1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay ! ( Không phải tớ viết )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizzzshockkk, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hay ! ( Không phải tớ viết )

    Anh đã hỏi rất nhiều người về định nghĩa tình yêu. Họ đã trả lời anh, rất hay em ạ. Nhưng với anh, định nghĩa tình yêu hay và có ý nghĩa nhất chỉ có 1 từ thôi em ạ. Đó chính là ?oEM?!

    Anh đã tìm ra 4 từ để có được hạnh phúc trọn vẹn. Đó là "anh", "tình yêu", "mãi mãi" và 1 từ nữa, vô cùng quan trọng. Đó chính là "EM".

    Anh định gửi cho em một tin nhắn rất hay. Nhưng tự nhiên anh quên hết rồi. Tại em đấy, vì anh nhớ em nhiều quá nên quên hết mọi thứ rồi!

    Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn đâu em. Vì sao ư vì anh luôn nghĩ về em và biết rằng em luôn nghĩ về anh. Anh thức dậy trong tình yêu của em và đi ngủ cùng tình yêu của em. Yêu em nhiều lắm.

    Anh sẽ không nhớ tên của em đâu vì với anh, tên của em mãi là ?oem yêu của anh?. Còn em, cũng đừng nhớ tên anh làm gì cả. Cứ gọi anh là ?oanh yêu của em?, em nhé!

    Anh sẽ không viết tên em lên bầu trời, vì gió sẽ cuốn đi mất. Anh cũng sẽ không viết tên em lên bờ biển vì những con sóng sẽ xóa tan.

    Anh sẽ chỉ khắc tên em vào một nơi vô cùng nhỏ bé. Đó là trái tim anh, nơi tên em sẽ là mãi mãi

    Anh sẽ thôi yêu em vào ngày anh tìm được giọt nước mắt của mình đã rơi xuống biển.

    Anh vừa nghe thấy một ai đó bảo là rất nhớ em. Anh đã tìm xung quanh mà chẳng thấy kẻ to gan đấy là ai cả. Và rồi anh đã phát hiện ra, đó chính là trái tim của anh.

    Bảng chữ cái bắt đầu bằng A, B, C. Những con số bắt đầu bằng 1, 2, 3. Những nốt nhạc khởi đầu là đồ, rê, mi. Và tình yêu tuyệt vời mà anh đang có bắt đầu từ em và anh.

    Đố em biết vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi mơ màng và khi hôn nhau? Đơn giản thôi, vì mọi thứ quý giá thì không phải lúc nào cũng hiện hữu. Thế đố em biết khi nhắm mắt lại anh thấy gì? Chính là em đấy, em yêu ạ.

    Em ạ, anh đã gặp một tai nạn. Nó khiến anh mất ăn mất ngủ, chao đảo, ngả nghiêng. Nhưng đừng lo lắng cho anh em nhé, vì với anh đó là một tai nạn ngọt ngào... Tai nạn ấy do EM gây ra! :)

    Em à, ngôi sao có 5 cánh, hình vuông có 4 cạnh, tam giác có 3 cạnh, đoạn thẳng có 2 điểm, cuộc đời cũng có một kết thúc nhưng tình yêu của chúng mình sẽ giống như đường tròn, không có điểm bắt đầu và không bao giờ kết thúc, em nhé!

    Em biết không, một ngày đẹp trời nọ, một điều kỳ diệu đã đến với anh. Đó là điều ngọt ngào nhất mà anh đã từng thấy, một ngày thú vị nhất anh đã được sống, ngày mà giấc mơ của anh trở thành hiện thực. Đó cũng là ngày anh gặp em.

    Em giống như những tia nắng mặt trời ấm áp, những viên sôcôla ngọt ngào, những bông hồng rực rỡ. Nhưng anh yêu em vì em là chính em, vì em yêu anh. Đừng bao giờ là ai khác em nhé!

    Em yêu, 26 chữ cái, 10 chữ số, 7 nốt nhạc nhưng lại làm nên sự vô vàn của từ ngữ, vô tận của những con số, và vô cùng của những bản nhạc. Giống như em và anh, chúng ta sẽ làm nên sự trường tồn của tình yêu.

    Em yêu, anh đã quyết định sẽ khởi kiện em vì em đã đánh cắp trái tim của anh, đi vào tất cả những giấc mơ của anh mà không xin phép và khiến anh trở nên ngơ ngẩn vì nhớ em. Nhất định anh sẽ kiện em tại tòa án tình yêu.

    Em yêu, ban ngày những vì sao lung linh sẽ đi trốn, ban đêm, mặt trời rực rỡ cũng không còn. Nhưng thực ra, chúng vẫn ở đấy, trên bầu trời và dải ngân hà bao la. Chúng mình cũng vậy, dù không phải lúc nào cũng được ở gần nhau, nhưng sẽ luôn luôn nghĩ đến nhau, em nhé!

    Em yêu, ngay cạnh mình, anh thấy có em. Ở một nơi rất xa, tận cùng trái đất, anh cũng nhìn thấy em. Đi đâu, ở đâu anh cũng nhìn thấy em.

    Em biết vì sao không? Vì anh đã cất giữ hình ảnh của em trong tim mình rồi. Yêu em nhiều!
  2. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong muốn yêu quá
  3. milkcow

    milkcow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hay nhở, ko sến mà rất lãng mạng,cho mượn mấy câu nhá
  4. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy tim muốn vỡ quá. Cuộc đời này liệu có tìm nổi một tình yêu như thế?
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Có, nếu ta tin . Còn tớ thì không còn tin được nữa rồi, chỉ đã từng tin thôi.
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Rồi chú lại tìm được niềm tin thôi. Anh cũng như chú, đã từng mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, nhưng rồi đến một ngày "Con tinh yêu đương vô tình chợt gọi__Lại thấy trong ta hiện bóng con người". Tìm lại được tình yêu thấy cuộc đời đẹp lắm các cô các chú ạ. À với các chú thì anh nhắn thêm rằng muốn có được tình yêu và giữ được nó thì các chú phải đuổi con gà (nếu có) ở trong người càng sớm càng tốt.
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nghĩ rằng đó chỉ là trót lưỡi đầu môi thoai ... bi giờ tin được con trai hơi ít
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mấy lời chót lưỡi đầu môi.
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này hay đó chứ, mình cũng có nhiều câu hay lắm, sưu tầm mà, có thời gian sẽ tìm lại post cho mọi người. huhu! nhưng mà hồi yêu mình là con gái mà toàn phải nói mấy câu đại loại như này đấy, lúc ấy thấy mình sao mà lãng mạn, đáng yêu và ngập tràn cảm xúc và tình yêu ko thể tả. Nhưng mà có người yêu mình và mình ko yêu cứ hay nói với mình mấy câu này thì thấy nó lại quá ư là sến, hâm, dở hơi! và đọc thấy nổi da gà .
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, vậy là mình làm mấy người nổi da gà rồi đấy

Chia sẻ trang này