1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy khách quan và nhìn nhận 1 cách đúng đắn!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi moscow_cnn, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Về phương diện tâm linh, tôi không nghi ngờ gì về những khả năng siêu nhiên (theo quan điểm hiện nay) của con người. Hiểu rằng sống ở trên đời, điều cần thiết nhất là sống sao cho có ích, giúp đỡ được nhiều người, Nhân Điện với ứng dụng trị bệnh đã là mơ ước của tôi.
    Tôi đã tìm thầy học hỏi. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy việc tìm đến với Nhân Điện không phải là điều quá khó khăn. Tôi đã may mắn gặp được một số người có trình độ cao trong nghành học và được tặng một số tài liệu do chính Thầy Lương Minh Đáng viết.
    Nhưng từ đây lại nảy sinh vấn đề. Còn nhớ một lời dạy minh triết: "Hãy xem quả để biết cây", tôi muốn đọc những gì do chính Thầy viết để có một nhận định đúng hơn về Thầy. Và kết quả đã làm tôi khó xử.
    Tôi không phủ nhận những gì mà các đệ tử của Thầy đã làm được. Họ có thể trị bệnh (tiếc rằng tôi mới chỉ nghe người khác kể nhưng cũng đáng tin), có thể giúp người ta thoát khỏi những khó khăn về tinh thần, và điều tôi thấy khá rõ, là họ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng tại sao khi đọc sách của Thầy, tôi lại cảm nhận thấy, xin thứ lỗi vì không diễn đạt được tốt hơn, những lời dạy của Thầy không phải là những lời Minh Triết (?!). Tôi không thoải mái trước cách trình bày dài dòng, ở một số nơi, có vẻ như Thầy đang quảng bá cho nghành Nhân Điện của mình. Phải chăng Thầy không phải là người thầy tâm linh mà tôi tìm kiếm? Vấn đề tâm linh thuộc phạm trù cá nhân, cảm nhận như thế nào tuỳ thuộc từng người. Vậy phải chăng tôi là người không có duyên? Có thể học Nhân Điện chỉ với một mơ ước trị bệnh giúp người mà không có một lòng tôn kính tuyệt đối tới Thầy không? Điều đó có vi phạm một quy luật nào không?
    Vài lời tâm sự rất chân thành. Mong các bạn chỉ cho tôi cách giải quyết.
    Cuốn sách tôi đã đọc là cuốn "Hạnh Phúc & May Mắn"
  2. tkg

    tkg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Red Number thân mến, bạn có thể giúp mình giải thích thêm ý của bạn về chuyện "ông Thầy ko minh triết lắm ko". Mình muốn tìm hiểu thêm về nhân điện. Bạn cứ tự do nói những gì cảm thấy trăn trở, băn khoăn, vì mình nghĩ rằng sẽ có những anh chị em Nhân điện giải thích được phần nào cho bạn.
    Thân chào
  3. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Mình cũng rất hy vọng như vậy. Thực ra thì đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Mình nói vậy không phải vì Thầy đã nói điều gì đó sai, mà ngược lại, người nói không sai chưa hẳn là một người minh triết.
    Đọc sách của Thầy, mình thấy những điều Thầy giảng cũng bình thường chứ không hàm chứa một sự giác ngộ tâm linh sâu sắc. Nói cách khác, mình nhìn nhận Thầy là một chuyên gia hơn là một vị thầy tâm linh. Chỉ có điều lĩnh vực của Thầy mới, và gần tâm linh hơn những gì đã có trước. Cũng như thế, chẳng hạn, một người phương Tây nắm bắt được phương pháp châm cứu và truyền dạy phương pháp đó trong các trường Đại học Âu Châu. Họ là những chuyên gia, những người đi đầu trong một lĩnh vực nào đó. Về Thầy LMĐ, mình nghĩ có lẽ Thầy đã sở hữu được một số quyền năng, ví dụ như biết được suy nghĩ của người đối diện, hay ngay cả chữa bệnh cách không cũng đã là một điều kỳ diệu đối với chúng ta rồi.
    Mình vẫn rất trân trọng những gì Thầy đã làm được, mở ra một con đường giúp nhân loại vượt qua lòng ích kỷ và phát triển tình thương. Những câu hỏi của mình vẫn rõ ràng như trước: phải chăng mình không có duyên? Có thể nào học Nhân Điện chỉ với một ước mơ chữa bệnh giúp người mà không có một lòng tôn kính tuyệt đối tới Thầy không? Mà lòng kính trọng đối với Thầy cũng như một người sinh viên kính trọng người thầy đã dạy mình phương pháp châm cứu.
    Mong được các anh chị em Nhân Điện cho ý kiến.
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Rednumber thân mến!
    Những điều bạn nói không hẳn là không có lý. Cách nói của thầy đúng là đôi khi hơi dài dòng. Có thể điều đó làm bạn hoặc một vài người khó chịu( chắc chắn là không chỉ có bạn đâu). Lúc đầu tiên bước vào nhân điện mình cũng thắc mắc như bạn. Nhưng khi tình yêu thương càng phát triển thì mình càng thấy dễ thông cảm. Lớp học Nhân Điện là một lớp học đặc biệt. Thứ nhất là nhiều dân tộc, thứ hai là nhiều trình độ( từ người không biết chữ cho đến giáo sư). Chính vì vậy thầy luôn phải chọn cách nói sao cho ai cũng có thể hiểu được- đặc biệt là những người nước ngoài. Mặt khác trong bài giảng của thầy có rất nhiều lớp nghĩa càng đọc càng làm thì ta càng hiểu. Theo kinh nghiệm cá nhân mình thì muốn hiểu các bài giảng của thầy thì chỉ có cách là thực hành truyền điện chữa bệnh, làm nông nghiệp... thôi.
    Còn việc bạn có "kính trọng" thầy không thì không quan trọng. Như bao nhiêu "high being" khác thầy không yêu cầu cũng không đòi hỏi ai đó phải kính trọng mình. Cái quan trọng nhất là bạn có thực hành các công thức của thầy không? Nếu bạn làm theo thì việc kính trọng hay không đều không còn quan trọng. Nhân điện không coi trọng bạn nghĩ mà chú trọng vào cái bạn làm. Thầy Đáng không cần bạn kính trọng rồi suốt ngày đọc tài liệu và không làm gì cả. Bạn truyền điện chữa bệnh cho mình cho người khác cho cỏ cây hoa lá... làm mình và người khác hết đau hết bệnh đó mới là điều quan trọng.
    Nói chung là bạn được hoàn toàn tự do không phải băn khoăn gì hết. Cố gắng chữa bệnh cho mình và người khác( và đừng đòi hỏi gì về tài chính nhé
  5. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Được lời như cởi tấm lòng
    Cám ơn bạn. Một bông hồng xin trao
    Thế này thì mình yên tâm học rồi. Mình không phải là không kính trọng Thầy nhưng có những điều băn khoăn như vậy. Bây giờ chỉ cần phải lo tài chính nữa. Mong rằng có những trường hợp Thầy giảm học phí cho phải không? Đi sâu vào Nhân Điện vẫn là mơ ước của mình.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Tài chính nhân điện quy định chung. Nó có ý nghĩa cả về mặt đời lẫn mặt đạo.
    Về mặt đời, việc chúng ta trả tiền là trả chi phí cho những người tổ chức lớp học( chứ không phải trả cho Thầy) . Để tổ chức một lớp học NĐ cũng không đơn giản và nếu một lần ai đó đứng ra tổ chức thì không còn bảo Học phí thế là cao nữa.
    Về mặt đạo thì nó còn có những ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều. Càng học bạn sẽ càng tự thấy. Một trong những ý nghĩa của nó là để tránh " của rẻ là của ôi" tuy nhiên nó còn nhiều ý nghĩa khác lắm.
    Nói gì thì nói Việt Nam cũng đang là 1 nước còn nghèo. Mặc dù Thầy đã quy định học phí Việt Nam chỉ còn bằng khoảng 1%->10% so với giá chung( nghĩa là đã giảm rất nhiều) nhưng đó vẫn là một con số rất lớn với người Việt. Mình thấy là khi chúng ta quyết tâm học và khi tin là mình sẽ được học thì bạn sẽ được đi học. Cái gì nó cũng có thử thách. Tài chính chỉ là 1 phần thôi.
    Trong trường hợp bạn thực sự mong muốn mà không thể có tài chính thì bạn có thể đề nghị với người tổ chức lớp đề nghị với Thầy hoặc chính bạn đề nghị với Thầy( Bằng tư tưởng hoặc bằng fax hoặc telephon hoặc email).
    Nếu bạn là người có trách nhiệm thì biết đâu bạn lại được thầy gửi cả vé máy bay về cho đi chứ nói gì đến miễn giảm học phí
    Yên tâm nhé và lo thực hành đi Rednumber
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng học NĐ
    50k 1 lớp, lên 1 lớp đóng 50k, nhưng theo dòng khác.
    Theo mình đó chỉ là cách thu phí của thầy Đáng thôi.
    Bạn nào thích học giá bình dân, nên lên lớp Trấn Vũ học, thầy dạy rất nhiệt tình, đáng kính. Mình đang học lớp 3 ở đó.

Chia sẻ trang này