1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về những niềm vui lẻ tẻ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pollynguyen, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n2pv2004

    n2pv2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã nhắn tin cho em. Chỉ một tin nhắn mà làm em hạnh phúc suốt cả buổi tối. Nhưng em không thể nuông chiều anh, cũnh như nuông chiều chính bản thân mình. Kế hoạch 6 tháng không liên lạc với anh đã bắt đầu, em không muốn vi phạm lời hứa của chính mình. Trong 6 tháng em sẽ phải sống thật tốt để đến khi gặp lại anh em sẽ không cảm thấy phí hoài 6 tháng ấy.
    Anh nhé, chúng mình cùng sống thật tốt anh nhé. Đôi khi yêu nhau nhưng không cần phải ở cạnh nhau anh nhỉ. Em sẽ chỉ đến với anh khi nào em thật sự yêu anh.
  2. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Xem lại phim Phải sống của Trương Nghệ Mưu
    Chuẩn bị đồ đạc đi du lịch
    Gặp lại Alpha 5
  3. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mới viết essay xong, oải thiệt, mở phim lên coi. hee., nhớ người yêu, nhưng lại thấy vui.. vì... không nghĩ đến người yêu nhiều nữa.. h.e.hh.
  4. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Là khi nhắc ai đó quên cái chân chống ngoài đường, mình phóng vù đi, người ta cũng vù theo chỉ để nói một câu "cám ơn" , đơn giản thôi mà cũng vui cả một ngày
  5. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Híc, gặp lại Alpha5 mà chỉ đứng thứ 3 thôi sao. Tội nghiệp lắm đó pollynguyen
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    có hôm buồn ngồi dọn phòng để giết thời gian, tự nhiên nhặt đc tấm thiếp nhỏ xíu, cái thiếp mà hồi mình mua mình nhớ là chỉ có 500d thôi, hì , thấy dòng chữ của con bạn: " con chó, tao "ghét " mày lắm" tự nhiên ngồi cười 1 mình, cảm thấy thật hạnh phúc và vui hơn rất nhiều.
    có lần tìm lại đc cuốn sổ thơ làm từ hồi cấp I toàn mấy bài thơ về cô giáo trường lớp, thấy sao hồi đó mình ngô nghê và đáng yêu đến thơ, chợt thấy lòng thơ trẻ lạ kì, vui vui
    lúc thì giở mấy cuốn nháp cũ ra coi, mình có tật nháp rất linh tinh, chợt phát hiện ra chữ kí của con bạn , hình 2 đứa con gái chắc là mình và bạn và dòng chữ forever, yêu quá, vậy mà sao bao năm, mình ko hề hay biết giờ đột nhiên thấy cho mình cảm giác thân thương và như có bạn ở bên cạnh. mình thích cái cảm giác này biết bao
    nhưng chả hiểu mọi người có thấy như mình ko nhỉ? sau những niềm vui lẻ tẻ đó điều đọng lại cho mình lâu nhất lại là một nỗi buồn suy tư. ko hiểu sao lại như vậy. vui đó, ừ vui thật nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
  7. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong lớp,buồn ngủ chết đi được thì nhận được tin nhắn của em,nghe em ca cẩm rằng em cũng đang buồn ngủ,và bất giác bật cười....
  8. n2pv2004

    n2pv2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới thật sự cảm thấy vui muốn viết tiếp vào topic này thì thấy nó đã gần như chìm nghỉm rồi. Sao vậy nhỉ, hay là các bạn cũng giống mình cũng chưa có được cái gì đó để thật sự gọi là niềm vui.
    Mua được cái bình cắm hoa mà mình tự cho là rất art thế là vui.
    Tự nhiên phát hiện ra mình có những ý tưởng rất là kì quái, ví dụ như mai này nếu có con sẽ đặt tên nó là " Bình Bình" để nó sẽ khác người, vì tên thương ngược với người. Hoặc nếu là con gái sẽ đặt tên nó là "thằng cu". Sẽ không gọi chồng bằng anh mà sẽ gọi bằng " cưng ơi"
    Cảm thấy vui vì nghĩ rằng minh điên .
    Buồn cười thật
  9. n2pv2004

    n2pv2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Á bạn nào cũng có ý định lôi cái topic này lên giống như mình vậy. nghĩ cũng ngộ ngộ nhỉ, topic này là kể về niềm vui lẻ tẻ, còn có một topic khác là niềm vui nhỏ nhoi.
    lẻ tẻ và nhỏ nhoi. giống và khác nhau điểm nào nhỉ.
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hì hì, lẻ tẻ mang một ý nghĩa tiêu cực, tức là " nhỏ nhoi " và " ít quan trọng ", chính vì vậy những thứ lẻ tẻ thường ít được quan tâm, nhận ra tầm vóc của những gì bị xem là " lẻ tẻ " rất khó

Chia sẻ trang này