1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy kể về mối tình đầu của bạn....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mối tình nào của mình là mối tình đầu nhỉ... Hồi mẫu giáo thích một bạn cùng lớp đến nỗi nhịn ăn để ăn vạ mẹ mua cho 1 cái vòng tặng ban, hay là hồi lớp7 có một "tình yêu một tháng" vô cùng đáng yêu và cũng có cả nước mắt chia tay nữa cơ chứ... :D Đùa vậy thôi chứ cũng muốn kể cho mọi người nghe về mối tình của mình lắm... Chắc cái được gọi là "mối tình" thì mình tìm thấy từ hồi lớp 10, đã 5 năm rồi... Ngày ấy vào lớp, sao mà cái "con bé" đấy "đáng ghét" thế ko biết nhỉ, tranh giành cái vị trí đứng đầu lớp của mình từng điểm một, lúc nào cũng sát nút bất phân thắng bại... Mình lại còn làm quân sư cho 1 thằng bạn với "nó" nữa chứ... hihi, thế mà đem lòng thương mến lúc nào không hay... Quả thực đến bây giờ mình vẫn ko thể nhớ lại được một cái kỉ niệm gì để được gọi là "ngày bắt đầu" cho mối tình của mình nữa... Tình yêu nó cứ đến tự nhiên mà ko hay...
    Thế rồi 3 năm cấp III qua đi, cái "mối tình đáng ghét" đó nó vẫn cứ như vậy... Lúc thì hạnh phúc phát điên lên vì một câu nói hay một lá thư... Lúc thì buồn tưởng như ko thể sống nổi nữa khi người ta giận... Ở lớp gần như ko nói chuyện với nhau bao giờ, người ta thì hay ngại bị trêu mà. Chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, lên đại học cũng vậy, vẫn gọi điện là chủ yếu... 5 năm nay có lẽ ông Bưu điện phải cảm ơn mình lắm lắm... Thế mà sau 3 năm vẫn cứ "chúng mình là bạn"... Đến tận lúc chia tay lớp 12B của chúng mình thì mới được chụp một bức ảnh chung với nhau... Bức ảnh đó vẫn ở trong ví của mình hơn 2 năm qua...
    Lên ĐH cũng ko có gì thay đổi nhiều, vẫn cứ như vậy. Ai cũng sôtd ruột hỏi tình hình sao rồi, đành cười trừ... Tình cảm sao có thể ép buộc được, nó đã đến với mình và không thể ra đi, nhưng nếu nó chưa đến với "nàng" thì đành chờ chứ biết sao... Dần dần mình đã trở thành thân thuộc với gia đình của nàng, nhưng cũng chỉ với tư cách một người bạn dù ai cũng biết tình cảm của mình...
    Cuối năm thứ 2, cả hai đứa thi và đều được sang Singapore học... Cứ tưởng sang đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong đời cả hai... Đúng là cuộc sống mới đã khiến cho cả hai quan tâm đến nhau nhiều hơn, hây đúng là cô ấy quan tâm đến mình nhiều hơn vì chắc mình ko còn gì hơn để cho cô ấy nữa... Cuộc sống trở nên đẹp hơn và toàn màu hồng... Cho đến một ngày cô ấy lại nói "mình đã cố gắng, nhưng tình yêu vẫn chưa tới"...
    Sau một thời gian suy sụp và đau khổ vì "bị đạp ngã từ đỉnh cao hạnh phúc..." mình kiểm tra lại "quân số" và thấy tình cảm... vẫn như vậy, làm sao bớt yêu người ta đi đươc, và lại bằng lòng với việc bắt đầu lại từ đầu. Khi vẫn còn cơ hội, tại sao phải chùn bước...
    Thế đấy, mối tình đầu của mình vẫn tiếp diễn đên tận bây giờ, lúc mình ngồi viết những dòng này... Mong rằng nó sẽ mãi mãi là mối tình đầu và là mối tình duy nhất... Các bạn hãy chúc cho mình thành công đi, ít nhất là vì một mối "Chân tình" mà mình rất tự hào đã có được...

    Sao lại cứ bối rối, sao cứ phải ngập ngừng...
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chuc kien thanh cong,,,nuoc chay da mon ma,,co gang len nhe....

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To kien7782:
    Hu hu, cam động quá đi mât, sao lại có người có thể chung thuỷ như thế nhỉ? Cho bạn 5 sao về lòng chung thuỷ.
    Tôi cũng đã từng có một, một.......... mà tôi chẳng biết phải gọi là cái gì nữa. Túm lại là, hồi tôi học lớp 8, tôi ngồi cạnh một người(tất nhiên là con trai ấy), bọn tôi chơi rất thân. Ngày nào bạn ấy cũng đem cho tôi năm quyển chuyện, cho dù đó là chuyện gì thì tôi cũng vẫn thích, đơn giản là bởi vì chuyện đó là của cậu bạn ấy. Nói chính xác là tôi thấy thích bạn ấy lắm và qua một người bạn của mình, tôi biết là bạn ấy cũng" thích" tôi. Kể ra cũng hơi ngộ nhưng mà, hồi đó bọn tôi còn trẻ con ấy mà ( bây giờ thì tôi cũng chưa lớn hơn hồi đó là mấy đâu, chỉ được cái lớn xác thôi)nên nhiều khi buồn cười lắm. Chẳng hạn như là.......... mà thôi, tôi không nói nữa đâu. Đây là lần đầu tiên tôi viết dài như thế đấy, đã thế còn viết rất là nghiêm túc nữa chứ. À, mà tôi nói nốt đoạn kết nha, cuối cùng, hết lớp tám thì bọn tôi cũng nghỉ chơi luôn, nguyên nhân là tại tôi. Bây giờ thỉng thoảng gặp nhau bọn tôi chẳng bao giờ chào nhau cả. Tôi thực sự thấy tiếc và kể từ đó tới giờ tôi đã có thêm rất nhiều bạn mới nhưng tôi không thấy ai được như bạn ấy cả.
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    da la ban be thi tai sao lai khong chao nhau duoc 1 tieng nli do the nao lai byebye...tiec cho LINH qua/...

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tiếc lắm chứ nhưng mà chẳng biết làm thế nào cả. Đành thế thôi. Lí do ấy à, đó là điều tôi không muốn nói ra. Nếu tôi muốn nói thì tôi đã nói rồi.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  6. hgn

    hgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    moi tinh dau cua toi bat dau la he nam lop 7,bon toi gap nhau,quen nhau nhung chua ai noi loi yeu ca,toi khong hieu vi sao anh lai the trong khi moi cu chi va suy nghi cua chung toi deu huong ve nhau,cho den khi anh chuyen nha di thi moi tinh cua toi cung het,do la moi tinh dau dep nhat,tre con nhat va dang yeu nhat cua toi
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    moi tinh dau cua moi nguoi sao bat dau som the nhi?..:D..the ma moi nguoi bao con nit thoi nay yeu som,,,con nit ngay xua yeu moi som chu nhi...hehe

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta chứ. Ông không có người yêu phải không? Chắc là thế rồi, thế thì ông mới ghen tị với những mối tình đáng iu và dễ thương thế chứ.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ui trui ui...moi tinh dau thoi con nit aaâ....ai chang co ba con nhi?...tui ne...hoi lop may nhi...chang nho nua..chi nho la hoi tieu hoc..duoc lam to truong to 2.."ben kia" la to truong to 1,,,gio ra choi viet "thu tinh" : "to truong to 2 thich to truong to 1" hehhe..bi gio nghi lai thay mac cuoi thiet,,dzui wa/ troi luon.....

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của ông khá là dễ thương đó chứ. Thế nó có tuổi thọ là bao lâu vậy?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 16/11/2002

Chia sẻ trang này