tình cảm cần phải có người chăm sóc thì mới sống được. Sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội tiếp xúc và khi đó tôi trưởng thành hơn, tôi đã yêu anh, tôi đón nhận tình yêu của anh. Dĩ nhiên là anh tỏ tình với tôi, nhưng tôi cũng chủ động ngã vào tình yêu đó. Tôi không biết nhiều về anh, tôi chỉ cần biết con người anh trước mặt tôi, qua lời nói của anh, qua hành động của anh, .... với tôi và những người trước mặt tôi. Bởi vì đối với tôi: ''''everything communicates''''. Tôi biết mình đang mạo hiểm, nhưng tôi không sợ, tôi có làm gì quá đáng đâu. Những lời mẹ tôi giặn tôi vẫn ghi nhớ. Tôi yêu anh và nghĩ nhiều về anh đến mức tôi hay đi nhầm đường, vượt đèn đỏ, ... làm hỏng đồ ăn khi đang nấu, ... Cả đầu óc tôi bị bao phủ bởi những ý nghĩ về anh. Tổng số thời gian tôi nghĩ về anh chắc phải gấp 100 lần tổng số thời lượng tôi được ở bên anh.
    Nhưng rồi một ngày, tôi thấy buồn vô cùng khi linh cảm một điều (tôi có giác quan thứ 6, hình như thế), một điều thật tồi tệ: Tôi nghĩ và gần như khẳng định anh đã từng đứng ngồi cùng ai. Suốt cả tuần, tôi không cười đùa với mọi người, anh cũng không biết tôi buồn phiền vì anh đang ở xa tôi. Tôi nghĩ đến điều tồi tệ hơn nữa, chỉ giả sử thôi nhé, nếu anh chỉ coi tôi như men rượu say. Những ý nghĩ đó có trong đầu tôi. Tôi khổ sở với nó. Tôi không biết mình nên làm gì: chia tay hay ... Tôi không biết.
    Nhưng giả sử tình yêu có tan vỡ, tôi sẽ cố gắng quay lại con người trước đây của mình. Tôi sẽ đi tìm hoặc đón nhận một tình yêu mới. Và tôi tin rằng trong cuộc tình mới, tôi là một nhân vật khác, tôi sẽ cố gắng làm nhân vật hoàn hảo trong chuyện tình tôi đang vun đắp. Thế thôi! Tôi không bao giờ nghĩ mình hết yêu thương, càng không khép cửa trái tim mình. Kỷ niệm chỉ có chỗ đứng xứng đáng của nó.
    ... Đã một tuần nay, anh ấy không liên lạc với tôi. Điều đó có nghĩa gì? Hay là anh ấy đi xa không có phương tiện liên lạc, hay là anh bị ốm, .... nhưng tại sao khi tôi gọi điện, tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông nhưng không có ai nhận điện... Tôi buồn và suy nghĩ, tôi không muốn nghĩ gì hơn nữa. Hay là anh giận tôi vì điều gì đó? Tình yêu và khoảng cách. Tôi sợ khoảng cách!
    ... Rồi chuyện tình của tôi sẽ thế nào? Tôi không biết! Tôi chỉ biết tôi đã yêu anh và bây giờ tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh và mong gặp anh."
  2. xedap_cu

    xedap_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất muốn kể nhưng ch­ưa có ******** thì làm sao kể được. Bác có thể giới thiệu cho tôi một em, nếu được tôi kể cho và còn hậu tạ nữa.
  3. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn tôi học 2 trường khác nhau. Có lẽ nếu không có thằng bạn thân của tôi thì sẽ chẳng bao giờ tôi quen được cô ấy. Lúc đầu, mối quan hệ giữa 2 đứa chỉ là bạn bè. Bọn tôi rất hay tụ tập ở nhà nhau, nấu nướng hoặc đi chơi (chủ yếu là về quê nhau - SV mà). Đến mùa hè nọ , tự nhiên my gf cùng gia đình đi nghỉ hè và lại đến đúng quê tôi. Thế là tự nhiên tôi trở thành guide "bất đắc dĩ" đưa đi khắp mọi nơi trong thành phố. Đến khi đi chán trong thành phố thì chúng tôi ra biển (tôi là dân vùng biển). Trêu đùa nhau một lúc rồi gf của tôi thách tôi ném xuống biển. Quá đơn giản phải không! Tôi chơi luôn, bế xốc gf lên rồi lao ra biển Thế là my gf sợ quá xin thôi, tôi đặt my gf xuống rồi tự nhiên nhìn nhau rồi....... BÙM thế là.....tôi mặt tối mũi vì có kẻ giết người cướp răng. Và chúng tôi yêu nhau từ đấy. Qua bao gian nan vất vả thời SV rồi gia đình cấm đoán ---> bây giờ thì tôi làm bố còn my gf làm mẹ của con tôi rồi.
    (Lúc yêu mấy lần cô ấy đòi cut but mình chứng minh được TY của mình nên mới thành công đó.)
    Được nb_kn sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 14/01/2005

Chia sẻ trang này