1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về thời gian ( tên lớp, niên khoá) và kỷ niệm bạn học duới mái truờng Đào Duy Từ

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi trungdiamond, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longgion

    longgion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cac bac noi deu dung, hoc o Dao duy Tu thuc su la toi khong co an tuong gi ca. Giao vien thi chan chet di duoc. Thuc su nhung nam hoc cap 3 cua toi la rat chan. Toi khong co cam tinh gi voi giao vien, hoc voi giao vien o truong Dao chi la vi trach nhiem chu chang thay hay ho gi.
  2. The_Cold123

    The_Cold123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có vài điều để nhắc: 12A8 Khoa 97-00 là lớp vợ tôi đã học. Tôi là dân trường Đào khoá 94-97. Còn thầy Tiến bạn nói bảo vệ không đúng với cách gọi của dân trường Đào hồi đó. Ngày chúng tôi học, người ta gọi là tổ giám thị. Bảo vệ theo đúng nghĩa là chú Khanh. Thầy Tiến, nhất danh nữa là Tiến bụi, dạy Địa lý. Giờ dạy không dạy chỉ chọc cười hết giờ lại cắp sách về. Nhắc lại để nhớ, không phải để điều chỉnh ai. Cảm ơn bạn đã giúp tôi nhớ về một thời trung học...
  3. The_Cold123

    The_Cold123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hoặc bạn là học sinh cá biệt, nói trắng ra là học dốt mà giỏi nghịch. Hoặc bạn là người quá giỏi, trong đầu chỉ mộng mơ đến cổng trường Lam Sơn nên có ấn tượng không tốt với chính ngôi trường mình từng theo học. Bạn cần biết, 10 năm trước, khi chúng tôi rời mái trường phổ thông, Đào Duy Từ chỉ đứng sau Lam Sơn về chất lượng và độ ngoan của HS thôi đấy. Không như về sau này như những gì bạn cho biết ở trên.
  4. mobi_man

    mobi_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi học trường Đào Duy Từ khoá 92-95, cách đây xa lắm rồi hồi đấy học ở trường có nhiều cái hay, đặc biệt gần đến tết học sinh đem pháo đến trường đốt nổ tưng bừng. Mà học sinh cũng học thêm nhiều với giáo viên trong trường đấy chứ, các thầy cô dạy cũng tốt, chứ nghe các bạn nói bây giờ xem chừng trường mình xuống cấp quá nhỉ. Ngày xưa Toán có thầy Phục, Văn có thầy Hùng, thầy Khải, Lý có thày Thơ, Hoá có cô Kim. Mấy lớp chọn tỷ lệ đậu đại học cũng không thua kém gì trường Lam Sơn, nhung nói thật là cũng chỉ được mấy lớp chọn.
    À có ai biết thầy Hân dạy lịch sử khoá tôi có bị tố cáo quấy rối ******** với học sinh không nhỉ. Giờ chẳng biết còn dậy nữa không. Ông ấy với cụ Tiến bụi dậy học thật hài hước
  5. mobi_man

    mobi_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi học trường Đào Duy Từ khoá 92-95, cách đây xa lắm rồi hồi đấy học ở trường có nhiều cái hay, đặc biệt gần đến tết học sinh đem pháo đến trường đốt nổ tưng bừng. Mà học sinh cũng học thêm nhiều với giáo viên trong trường đấy chứ, các thầy cô dạy cũng tốt, chứ nghe các bạn nói bây giờ xem chừng trường mình xuống cấp quá nhỉ. Ngày xưa Toán có thầy Phục, Văn có thầy Hùng, thầy Khải, Lý có thày Thơ, Hoá có cô Kim. Mấy lớp chọn tỷ lệ đậu đại học cũng không thua kém gì trường Lam Sơn, nhung nói thật là cũng chỉ được mấy lớp chọn.
    À có ai biết thầy Hân dạy lịch sử khoá tôi có bị tố cáo quấy rối ******** với học sinh không nhỉ. Giờ chẳng biết còn dạy nữa không. Ông ấy với cụ Tiến bụi dậy học thật hài hước
  6. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bac the_cold123??? Khong hieu la ai, nhung kieu sinh ra de chi trich nhey... Da ta, em se quan tam den nhung y kien cua bac. Con bac mobiman nghe that on? Ki niem mai la ki niem no luon dep du xau xa hay dep de~... Cai chi con ton tai trong ta la nhung cam xuc va hinh anh????
    Em thi chi hieu ve truong Dao` theo nhung gi con dong trong em, tinh ban tinh thay tro... Du it hay nhieu thi cung la nhung hinh anh dep de nhat, that happy .... Con nguoi khac co muon dot truong hay chui boi truong thi hinh anh trong em cha co j khac ...
    Chuc nhung nguoi con cua Dao duy tu mot nam moi suc khoe, hanh phuc, thanh dat.
  7. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thầy Hân hình như bị ung thư nhưng phát hiện sớm nên vẫn chữa được bác ạ .Giờ ko biết thầy ấy có dạy nữa ko nhưng moà hồi em học con trai lớp em bị thầy ấy đì gần chết
  8. suongdang

    suongdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỉ...
  9. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    [[/quote]
    Hoặc bạn là học sinh cá biệt, nói trắng ra là học dốt mà giỏi nghịch. Hoặc bạn là người quá giỏi, trong đầu chỉ mộng mơ đến cổng trường Lam Sơn nên có ấn tượng không tốt với chính ngôi trường mình từng theo học. Bạn cần biết, 10 năm trước, khi chúng tôi rời mái trường phổ thông, Đào Duy Từ chỉ đứng sau Lam Sơn về chất lượng và độ ngoan của HS thôi đấy. Không như về sau này như những gì bạn cho biết ở trên.
    [/quote]
    >>>>>>>> chắc pác có điều gì cay cú với dân LS lắm à?? Mà sao bác có thể biết được người ta học dốt hay không??? Tài quá đi mất thôi.
    À, nói đến mới nhớ kỷ niệm ngày xưa. cách đây 10 năm, lớp tôi có 2 phe, phe bảo thủ và phe nhân hòa.
    Cái hay ở chỗ phe bảo thủ là dân Đào chính hiệu mà người ta thường được nhắc đến, học được (không dám nhận là giỏi), chơi kinh... nhưng đặc biệt biết đánh giá nên học ở đâu, học với ai để có thể trang bị kiến thức cho mình....
    Còn phe nhân hòa là "ai cũng hòa". Với bạn bè cố gắng tham gia hòa nhã, với Đoàn thì tích cực, tuân thủ nghiêm... Với Cô giáo chủ nhiệm thì yêu mến hết mình.... những người thuộc phe này đa số đi học thêm của cô giáo, có quan hệ tốt với cô giáo. Làm bài tập rất ok (sách giáo khoa), khó khăn trong làm bộ đề 100. Cũng có những người học thêm 1 môn với 2 thậm chí 3 thầy. Trong đó kiểu gì cũng có 1 giáo viên trường Đào.
    Đó là thời kỳ của tôi, còn không biết bây giờ thế nào rồi.
    Đúng cái thời kỳ của tôi thì thầy Tiến giám thị còn gọi là Tiến Bụi. Còn thầy Hân dậy sử còn gọi là Hân Dê, không ngờ sau này bị tố cáo quấy rối ********, trước cũng có, nhưng chỉ dừng lại ở ánh mắt soi mói vào ngực học sinh. Không hiểu tư cách như thế nào nữa.
    Vui, vui thời PT lắm. Những lúc vui là những lúc tôi có bạn bè bên cạnh, nhớ quá đi mất. Hồi còn đi học nhiều bạn tốt, bạn sống theo cái chất mà thường gọi là "Dân Đào". vừa học vừa chơi. Cái chất dân Đào theo tôi là những nỗ lực của bản thân chính những học sinh chứ không phải chất lượng của Thầy cô giáo.
    Theo ý của tôi có thể nói chất Đào nói về học không thua LS, nhưng thua vì chơi nhiều mà thôi, về độ thông minh ăn đứt.
    Bằng chứng ư??? Bằng chứng là hồi còn học, tỉnh có tổ chức thi "Bảy sắc cầu vồng" và Đào vô địch, đại diện cho tỉnh đi thi đấu quốc gia. Còn LS không bít rớt ở đâu. NHững lúc ấy tôi lại thấy tự hào về Đào. HỌc sinh ĐàO kiến thức rộng hơn, vì chơi nhiều, vì ham học hỏi, vì biết mình biết người....
    Còn ở đâu chẳng có người này, người kia. có kẻ dốt người giỏi. Vấn đề là cái đặc trưng, cái chung mà thôi.
    Không biết bây giờ như thế nào nữa rồi, nhưng ở thập niên 90 thế kỷ trước thì nó là thế đấy.
    Cái chất Đào là thế. Là những lúc học sinh trốn giám thị, mang ổi, soài, ngô, hạt dưa, nước mía... vào phòng học, là tổ chức cho ông công, ông táo của lớp về chầu thiên đình, là những vụ chơi khăm thầy giám thị. nghịch đến mức độ hiệp phó lên phát biểu rồi rơm rớm nước mắt. Tôi còn nhớ như in câu nói của Thầy Hùng (hồi còn làm hiệu phó, Quang làm Hiệu trưởng) "Các em a. Thầy biết, Cô .....(giáo viên của trường) tuy k.hông là giáo viên dậy giỏi, nhưng các em thử nghĩ xem, cứ học hết được kiến thức của cô ấy thôi các em cũng có thể.... thi trung cấp" nói toẹt ra nếu chỉ học với cô thì trượt.. nhưng vẫn không vì thế mà làm giảm đi chất lượng học, vẫn có giải tỉnh, giải quốc gia đều đều (tuy không bằng gà nòi LS), vẫn có tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao nhất nhì tỉnh, vẫn có quá nhiều kỷ niệm để nhớ....
    Nhiều quá. Lâu ngày hôm nay rảnh việc nên post bài hồi tưởng lại những năm phổ thông nữa
    ____________________________
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Có ai tham gia vụ cắm trại kỉ niệm 70 năm thành lập trường ko? vui nhờ

Chia sẻ trang này