1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy kể với mọi người về mối tình đầu của bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoihungvodanh, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungvodanh

    nguoihungvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể với mọi người về mối tình đầu của bạn

    Ai đã đi qua tuổi trẻ đều có mối tình đầu .Có thể cho đến thời điểm này nó không còn nữa nhưng quả thật dư vị của nó vẫn để lại biết bao luyến tiếc và say đắm.Và cũng có nhiếu người mối tình đầu cũng là mối tình cuối.
    Thế nhưng, mối tình đầu của mỗi người sẽ được lưu giữ đến hết cuộc đời.
    Đến một lúc nào đó khi đi qua nơi trước kia đã in giấu những kỷ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu ta bỗng như nhói lòng và dường như muốn níu kéo những gì đã thuộc về quá khứ.
    Rất mong các bạn tham gia viết tản văn,thơ hay ấn tượng đẹp đẽ về mối tình đầu của chính mình.Biết đâu người xưa của bạn có thể đọc lại những dòng chữ đầy hoài niệm này.
    Dòng thời gian kéo đôi chân đi mãi
    Kỷ niệm thuở nào bỗng hoá rêu phong
    Ôi mối tình đầu của ngày thơ dại
    Đang chờ ta về sàng, sẩy, phơi, hong...
  2. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ư? vốn dĩ đó là những cảm giác đầu đời ,khi nhận thức được mình yêu và được yêu . Nếu mối tìh đầu và cũng là mối tình cuối thì hay biết mấy , trọn vẹn quá phải không anh?
    Mình gặp nhau như 1 sự tình cờ , chỉ vì 1 sự ngẫu nhiên , 1 cái nick giống nick thôi , thế là chúng mình quen nhau . Nếu có ai bàn luận về tình yêu trên mạng này nọ không bền và vô vị ... thì em cũng chẳng nghĩ thế . Chúng mình đã quen nhau qua mạng , rồi gặp nhau , a còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau ko? chắc chả bao giờ a và e có thể quên được nhỉ?! 1 buổi sáng sớm và 1 sự lỗi hẹn , 1 cái chào rất ... và 2 cai bím tóc ngộ ngộ , 1 buổi sang rong ruổi trong cv Thủ lệ và kq là 1 trận ốm, khổ thân A . ( Hồi đó E chưa thấy xót lắmkhi biết A ốm vậy đâu?) Thế mà chúng mình yêu nhau lúc nào mà chả biết nữa , có lẽ cả 2 đều nhận ra được tình cảm đặc biệt của mình từ lần đó , cái lần mà A hiểu lầm ... .Thời gian trôi nhanh quá phải không A? Chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi , có những day dứt , những suy nghĩ , những đấu tranh , ... Có lúc tưởng rằng chúng mình sẽ xa nhau, nhưng rồi lại về lại bên nhau . A đã ở bên , động viên và giúp E vượt qua những nỗi đau tưởng chừng E ko vượt qua nổi .Liên tiếp chuyện tồi tệ xảy ra , liên tiếp những cú sốc ...Nhưng A vẫn kiên trì bên E . Có những lúc E đã khóc khi nghĩ tới A , thương A bao nhiêu E lại càng trách mình quá kém cỏi bấy nhiêu , giận bản thân mình bấy nhiêu .Thấy mình thật may mắn vì có A ở bên cạnh. CHẳng biết khi không còn A ở bên , E sẽ ra sao nữa ....
    Rồi đây, dòng đời có xô đẩy bao nhiêu , cuộc sống có khắc nghiệt thế nào . E vẫn muốn ở bên cạnh A . E sẽ chờ A , A nhé
    Em yêu Anh !!!!!!

Chia sẻ trang này