Hãy là CHÍNH MÌNH! Lương tâm, sự trung thực, sự liêm khiết:đó là ba giá trị để đối diện với tương lai. *Bảo vệ các xác tín cảu mình bằng mọi giá. *Luôn nhìn nhận giá trị đúng đắng của người khác. *hãy trung thực với chính mình và với nhận cách của mình. Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
Chính sự ghen ghét sẽ làm cho con người đối diện với chính bản thân họ và hoàn cảnh trong tình trạng xấu nhất. Giáo chủ Toàn Chân Giáo
nói thì vậy nhưng khi thực hiện thì khó lắm, ở đời mà, làm gì có con người hoàn thiện hoàn mỹ, được cái này thì mất cái khác thôi, nhưng chủ yếu là phải sống làm sao để mình không cảm thấy hổ thẹn với những người đã sinh ra, đã cho mình có được ngày hôm nay, không hổ thẹn với chính bản thân và với những người xung quanh, con người đôi khi phải làm những việc mà mình không muốn, gây ra những lỗi lầm để rồi hối hận không kịp, nhưng cái chính là biết nhận lỗi và sửa lỗi, sống trên đời cũng cần 1 chút lòng vị tha nữa Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
Theo Ớt thì sống hết mình vì mọi người là cảm thấy vui rồi. Những phút giây như vậy là chính mình , . susu nhở? X@