1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lovefriend8x, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm sao mà khóc ghê vậy? Hi hi hi, khóc rồi thì phải vui vẻ lên nhé ! Nước mắt cuốn hết mọi nỗi ưu phiền, mệt mỏi và bực bội mà
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Toà tuyên bố, con vô tội với những con quái vật trong con (hay còn gọi là thú tính)
  3. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đang mún khóc thật to vì ỨC đây.
  4. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ai rồi cũng phải chết. Biết thế nhưng sao vẫn thấy đau lòng quá ! Khi cái chết đó gắn với người thân của mình thì mình mới thật sự thấy cuộc sống quý giá biết bao, mới cảm nhận rõ sự đau đớn nó như thế nào? Mình đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ tuôn rơi mãi.Mình thấy thương bác vô cùng...
  5. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Bức xúc với S. Làm mình phí công mày mò làm cái HĐ đó
    Được lovefriend8x sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 29/01/2008
  6. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ốm quá, tự dưng thấy mình thật yếu đuối. Đã quá mệt mỏi với cuộc sống, với vòng quay luẩn quẩn của công việc hàng ngày. Chắc mai phải nghỉ ở nhà thôi, cả năm đã cố gắng đi làm đầy đủ không nghỉ ngày nào. Oải quá... muốn khóc quá... Chả hiểu sao dạo này lại mềm yếu, dễ mủi lòng đến thế? Tự dưng cần một cái siết tay an ủi
  7. bekmun

    bekmun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Huhu
  8. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt con bé lăn dài từng giọt khi anh quay lại nhìn nó. Nó ko nghĩ là nó sẽ khóc, nhưng nỗi tủi thân bỗng trào dâng..... A dừng xe, giải thích và xin lỗi nó. Nó bỏ qua cho A vì nó biết A ko cố tình làm nó buồn và vì nó cũng không muốn anh cảm thấy áy náy...
  9. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, topic này đẫm nước mắt quá, huhuhu . Nói ra xấu hổ chứ tớ "dễ khóc" lắm ý, cứ xem phim hay đọc truyện thấy đoạn nào đau khổ một tí là tớ đã khóc rồi. Tất nhiên là không phải khóc huhuh lên đâu, chỉ là cay cay sống mũi, nước mắt cứ chảy ra không sao ngăn được. Sau tớ quen dần rút kinh nghiệm xem phim tình cảm nên ngồi xem ở nhà nước mắt ngắn dài cũng chẳng ai nhìn thấy, sau đó chỉ 1 phút là lại tỉnh queo .
    Nghe nói khóc nhiều mắt đẹp đấy chị em ạ . Muh không đẹp thì riêng việc khóc được tớ cũng cảm thấy giải toả lắm ý, mỗi lần khóc xong là mỗi lần nhẹ nhõm để đứng lên tiếp tục tiến về phía trước. Đau khổ mà cứ giữ trong lòng không khóc ra được sẽ khiến bạn mau già, chóng chít vì stress. Đó cũng là một trong những lý do vì sao tuổi thọ con trai thấp hơn con gái . Ui, nhắc đến mà thương chúng nó quá, khóc đây ()
  10. fullhouse26

    fullhouse26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Chia sẻ trang này