1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay là liều tỏ tình vậy nhỉ .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lucy_blues, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucy_blues

    Lucy_blues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hay là liều tỏ tình vậy nhỉ .

    Tôi có quen 1 người bạn gái , sau nhiều lần tiếp xúc gặp gỡ tôi bắt đầu thấy mến và có cảm tình với cô ấy . Nhiều lúc tôi định nói lời yêu nhưng nghĩ lại ngại thấy chưa phải lúc . Tôi sợ là mình nói thế thì nhanh quá , vả lại nếu tôi nói mà cô ấy ko nhận lời thì tôi sẽ chẳng thể xử lý được tình huống sau đó thế nào nữa . Thế là tôi định sẽ vẫn tiếp xúc như bình thường , khi nào thân thiết hẳn tôi sẽ nói , khổ nỗi tôi ko thường xuyên gặp cô ấy vì cô ấy còn bận việc của cô ấy ko thể lúc nào cũng gặp nhau được , chính vì thế tôi rất muốn làm bạn trai của cô ấy , sẽ luôn quan tâm , bên cạnh cô ấy . Tôi định chờ thêm 1 thời gian nữa xem sao.....

    Thế nhưng gần đây , tôi tình cờ được biết là có 1 người khác cũng để ý tới cô ấy và đang tấn công , hix , thế là tôi chậm chân rồi . Nhưng vẫn may là cô ấy vẫn chưa rung động tình cảm hẳn với người kia . Vậy thì bây h có lẽ tôi phải nhanh lên phải ko các bạn . Các bạn tư vấn cho tôi với . Làm thế nào để dành được tình cảm của cô ấy bây h ?
  2. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót bác ạ Chúc bác thành công
  3. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có ba cách, bác tự nhiên mà lựa chọn:
    - Thượng sách: Nói thẳng luôn, đc thì đc ko đc thì thôi.
    - Trung sách: Cứ để mọi chuyện diễn ra như nó đang diễn ra. Quan tâm tới em ý hơn 1 chút, dùng chân thành đãi chân thành
    - Hạ sách: Đời anh chàng kia cưa trước. Ko đc thì mình nhảy vào, đc thì thôi, ta rút lui.
    Hơ, ngày xưa em đi cưa vợ, em dùng thượng sách, nhưng 1 thời gian sau kết wả lại là hạ sách (vợ em nó đổ .. thằng khác, đau thế cơ chứ). Cuối cùng bây giờ thì trung sách lại thành công bác ạ.
    Chúc bác thành công , thành công, đại thành công. Có tin vui báo anh em một tiếng, làm chén rượu mừng.
  4. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    chờ là chờ thế lào, phải chiến nuôn. Theo tớ, không dùng thượng sách vì em ý lỡ mồm nói "không" một cái là bác "tạch". Còn nếu bác dùng trung sách mà thằng kia ló dùng thượng sách, có nguy cơ bác cũng tiêu .
    Tớ thấy việc gì bác phải bảo yêu nhỉ, thiếu gì cách thể hiện đâu. Nhiệt tình 1 chút, kệ gran gf của bác, nó bận thì bận, tìm mọi cách tiếp cận đc ạ
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không?!
    Nhưng mà tỏ tình đâu phải cứ đến trước mặt, quỳ xuống (haha), rồi... run run đọc câu thần chú! Mà là... phải hiểu tính cách người ta, rồi chọn 1 cách thể hiện phù hợp.
    Con gái tinh lắm, lọ mọ chúng nó bít ngay ý mà - Có cái là sợ cô nàng cứ lắm điều thôi.
    Mà cô nào cũng thế... nói chung nếu cổ khó quá... thì cố gắng kiên trì, còn cổ bật đèn xanh thì cứ thẳng đường mà chạy.
    Chúc thành công!
  6. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng tâm trạng của bạn tớ. Nhưng nó là con gái. Mà anh chàng kia cũng có cảm tình với nó nhưng chỉ úp úp mở mở. Chán! nàng liền quyết định dùng "thượng sách". Ngày mai! Mong sao nàng thành công. Chắc chắn sẽ thành công, nhỉ.
    Còn bạn Lucy, xem ý tứ của cô ý thế nào, chịu khó quan sát một chút sẽ đoán được ít nhiều (cô ý có vui khi gặp bạn, đôi khi bối rối, đôi khi chỉ nhìn bạn cười mà không nói gì....), rồi quyết định ngỏ lời luôn hay chờ thêm một thời gian nữa.
    Chúc bạn may mắn và thành công nhé.
  7. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, mới có người tấn công thôi mà, thường thôi. Cứ tiếp tục đi. Đôi khi phải thế mới hay chứ. Nếu trên đường đua chỉ có mình cậu thì đâu còn thú vị nữa đúng ko ? Trước đây khi tôi tấn công người( mà bây giờ là lover của tôi roài), cũng bị như thế đấy. Cứ coi như ko có mặt hắn, kể cả có đụng mặt hắn tại nhà cô ấy đi nữa. Và nếu có đụng nhau ở nhà cô ấy thì phải thật tự tin vào, chủ động bắt tay hắn trước chẳng hạn. Con gái thường cực ấn tượng với những ai tự tin, đường hoàng đĩnh đạc trong giao tiếp. Còn khi ko có mặt hắn thì cũng đừng nhắc gì đến hắn cả, ko nói xấu cũng như ko nói tốt, coi như ko bít. Nếu có bị nàng hỏi về hắn thì cũng trả lời chung chung thôi. Nói chung con gái cùng 1 luc bị nhiều người tấn công là chuyện thường mà. Thậm chí ngay cả khi hoa đã có chủ roài thì vẫn có kẻ nhòm ngó mà. Nó chứng tỏ người bạn gái đó là người có nhiều điểm tốt. Chứ nếu chả ma nào tấn công, chắc cậu lại kêu là có vấn đề
    Chúc cậu thành công và có 1 mối tình đẹp.
  8. Lucy_blues

    Lucy_blues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người , bây h thì tôi hạ quyết tâm tán cho bằng được nhưng ko dùng thượng sách ngay . Kể cả có ko được cũng sẽ ko hối tiếc , tôi rất yêu cô ấy nhưng nếu ko có duyên thì cũng đành chịu . Hix . Tại sao tôi chẳng để ý đến người con gái nào khác trừ cô ấy , buồn quá
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nói những gì mình đã nghĩ và cho là đúng,làm những gì mình cho la tốt,đó là quan điểm sống của tôi,không phải che đậy làm gì cả.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải xác định rõ xem bạn có yêu người ta hay không? Nếu bạn thật sự yêu thì việc gì mà phải giấu tình cảm của mình. Còn nếu bạn chỉ mới thích thôi nhưng do anh kia tấn công quá mà bạn phải nói lời yêu với cô ấy thì không nên chút nào.

Chia sẻ trang này