1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về người bạn thân của bạn...(những kỉ niệm khó phai)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cùng đứa bạn thân hàng xóm đi ra mạng....trùi ui....chuyện tình bắt đầu từ đây chắc,hic....thấy mình cũng rung động chút....nhưng chưa nói trước được chuyện gì cả...
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 đang rung động huh, có gì khó khăn muốn tìm quân sư thì cứ nhớ đến mình nhé..
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  3. siquan_hv

    siquan_hv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không được may mắn như cobehanoi84 vì có hai người bạn thân luôn sống hết mình vì bạn.Còn tôi thì buồn lắm,những lúc tôi cảm thấy mình mệt mỏi,chán nản nhất thì lại chẳng thấy bóng dáng mấy thằng bạn đâu cả.Cũng có thể là chúng nó có việc riêng,một thằng thì ở xa,môt thằng thì chắc là bận việc,nên chẳng hỏi han đươc gì nhau cả,chán thật
  4. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    bởi vì bạn tốt giống như những ngôi sao... Không phải lúc nào bạn cũng thấy hị nhưng họ luôn ở bên bạn
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống như ngôi sao???cũng phải lắm....vì sao sẽ luôn toả sáng trên bầu trời mà....nhưng sao này thì luôn ở bên tôi chứ chẳng bao giờ rời cả....sướng lắm....hi`hi`....hôm nào lên nói mấy chuyện về tụi nó cho vui....dạo này bận quá chẳng nói được gì cả....
    Faith is the force of life...!

Chia sẻ trang này