1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về những niềm vui lẻ tẻ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pollynguyen, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    BuổI sáng: đi làm sớm, quen được một anh ở cây xăng lúc mình tạt vào đổ xăng, anh ý nói chuyện có duyên cực, làm cho mình cườI suốt.
    BuổI trưa: Trưởng phòng vớI vài người trong phòng đi họp hết, thế là một mình mình sở hữu đến 5 chiếc máy tinh (mọI khi cứ phảI tranh nhau) : máy chơi game, máy mở nhạc, máy làm việc? ôi thích quá!
    BuổI chiều : Tình cờ gặp bạn cũ sau 10 năm vắng bóng tưởng chừng đã quên, mà đúng là mình chẳng nhớ nổI nếu cậu ấy không xưng tên. Tiện thể rủ nhau đi uống nước rồI kể lại những chuyện vui hồI xửa hồI xưa. Chà, bất ngờ thật đấy! bây giờ mớI thấm thía câu nói : ?oTrong một ngày có ít nhất một ngườI luôn nhớ tớI bạn?, thấy hãnh diện hẳn ra.
    BuổI tốI: ăn cơm sớm, vậy là hôm nay được ngủ sớm một bữa, sướng thật! Thể nào cũng mơ về những ngườI tình cờ mà mình gặp hôm nay cho mà xem.
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hôm nay chơi bóng rổ ghi được mấy điểm sướng quá
    Đêm nay lại có bóng đá Euro xem roài .. sướng quá
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Lập được cái nick ===> Vui cực
    Post được vài bài đầu tiên ======? Cực vui !!!!!!
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Xét tít cho thành viên mới ====>hơi hơi vui
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Vui vì biết mình sẽ phải buồn , sống như không còn có ngày mai , vui !
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về nhà, mình bắt gặp một chiếc xe bus du lịch 50 chỗ ngồi chạy ngang qua, mình còn thấy có một anh chàng ló đầu ra khỏi cửa và rất nhanh chóng anh ta vứt vào giỏ xe của mình một thứ gì đó màu vàng, ban đầu mình tưởng là vỏ chuối thế là nhăn mặt lại lẩm bẩm: ?ongười gì đâu vô duyên!? nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới thấy: Là một bông hoa cúc. Lúc ấy nhìn ra thì xe bus đã chạy khá xa nhưng mình vẫn nhìn thấy nụ cười của anh chàng và anh đang vẫy tay chào tạm biệt, ngay lúc đó mình đáp lại một nụ cười cảm ơn thật tươi. Một món quà đơn giản cho người không quen biết ở đường thật là ấn tượng đối với mình.
    về nhà, vẫn chỉ biết đó là một bông cúc khô thật đẹp, cành bông cúc được quấn một lớp giấy, vẫn chỉ biết đó là giấy được quấn vào vì chắc là cành bông cúc quá ngắn . Đến sáng hôm sau, tinh nghịch mình lột tờ giấy ra, ai chà! nhiều lớp giấy quá chừng, đến khi bỏ đến lớp giấy cuốI cùng thì mình thấy có một hàng chữ: ?oSơn, Trung, Mạnh, Hưng, Hạnh cùng các bạn khác trên tuyến xe Long An - Đà Lạt mong được làm quen cùng bạn, chúc vui vẻ!!!!!!?
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình avata của _godfather_ ===> Thấy vui vui ===> Liền cười theo
    Nhìn lạI cái tít của mình ====> Thấy ngộ ngộ ====> Cười lớn hơn!!
    谢谢! 谢谢 !
  9. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    -Vui là khi nhìn thấy người khác cũng được vui vẻ .
    -Vui là khi trời mưa to , chỉ có một mình ở nhà và nhấc điện thoại lên thì nghe thấy giọng của anh.
    - Vui là khi thấy mấy mấy chậu cây trước cửa nhà nở hoa chi chít.
    Và vui là khi đọc được 1 topic hay trên TTVNOL, như topic này chẳng hạn.
  10. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thấy vui vui trong lúc đang vội vàng đi dưới trời mưa thì có người từ xa mang ô đến gần cho mình đi ké.
    Đâu có tình yêu lớn
    Đấy luôn luôn có phép lạ

Chia sẻ trang này