1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể về thời gian ( tên lớp, niên khoá) và kỷ niệm bạn học duới mái truờng Đào Duy Từ

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi trungdiamond, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. for_better_life

    for_better_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán
  2. Ciao3dvn

    Ciao3dvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi hồi kỉ niệm 70 năm thành lập trường. Như dự định hôm đấy sẽ tổ chức đôt lửa trại qua đêm, thế là tôi háo hức về nhà xin Bố Mẹ được qua đêm ở trường. Kéo thêm 3 đứa bạn thân về xin các Cụ, năn nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng các Cụ cũng cho đi. Cả bọn hí hửng quay lại trường thì nhận được thông báo trường mình không cho tổ chức cắm trại qua đêm. Chán quá. Lúc đấy bắt đâu xuât hiện những đốm lửa trong khu cắm trại, và nhưng chai săng được đốt lên rồi ném vào trong. Như một cuộc nổi loạn thật sự. Mọi người chạy náo loạn cả lên, mấy thầy giáo thì đuổi bọn học sinh chúng tôi. Kết cục là 113 đến, mọi người lúc đây mới rút lui hết. Bọn chúng tôi vẫn thấy ấm ức trong lòng vi trường không cho tổ chức cắm trại qua đêm, trong khi ben LS vẫn được cắm trại. Thế mới ức chứ.
    Nghĩ lại những kỉ niệm ngày học sinh thấy vui thật. [​IMG]
  3. Ciao3dvn

    Ciao3dvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi hồi kỉ niệm 70 năm thành lập trường. Như dự định hôm đấy sẽ tổ chức đôt lửa trại qua đêm, thế là tôi háo hức về nhà xin Bố Mẹ được qua đêm ở trường. Kéo thêm 3 đứa bạn thân về xin các Cụ, năn nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng các Cụ cũng cho đi. Cả bọn hí hửng quay lại trường thì nhận được thông báo trường mình không cho tổ chức cắm trại qua đêm. Chán quá. Lúc đấy bắt đâu xuât hiện những đốm lửa trong khu cắm trại, và nhưng chai săng được đốt lên rồi ném vào trong. Như một cuộc nổi loạn thật sự. Mọi người chạy náo loạn cả lên, mấy thầy giáo thì đuổi bọn học sinh chúng tôi. Kết cục là 113 đến, mọi người lúc đây mới rút lui hết. Bọn chúng tôi vẫn thấy ấm ức trong lòng vi trường không cho tổ chức cắm trại qua đêm, trong khi ben LS vẫn được cắm trại. Thế mới ức chứ.
    Nghĩ lại những kỉ niệm ngày học sinh thấy vui thật. [​IMG]
  4. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ghé vào box Đào Duy Từ một tí thấy buồn quá! Chẳng bù cho hồi chúng tớ còn học chung (tớ học Lam Sơn đấy!). Hồi đấy hai trường đoàn kết và vui lắm! Bây giờ tách ra học riêng rồi, buồn là phải! Thôi, chúc các thành viên của Đào cố gắng xây dựng cho phong phú thêm, khỏi phụ lòng mong mỏi của vợ tớ. (Vợ tớ cũng học Đào, thế mới ác liệt chứ!)
  5. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Mình nhớ ngày xưa mình rất ngoan
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    tuandan ù pa xạo bà cố. Tin chết liền
  7. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Đè bẹp nhím
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Nhím thắng rồi
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Thắng thua gì ở đây thế
  10. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    hỏi làm gì. Nhiều chuyện

Chia sẻ trang này