1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về rung động đầu đời của bạn!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitdoi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi.....Thế gọi là RUN ĐỘNG huh?, mà chuyện của bạn nhạt quá
    big gun
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Một ngày đầu hè năm 1995 (lúc đó cái thằng tôi mới học lớp 7 thôi) và tôi đã thực sự bị em chinh phục. Một vẻ đẹp cá tính mà tôi chưa từng thấy ở một người con gái khác - cho đến tận bây giờ.
    Ngày đó em vẫn còn là một vận động viên điền kinh trẻ đầy triển vọng của thành phố, rất mạnh mẽ nhưng cũng thật duyên dáng, em thật xinh, thật duyên dáng và cũng rất cá tính (tôi đảm bảo rằng cho tới nay tôi chưa thấy ai xinh bằng em cả ).
    Tình yêu tôi dành cho em đến 5 năm sau vẫn là mối tình đơn phương, cho đến ngày em đã là nữ sinh lớp 12 và có rất nhiều chàng trai theo đuổi thì bỗng nhiên em nhận lời yêu tôi. Ngày đó tôi là người hạnh phúc nhất đời, vì em đã đáp lại tình cảm của tôi, mà tôi thì lại là một thằng hoàn toàn bình thường. Em lúc đó đang là một học sinh giỏi, một cô lớp trưởng được mọi người yêu quý, một tương lai thật tươi sáng đang chờ em... Đi bên em mà tôi cảm nhận được bao ánh mắt ghen tị đang nhìn theo mình.
    Nhờ tình yêu của em mà tôi đã vượt qua được rất nhiều vấp ngã đầu đời để có thể trưởng thành cho đến bây giờ. Chính nhờ tình yêu của em mà tôi biết đến cổng trường đại học và biết mơ ước đến tương lai.
    Nhưng...cuộc đời thật oái oăm chỉ bởi một chữ nhưng...
    Sau tất cả 7 năm yêu em, cuộc tình tưởng như thật bền vững thì tôi và em chia tay, và thật oái oăm là người nói lên tiếng chia tay lại là...tôi. Tôi nợ em rất nhiều, tôi nợ em cả tuổi thanh xuân của mình, và tôi biết thật khó để mà đền đáp. Ngàn lần xin lỗi em, mối tình đầu của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi bởi tình yêu bội bạc của một thằng con trai cả thèm chóng chán, nhưng khi tình yêu đã hết thì không nên ràng buộc nhau phải không em???
    Tôi nợ em rất nhiều..., và tôi vẫn nhớ điều đó, em ạ.


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.

Chia sẻ trang này