1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lovefriend8x, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trong đời người ta hay đi tìm một nửa thật hợp với mình, thật giống mình. ..Có nhất thiết phải như vậy không nhỉ? Người ta có cái dép trái rùi thì phải đi tìm cái dép phải chứ. Các bác cứ hình dung nếu đôi chân ta đi 2 cái dép trái (hoặc 2 cái dép phải) xem sao, khó chịu lắm chứ nhỉ! Vậy để tạo nên một cặp đôi hoàn chỉnh thì phải là sự bù trừ, sẽ chia với nhau....
    Một chút thư giãn thui, mong không làm phật lòng các bác.
  2. fullhouse26

    fullhouse26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của LeeGuang Gửi lúc 17:17, 05/03/08
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Trong đời người ta hay đi tìm một nửa thật hợp với mình, thật giống mình. ..Có nhất thiết phải như vậy không nhỉ? Người ta có cái dép trái rùi thì phải đi tìm cái dép phải chứ. Các bác cứ hình dung nếu đôi chân ta đi 2 cái dép trái (hoặc 2 cái dép phải) xem sao, khó chịu lắm chứ nhỉ! Vậy để tạo nên một cặp đôi hoàn chỉnh thì phải là sự bù trừ, sẽ chia với nhau....
    Một chút thư giãn thui, mong không làm phật lòng các bác.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    @ bác LeeGuang : " Vậy để tạo nên một cặp đôi hoàn chỉnh thì phải là sự bù trừ, sẽ chia với nhau.... " mod cho câu này của bác phát nhẩy em cũng đồng quan điểm đó
  3. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, tớ chả thấy
  4. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, có thể vẫn đi được 2 dép trai hoạc 2 dép phải chứ, đâu sao miễn ta đi rộng hơn tí thì sẽ vẫn ok thui bác ạ.Quan trọng là đi dép tốt hay dép đểu bác ạ.
  5. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đi được với việc đi cảm thấy thoải mái là khác nhau. Cũng như viêc yêu nhau và lấy nhau ấy. Ở với nhau và ở với nhau hạnh phúc là khác nhau mà
  6. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ừ cứ cho là thế đi nhưng mà nếu bác đi 2 dép đúng như bác nói mà dép đểu thì cũng thế cả thôi mà chóng hỏng còn hơn đi 2 dép trái hoặc 2 dép phải mà lâu hỏng thì vẫn ok. Quan trọng là đi thế nào để k cảm thấy khó chịu, và cách tốt nhất là đi rộng nó ra bác ạ. Điều đó cũng giống trong tình yêu.
  7. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dép có đểu hay không thì là do người chọn. Đôi khi nó là cái duyên thôi mà. Còn chuyện cố gắng gượng ép như bác nói là đi rộng ra ấy thì là vạn bất đắc dĩ mới phải vậy.
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Uầy nói với bác cứ vòng vo tam quóc mãi, đại ý của em là đừng có quan trọng hóa vđè nó lên, có thể đi dép nào cũng được k nhất thiết fải là một đôi, thậm chí bác có thể đi dép khác nhau cũng vẫn ok miến sao mình đi được.
  9. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ dép với guốc mãi nhức cả đầu, chuyển sang áo quần đi có được không ?
    Đùa thôi !
    Đang có chuyện nên mới vào đây. Bọn bạn rủ nhau xuất ngoại đi chơi xa rùi, sướng thế, mình không được đi! Tủi thân quá, gatô quá đi mất huhuhuhuhuhuhu....
    Phù, xong rồi. Chào cả nhà tớ chuồn!
  10. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    OA OA OA............

Chia sẻ trang này