1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy khách quan và nhìn nhận 1 cách đúng đắn!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi moscow_cnn, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  2. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    To Protostos: Cám ơn công đức của anh bạn. Việc làm của anh bạn sẽ giúp nhiều người bớt mơ hồ rồi.
    To But hiện lên. Chúng ta tạm dừng nhận xét về môn phái của nhau nhé. Theo tôi chúng ta nên cố gắng mang những gì tinh hoa của môn phái mình ra giúp đời. Thế mới hay
    Nhưng nói chung thì nếu tranh cãi thì không có điểm dừng vì nếu ko thật sự ở trong nó và hiểu về nó thì mọi cái ta nói chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc mà thôi.
    Khuyên người anh em một câu nhé. Nên dùng "khả năng" của mình để giúp người khác. Không nên dùng khả năng của mình để "dò" và " kiểm tra" người khác. Nếu ai đó hợp nhất rồi thì mình hay bị đánh lừa lắm. Cái " cảm giác" mà người anh em cảm nhận ở mình chẳng hạn. Nó chỉ đứng một ít thôi. Gặp các cao thủ thì người anh em bị lừa hết sạch đó.
    À quên nữa. Cái này là một gợi ý. Người anh em làm hay không thì tuỳ. Người anh em khi ngồi thiền phải cẩn thận. Nên đổi vị trí khác. Hạn chế "thiền sâu" ở chỗ đông người. Để ý vào khu vực não trái( hình như có vấn đề) và cột sống lưng
    Người anh em có phải ở VT không? Nếu ở đó thì khi nào tôi lên đó rất muốn gặp người anh em. Một tháng nữa tôi sẽ đến VT có việc.
    Chúc an lành
  4. Laido

    Laido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kính chào bác dat_mel!
    Laido cũng đang tập môn này . Nhưng hiện nay phải tạm dừng vì cảm giác năng lượng lớn quá , không khống chế được . Cứ tập một lúc là Năng lượng - KHí nó xộc lên vùng sau gáy, có thể gây váng đầu, Luân xa 7, 9 và 4 hình như quay nhanh, cảm giác rất nóng . Không biết có vấn đề gì không ?
    Mong bác chỉ giúp Laido nhé
    Kính
    Laido
  5. onlyhero

    onlyhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Láiđò liên hệ với NgocPhong để hỏi cách làm cân bằng năng lượng xem sao. Cách tập động tác Bandhan của môn Sahaya Yoga đó . Như vậy mới có thể khống chế được luan xa 1.
    Chú vui.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Kính chào cụ LaiDo
    Cụ xem lại xem. Cụ học Nhân Điện của ai mà lạ vây. Nhân điện của Thầy Đáng không có khái niệm khí. Mà hiện tượng của cụ cũng lạ quá. Nếu cụ học nhân điện của thầy Đáng thì cụ gọi cho tôi theo số 0989264300 nói rõ cụ học đến cấp nào rồi. Sau đó tôi sẽ chỉnh cho cụ. Nhân điện không có luân xa 9.
    Thế nhé ! Ngay trong trường hợp cụ không học nhân điện của thầy Đáng nếu cụ tin tưởng thì cụ cứ gọi cho tôi biết đâu tôi có thể chỉnh cho cụ
    chào cụ chúc cụ sảng khoái
  7. thankinhthuongnho

    thankinhthuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhân điện học theo dòng thầy Phư thì có Luân Xa 8, Luân Xa 9 (Ra tiệm kiếm mấy cuốn Năng Lượng Trường Sinh Học của thầy Phư thì biết ngay mà).
    Thực ra thì Nhân Điện đều cùng một dòng cả. Từ ***** thứ nhất truyền cho ***** thứ nhì là Narada Mahathera. Năm 72, vị ***** thứ nhì này sang Việt Nam và truyền cho 5 người, trong đó thầy Đáng là đại đệ tử. Và nhân điện ở Việt Nam được truyền qua những đệ tử này. Theo mình biết thì trong Nam có thầy Hai Trạng cũng là sư đệ của thầy Đáng.
    Có một điều khi học theo dòng thầy Đáng là hay bị dọa nếu không làm đúng thế này, thế nọ,..., nếu đọc tài liệu của lớp cao hơn mà thực hành... sẽ bị đóng luân xa. Và thêm một điều là chỉ
    duy nhất thầy Đáng là người có khả năng khai mở luân xa 100% cho học viên, còn những đệ tử của thầy chỉ mở được tối đa là 60%. Trong khi đó lại không nói rõ mở như thế nào là mở 30%, như thế nào là 60% và như thế nào là mở hoàn toàn 100%.
    Học Nhân Điện ở chỗ thầy Đáng giá cũng khá cao, buổi đầu tiên (Tương đương lớp 1-2 sẽ được mở 60% luân xa) học phí 30.000 VND, buổi thứ hai (Lớp 3-4-5) học phí là 140.000VND, sang lớp 6 thì học phí là 1000.000 vnd, và cứ thế tăng lên.
    Tôi không biết học ở chỗ Thầy Phư hoặc các thầy khác thì sẽ như thế nào. Nhưng tôi có đọc được trên một diễn đàn có nói rằng, sư đệ của thầy Đáng mở lớp Nhân Điện Canada thì không có thu tiền. Và ở đó bị cấm nhắc tới thầy Đáng, vì thầy Đáng vì tiền nên đã làm cho uy tín của môn nhân điện xuống thấp.
  8. yogamel

    yogamel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn:
    Cái nào nó cũng thế , và nghe và chứng kiến là hai điều hòan tòan khác hẳn , thật sự mà nói những chuyện ta nói ra ở đây , nói về thông tin chính xác thì không thể chúng ta đưa ra bàn , và nghĩ theo chiều đàm luận của mấy bậc cao nhân đã tu nhiều , và sống trong cái giác trần của môn phái của họ, không thể bàn điều gì cả, mỗi môn phái điều có ưu điễm riêng và những bí mật thật sự của từng môn chỉ người học và đi sâu mới hiểu được,tất cả chỉ còn trông chờ thời gian mà sáng tỏa!chưa biết vấn đề nào ra sao , nên có nói đúng cũng thấy không đúng mà chấp nhận sai , thì không thể giúp ai, tùy ai nghĩ thì nghĩ, mắt sáng tâm linh sáng , thì đi đường sáng, Mắt tối , tâm linh không thèm biết thì đi theo ý của riêng mình, vấn đề Thầy Lương Minh Đáng , nói ăn tiền không ăn tiền , làm sao biết ông ta ăn hay là không ăn, và ông ta lấy tiền cho mục đích gì, ai sẽ cho câu trả lời đúng đây,trong tất cả các hội từ thiện , trọng việc trợ giúp cho mọi ngưuời trong khó khăn , mình coi xem tên tuổi ai trong đó, thành tích , hay tinh thần đóng góp làm gì, ai biết được, và chính bản thân ta cũng vậy nè!nếu nói về học đạo chẳng hạn đi , ta có dám bỏ ra một số tiền đồ sộ để học những cái không không , rồi giúp cho người ta không lấy tiền, mấy vị nào có hay thì ráng làm điều này đi , con nói học này tốn tiền học kia tốn tiền , thật ra câu nói chỉ thiên về vật chất, ngay cả đi học đại học 4 năm ra tốn tiền bạc, triệu, muốn bán đất bán đai , cuối cùng học ngành gì thì ra làm kiếm sống kiếm tiền nghề đó , phải có chữ "lợi" trong đó , quý vị mới chịu học , chứ nói học tốn tiền , trị bệnh miễn phí làm việc không không giúp người . các vị sợ mình nhịn đói sẽ chết . không dám học giúp mình giúp cho người, nên nói này nói nọ, suy nghị kĩ đ. hòa thượng tu trong chùa còn phái ăn uốn, phải gõ mõ xuống ngày , thay vì rõ mỏ thì chừa thời gian cứu độ chúng sanh , xả thân đí
  9. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Oẹ! Suýt đứt hơi! Sao mà bác tiết kiệm dấu chấm hết câu thế!
  10. vothuatthanky

    vothuatthanky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quan điểm thế này, logic của tôi đơn giản thôi, va chạm với bác nào thì bác đó cố nhịn.
    Mỗi môn có những đặc điểm riêng, có lý lẽ riêng của nó, các bác cứ đứng ngoài chỉ trích trong khi chưa thực sự hiểu rõ nó.
    Ngay trong 1 tông phái các đệ tử cũng cãi nhau chết thôi, mặc dù các ông ấy vẫn tự xưng là có đạo.
    Cứ cho rằng các ông phát huy tinh thần Đạo, các ông sống thanh cao, giản dị, các ông giúp người, dạy người không lấy tiền, vậy ngược lại ông ấy có phải ăn, uống, ở, đi lại không? Mà trong cái thế giới hiện đại này, một bước phải dùng đến tiền, các ông không lấy đồng nào của người khác vậy các ông đương nhiên phải tự mình đi kiếm tiền, các ông bỏ thời gian vất vả đi kiếm tiền thì đương nhiên các ông không thể dành toàn bộ thời gian để dạy, để giúp nhiều người bằng môn của các ông theo cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Các ông vẫn cứ ở một chỗ (VN và Canada), không thể mở rộng môn của mình ra được, tầm nhìn cũng chỉ như thế thôi, và Nhân Điện vẫn mãi mãi chỉ ở phạm vi đó. Các bác hãy phá bỏ cái chấp của mình đi nhé.
    Nghe nói đồng tiền nó chất chứa nhiều nghiệp chướng lắm, nhất là trong môn Nhân Điện, phải có công lực cao để hoá giải mới dám nhận tiền như vậy.
    Vài lời chia sẻ, chúc các bác mạnh khoẻ, sớm tìm ra con đường đích thực của mình.

Chia sẻ trang này