1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lovefriend8x, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fullhouse26

    fullhouse26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của big_ball Gửi lúc 17:53, 15/03/08
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hehe, chưa đi thì nên đi để biết, ai đi rồi chắc biết ..sẽ cạch ..
    I đã từng đi ngắm đước hoa anh đào thì lúc đó hoa đã héo, mệt lả nhìn đồ ăn thì chẳng muốn ăn nữa, mà có ăn thì cũng không hợp khẩu vị, đồ nhất hơi khó ăn . do mùi vị của nó ..
    Năm nay không biết có thay đổi gì ko, chứ như mấy lần trước ớn ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    @ bác big_ball : bác đi rồi thì đừng có mà làm nhụt chí người khác chứ , biết đâu đấy năm nay sẽ khác
    mà bác già rồi cũng spam sang room này à không hợp về room của bác đi
  2. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ai spam, đâu? đâu? full bảo ai sờ pam
  3. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0

    Sắp hết 1/4 rùi, chưa thấy ai lừa tớ cả huhuhu

  4. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đã qua ngày 1/4
    Sáng nay vừa đến cổng cơ quan đã gặp ngay một vụ bực mình. Đùng độ ngay với lão bảo vệ vốn đang ghét mình từ mấy vụ trước. Bực qué!
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực mình và ức chế làm loạn ở Công ty, sau đó xác định tinh thần nghỉ việc luôn, làm việc mà ko thoải mái thì ở nhà cho vợ nó nuôi Chuẩn bị làm đơn nghỉ việc roài, thấy nhẹ nhõm tuy vẫn còn bực mình. Giám đốc là cái đinh, tình là cái que

Chia sẻ trang này