1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về rung động đầu đời của bạn!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitdoi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể về rung động đầu đời của bạn!!!

    Nào chúng ta cùng nhớ lại rung động đầu đời với 1 người khác giới nào.....
    Của tôi là từ hồi lớp 1, tôi vẫn còn nhớ rõ mặc dù đã 24 năm rồi. Hồi đó lớp tôi có 1 cô lớp trưởng, tôi thấy cô ta rất đẹp, ngày nào đến lớp tôi cũng tìm xem cô lớp trưởng đang chơi trò gì ở đâu để đến chơi cùng.... Lên lớp 2, cô giáo chủ nhiệm cử 1 bạn gái khác lên làm lớp trưởng... chẳng hiểu sao tôi thấy cô lớp trưởng mới xin hơn hẳn và thế là ... ngày nào đến lớp tôi cũng tìm xem cô lớp trưởng đang chơi trò gì ở đâu để đến chơi cùng....
  2. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sân trường mình có vài cây phượng, vào những ngày cuối năm mình thích đứng ngoài hành lang để ngắm những chùm hoa đỏ xen lẫn trên tán lá xanh thật đẹp. Năm đó, vào ngày sinh nhật mình (đầu tháng 5), lúc dẫn xe ra về mình phát hiện trên giỏ xe có một nhành phượng và một tấm thiệp tặng cho mình, nhưng không cho biết người gửi. Một chút xúc động, một chút bối rối, một chút mắc cỡ vì bị mấy nhỏ bạn trêu, pha lẫn một chút hãnh diện, mình mỉm cười và dắt xe ra cổng, đến chỗ soát vé, bác bảo vệ bảo mình đứng lại đợi bác một tí, và sau đó mình thấy thầy giám thị xuất hiện... Phải mất 15 phút ở phòng giám thị để phân giải đủ điều mình mới có thể ra về, nhưng phải để nhành phượng ở lại. Mình tiếc ơi là tiếc.
    Hôm sau, trong giỏ xe mình xuất hiện một tờ giấy tập gấp đôi, bên trong có 1 con **** xếp từ hoa phượng và một bài thơ học trò dễ thương. Từ ấy, mỗi ngày mình đều nhận được một con **** nhỏ xinh xinh và những vần thơ mực tím. Cho mãi đến ngày cuối cùng trong năm học ấy...
    Hai tháng sau, bỗng nhiên có một anh đến nhà tìm mình. Mình nhớ anh trông cũng cao ráo và điển trai. Anh nói anh chính là người đã tặng hoa cho mình. Và bây giờ anh đã thi đậu vào đại học, anh không còn học chung trường với mình nữa. Anh hứa sẽ liên lạc với mình thường xuyên và sẽ chờ đợi nhau (cảm động quá). Tuy nhiên chỉ sau vài lá thư thì gia đình mình phát hiện và kiên quyết phản đối nên đành phải stop ở đấy.
    Lý do phản đối rất đơn giản: năm ấy mình chỉ mới học lớp 6.
  3. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    trong kì thi tốt nghiệp năm 1993 khi đó tôi học lớp 5 vừa thi xong môn thứ nhất nóng quá ra ngoài hành lang ngồi và trời ơi cô ta xuất hiện mặc một chiếc áo cộc tay màu đỏ và tôi chết từ giây phút ấy cho đến bây giờ cũng không quên được
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  4. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Là?m gì? cò chuyẶn sớm thẮ, khĂng lo hòc chì? toà?n yĂu 'ương lfng nhfng lìt nhìt, rĂfi hơi.


    YĂu lĂ phải biết vĂ mĂnhDY hơi m>i chết vĂ người mĂnh yĂuNhưng yĂu r"i, phải biết chiềuChiều em anh nguy?n lĂm 'iều dY hơi.

  5. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Choáng mất 5 phút!
    Lớp 6 mà em gặp trường hợp như bác chắc em khóc thét, tưởng bị ma theo đuôi
    Cái anh chàng kia chắc đầu óc cũng có vấn đề gì đó
    Nhưng bác xinh rứa, thì có thể lắm... T_T
  6. trantrungdung83

    trantrungdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật đấy,mình thì chẳng nhớ mình rung động lần đầu khi nào,chỉ biết rằng từ hồi trẻ đến giờ cứ hễ thấy em nào xinh xinh thì tim mình đều rung bần bật,hehe.Chính vì thế nếu nói rung lần đầu thì cũng chẳng thể nhớ nổi.Giờ già rồi mà tim mình vẫn non nớt thế đấy,giả dụ như vừa mới Open cái topic này ra thấy ảnh của Catkiss tự dưng tim mình nó lại cũng rung như gảy đàn ý là sao nhỉ.Mọi người có kinh nghiệm có thể cho em biết được rằng cái hiện tượng kì lạ này có phải là người này thể chất yếu hoặc là mang bệnh yếu tim không?Mình đi khám bác sĩ thì sau khi đo huyết áp và nhịp tim thì kết luận rất bình thường,thế mà ló đầu ra khỏi phòng khám thấy mấy cô nhóc đi thăm bệnh nhân là ôi thôi,lại muốn vào khám tiếp


    Coi thường tiền bạc và đặt tình cảm lên hàng đầu
  7. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái cảm giác này có giống như lúc bạn đang "quay bài" mà thấy giám thị đi ngang không?
    catkiss0405@yahoo.com
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ờ cô ý tên là Tuyết Mai ở Gia Lâm,qua bên này học thêm,kô xinh nhưng mà duyên nhất lớp,hic hic đúng lúc đang định...thì cô ý thôi kô học nữa.
    Giờ biết đang học ở bên Ngoại Ngữ nhưng mình cũng kô qua tìm,hi hi có duyên thì gặp kô thi thui,kô miễn cưỡng.Có lẽ cứ để thế cảm giác tốt đẹp sẽ nhiều hơn...hi hi.
    Ah vẫn nhớ cô ý thích ăn cháo sườn và có nhiều quẩy....
    Mình kô bít ăn cháo nhưng mà thích ăn quẩy
    Hi hi đang học với bạn của chị cô bé ý nên bít ý mà
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  9. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Tôi từ bé ko có cảm xúc gì....
    Đến năm lớp 9, tôi bắt đầu thấy rung động. Liên tiếp mấy hôm liền, tôi nằm mơ thấy bà chị hàng xóm. Một cô gái lãng mạn, thích đọc tiểu thuyết và có khả năng cảm nhận văn thơ tuyệt diệu.
    Phần lớn tp văn học mà tôi được đọc cho đến bây giờ, chính là từ trong thư viện phong phú của chị.
    Chị lớn hơn tôi 5 t , và luôn coi tôi như một thằng em bé bỏng. Có lẽ chính sự quan tâm trìu mến đó khiến thằng nhóc bắt đầu có những thổn thức đầu đời.
    Giờ chị đã định cư cùng gia đình ở nơi xa xôi, tôi ko bao giờ quên người con gái đó.
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    rung động đầu đời của em là:
    em cảm thấy run lên vì....xấu hổ
    không nói
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu

Chia sẻ trang này