1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về rung động đầu đời của bạn nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể về rung động đầu đời của bạn nào

    Nào chúng ta cùng nhớ lại rung động đầu đời với 1 người khác giới nào.....
    Của tôi là từ hồi lớp 1, tôi vẫn còn nhớ rõ mặc dù đã 24 năm rồi. Hồi đó lớp tôi có 1 cô lớp trưởng, tôi thấy cô ta rất đẹp, ngày nào đến lớp tôi cũng tìm xem cô lớp trưởng đang chơi trò gì ở đâu để đến chơi cùng.... Lên lớp 2, cô giáo chủ nhiệm cử 1 bạn gái khác lên làm lớp trưởng... chẳng hiểu sao tôi thấy cô lớp trưởng mới xin hơn hẳn và thế là ... ngày nào đến lớp tôi cũng tìm xem cô lớp trưởng đang chơi trò gì ở đâu để đến chơi cùng....
  2. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi rung động khi tôi học lớp 11. Tôi đã yêu say đắm một em lớp 10 và cuối cùng nàng chỉ nhận tôi làm anh trai thôi. Gần 20 năm nay, tôi đã có thêm 50 em gái như vậy.
  3. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi thế cũng gọi là rung động đầu đời sao?
    vậy thì zeb có nhiều lắm kể sao hết đây,lớp 3 thích anh lớp trưởng và vì thế nên cứ đi học về là phải chửi tên ba me chàng rồi chạy mất dép để chàng tức uất lên,ui mà nhiều lắm...
    nhưng phải đến năm học lớp 9 thì mới gọi là rung rinh thật tình được,còn nhớ rõ hôm đó là trung thu ,cả lớp rủ nhau đến nhà cô giáo,lúc về chỉ còn zeb và một cậu bạn cũng thân thân,cậu này cực kỳ ít nói tuyền cười mỉm thôi,lúc hai đứa về đến đầu nhà zeb cậu ấy mới nói:" cho tớ đón trung thu cùng với ấy nhé".zeb vẫn còn nhớ cảm giác của mình lúc ấy hờ hờ nhưng mà khó tả lắm.bi giờ 2 đứa vẫn là bạn thân nhưng may cậu ý không biết đến cái chốn này hihi nếu biết thì chắc tớ ko dám ba hoa chích choè vì ngượng chết.
  4. Tran_Manh_Nguyen

    Tran_Manh_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chẳng bao giờ quên được cô ấy, đấy quả là lần đầu tiên tui cảm thấy rung rinh trước một cô gái nhưng khi tôi ngỏ lời nàng lại từ chối. Có lẽ mình là kẻ vô duyên
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Rung động đầu đời á , là cảm xúc khi bắt đầu thích một người khác giới chứ gì ! Cũng hay đấy , tôi nhớ lại tuổi thơ dữ dội chút xíu vậy !
    Hồi đó là hè lớp 5 , một anh tên là Dũng học hơn 2 lớp làm tôi chú ý , rồi tôi thích được anh ấy để ý tới mình ! Nhà tôi ở khu tập thể A2 , nhà anh ở khu tập thể A1 . Đứng ở nhà tôi nhìn thấy ... nóc nhà anh ! Phù ! may mắn làm sao , bố mẹ anh chuyển nhà sang khu tập thể A2 , gần nhà tôi . Mỗi lần nhìn thấy anh ấy chơi với tụi trẻ con trong đó có thằng em trai tôi - tôi thầm mong anh ấy biết tôi là chị gái thằng em trai tôi !!!
    Một hôm , tôi đi chơi về nhà thấy một bọn tụ tập trong nhà tôi chơi bài , bước vào cửa nhìn thấy anh Dũng ấy ngồi ... lù lù trong nhà tôi sao mà ... vui thế ko biết ! Tôi thầm nghĩ , không biết anh Dũng này có biết rằng ... đây là nhà tôi không nhỉ ?
    ...
    Mẹ tôi học cùng lớp tiếng Pháp buổi tối với mẹ anh Dũng , bố anh Dũng là chuyên gia đi Angiêri nên rất giỏi tiếng Pháp . Một buổi tối mẹ tôi sang nhà anh Dũng học bài cùng mẹ anh ấy . Tất nhiên là tôi được đi cùng . Lần đầu tiên bước chân vào nhà anh ấy , mừng ... hụt vì anh ấy không có nhà ! Tôi ngồi nghe 2 bà mẹ nói chuyện với nhau . Thế rồi anh Dũng cũng đã về nhà ! Không nhớ là anh ấy có chào khách không nữa , chắc anh ấy cũng không nhìn tôi ! Sau đó , anh ấy lấy phin pha cafe của bố , liếm bã cafe ăn một cách ngon lành !!!
    ...
    Cũng không biết là tôi quên anh Dũng này từ lúc nào ?!!?
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bác vịt đói phát triển sớm thiệt ...
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Quá khen, quá khen... bây giờ tớ vẫn đang tiếp tục phát triển đây này!
    big gun
  8. khianh

    khianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn VITDOI thích thế toàn lớp trưởng xinh
    size=4][red] khianh

Chia sẻ trang này