1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay là anh đã yêu?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BoSquall, 18/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Hay là anh đã yêu?

    Không biết trong các bạn ai đã thật sự yêu chưa nhỉ? Vậy các bạn làm thế nào để nhận ra đó là tình yêu thực sự chứ không phải cảm xúc thoáng qua.


    Squall
  2. rosetuan

    rosetuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    minh ko biet duoc nua.co le khi yeu mot nguoi thuc su roi thi moi yeu cau khat khe ma hoi truoc ban dua ra cho mot nguoi yeu li tuong deu ko con co nghi li gi nua vi bay gio ban muon anh ay se la anh ay,con nguoi ma khi o ben canh ban cam thay hanh phuc.su hanh phuc nay chi co duoc khi ban o ben nguoi ma ban yeu .con neu nhu tinh cam ban danh cho nguoi ay chi la thich thoi thi ban chi co the cam nhan vui ve va thoai mai khi o ben canh nguoi ay!tuy noi vay nhung cam giac hanh phuc cua moi nguoi khac nhau .the nen hay nghi that ki truoc khi nhan loi yeu ai do nhe!
  3. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Kể từ lần đầu gặp mặt đến giờ đã 4 năm rồi. Liệu một tình cảm thoáng qua có tồn tại suốt 4 năm không nhỉ?

    Squall
  4. fdung

    fdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi u , I thi` kho^ng biết u là người như thế nào cả nhưng I nghĩ chắc u là con người khá sâu nặng trong chuyện tình cảm ! I nghĩ là chưa chắc đó là tình iu thực sự , nhưng cũng không thể gọi là tình cảm thoang qua được , có lẽ vì ấn tượng ban đầu người ta để lại trong u đã quá sâu đậm thôi ! Thực sư. là I đã từng rơi vào trường hợp như của u và I đã nghĩ rằng chắc là I sẽ không thể quên được , nhưng mà ngãm kĩ lại thì thấy rằng tình cảm của con người thì không thể nói trước được điều gi ! Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng " , u a` I tin là tình cảm thật sự sẽ còn mãi thôi , chẳng nhẽ u không tin vào mình sao ???
    [blue]
    Jennie
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng môt ít​
    Tình yêu để cho chứ ko phải để nhận!
    Never say never
  6. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì có nên quên đi hay giữ lại trong lòng như là một kỷ niệm đẹp. Còn nếu quên thì làm cách nào đây?

    Squall
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đơn giản !!! Nếu hai ng` đi ăn caramen mi' nhau, mà chỉ chú ý đến cốc caramen thì ----> chưa iu. Còn iu thì ngược lại.
    (hichic, nhắc đến caramen đói we )

    Có 1 điều em muốn nói cùng anh...
    Nhưng mắt anh cười...
    và chiều quên tắt nắng...
    Dấu chân xa, con đường vắng
    Vẫn còn 1 điều em chưa nói cùng anh
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    BoSquall ơi, chắc là không yêu rồi, tui cũng như bạn thôi nhưng tui tới 6 năm lận. Khi người đó đi xa tui chỉ có cảm giác là thấy hơi thiếu thôi vì lúc nào người ấy cũng thường xuyên găp tui nhưng khi gặp lại thì tui cũng không mừng lắm, nếu không nói thẳng ra là thấy bình thường. Chẳng thà một, hai năm còn đây đã 4 năm, 6 năm. Tình cảm thoáng qua chắc chắn là không phải rồi, còn yêu hay không thì tui cũng không chắc nữa mà tui nghi là không qúa. Nhưng lần gặp đầu tiên thì cũng có ấn tượng hơi mạnh.
  9. longanh

    longanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    yeu la mong nguoi minh yeu hanh phuc
    [red]
  10. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chắc là không phải tình yêu rùi. Vì khi cô ấy có bạn trai mới thì tui chẳng thấy vui mừng tí tẹo nào.

    Squall

Chia sẻ trang này