1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY KỂ VỀ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO CỦA CHÚNG MÌNH!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi home_nguoikechuyen, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    thế sao ạ em cũng nghe tiếng thầy đấy nhưng mà đống chí bác đừng nói kiểu so sánh khập khiễng thế nhé, mất đoàn kết lắm mà, ok
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. mapcon

    mapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  3. mapcon

    mapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. trinhquynh83

    trinhquynh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã bao giờ nghe đến tên thầy Dũng trẻ chưa ?
    Các cụ đã ra trường từ lâu thì chắc chắn là không biết đâu bởi từ khoá bọn này ( 1999 ) thì thầy mới đăng kí dạy ... hổ ở trường Lam Sơn. Ôi chao, đi xa nhớ nhất là thầy , nhớ cái bụng .. ba tháng , nhớ hai hàng chua nghĩa của thầy ... Nhớ những hôm đang dạy học thì cái tít tít của thầy kêu reng reng rồi .. cuốn thầy đi luôn khiến bọn này được một bữa vui chơi thoả thích . Em nhớ thầy nhất đấy, thầy Dũng yêu quí ạ !
  5. Dartagnan

    Dartagnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết thầy Hải dạy tiếng Pháp không? Chắc là học sinh mới bây giờ không biết vì thầy đã chuyển ra Hà Nội vài năm rồi. Không biết kể gì về Thầy bây giờ nhỉ, vì chuyện muốn kể thì nhiều lắm. Đó là một thầy giáo cao, gầy, đeo kính cận. Có người thì nói thầy hiền (trong đó có tôi), người khác lại cho rằng thầy khó tính, nghiêm khắc.
    Về mặt sư phạm, Thầy là cây đại thụ về tiếng Pháp của LS. Thầy đã đào tạo rất nhiều thế hệ học sinh đoạt giải quốc gia về tiếng Pháp. Còn nhớ chỉ riêng khoá lớp tôi (92-96), thầy đã có 5 giải cho lớp 9 (tuyệt đối), 5 giải lớp 11 (thi cùng 12) (cũng tuyệt đối) và 5 giải lớp 12. Tôi vẫn còn nhớ những buổi học thi đội tuyển ở nhà thầy, những hôm ăn cơm tại nhà thầy, những hôm học đội tuyển ở Hà Nội... Biết bao là kỷ niệm về một người thầy đáng kính. Hình như lớp học sinh đầu tiên của Thầy cũng đã có người trở lại LS để nối bước thầy đào tạo những nhân tài cho đất nước. Anh Sơn ơi, cố lên. Thầy Hải vẫn luôn nhắc tới anh đấy. Hãy tiếp bước người Thầy đáng kính của chúng ta.
    One 4 all, all 4 one
    Chacun pour tous et tous pour chacun
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    NGhe mọi người kể vui quá trừng!!!!!
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    thầy hải đó ạ em biết chú đó , cùng dạy với mẹ em ở quảng xương mà , mẹ em cũng dạy tiếng phá, khi đó chú hải dạy Lam Sơn , mẹ em dạy Ba Đình thế là cứ dạy đươc các anh chị ở cấp 2 cũng được giải quốc gia là chú Hải tăm được hết đó mà hi.
    Hồi anh có học trường BĐ không anh dartanhang?
    chú hải thì hiền thi thoảng lại còn vui tính nữa chứ, đó là người rất thông minh và dí dỏm , nói chuyện rất hay và đặc biệt là trêu mọi người mà cứ tỉnh bơ à hii
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  8. Caniggia

    Caniggia Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ai nhắc đến thầy Chính đẹp trai nhất trường nhỉ ??? Bỏ sót nhân tài sao ??
    Thank you for reading !
  9. loveofgod

    loveofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trong tim mỗi người đều có một (hay qua năm tháng có thể là nhiều) thầy cô mà mình cảm thấy là rất tuyệt mà , ai cũng là số 1 cả, phải không !
    Mình chỉ thấy mình có lỗi nhiều với thầy nhưng không sao trả hết nợ được - và vẫn phải nói hai tiếng "xin lỗi" mà thôi .

    THEMOON
  10. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    với thầy cô , chúng ta mãi bé nhỏ, mang tới cho thầy cô những niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn mà các thầy cô mãi giấu kín trong lòng và trước khi đi hãy đến bên các thầy cô,và xin được giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất và các thầy các cô, , !!

    Hop our love lasts and never die!

Chia sẻ trang này