1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay là liều tỏ tình vậy nhỉ .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lucy_blues, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn trong một thời gian nữa. Cái gì cũng cần thời gian để khẳng định bạn ạ. Bạn đừng nôn nóng quá, vì trong tình yêu, nếu bạn đốt cháy giai đoạn thì sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa đâu.
    Hãy thử hình dung, nếu giờ bạn ngỏ lời mà cô ấy nhận lời ngay thì lúc này bạn sẽ thấy dễ dàng quá, và chắc chắn bạn sẽ nhanh chán, tôi nghĩ thế, vì nếu cái gì dễ đạt được mà không cần đến sức lao động (trong tình yêu là "sự lao tâm"- tôi gọi tạm như thế) thì thấy thành công chẳng có ý nghĩa gì mấy. Và giả xử bây giờ bạn tỏ rõ lòng mình luôn với cô ấy, thì cô ấy sẽ rất khó xử vì bất ngờ và hơn nữa có thể cô ấy chưa có tình cảm gì với bạn ngoài tình cảm bạn bè; nếu chăng cao hơn một chút thì cũng có thể cô ấy đang thinh thích bạn, nhưng yêu thì chưa hẳn, như thế có phải là điều bất lợi cho bạn hay không? Và bạn nghĩ mà xem, liệu cô ấy sẽ nói thế nào với bạn nhỉ??? "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" ! Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ và tự mình đưa ra những tình huống và giải pháp có thể xảy ra...
    Bạn cần để thời gian chín hơn một chút nữa và bạn cũng nên khéo léo để cô ấy hiểu được là bạn đang muốn quan tâm nhiều hơn, ở mức độ cao hơn tình bạn đối với cô ấy. Cái này thực sự là khó nhưng sự khéo léo là do ở bạn thôi. Dù sao bạn cũng là người cầm trịch cơ mà. Ví dụ như ngày 8.3 sắp tới này, bạn có thể khéo léo hỏi và mời cô ấy đi chơi cùng bạn. Công nhận điều này hơi khó đấy và sẽ xảy ra một trong hai trường hợp sau:
    1. Cô ấy đồng ý đi chơi với bạn: Điều này thì thật tuyệt vì rõ ràng cô ấy đang tạo điều kiện để cho bạn tìm hiểu cô ấy(mà người ta thường nói là "bật đèn xanh" đó). Lúc đó bạn sẽ có vô khối những ý tưởng tiếp theo nên làm như thế nào.....
    2. Cô ấy không đồng ý đi chơi cùng bạn ("cám ơn anh nhưng em đã có hẹn rồi" hay "em không đi được vì...em bận".v...v., chẳng hạn thế): Công nhận là buồn thật, nhưng chưa hẳn hết hy vọng đâu. Bạn vẫn cứ tặng nàng món quà như đã định và nếu bạn đã biết nhà nàng rồi thì đúng là một lợi thế lớn đấy, vì : mẹ của nàng ở nhà mà... hi hi,, (khỏi cần nói bạn cũng biết nên làm thế nào trong trường hợp này rồi phải không?).
    (Tất nhiên, theo tôi, bạn nên đến nhà nàng vào ngày 7.3 để tặng quà cho mẹ nàng và nàng, và sau đó ngỏ lời rằng bạn muốn được cùng nàng đi chơi vào ngày mai... Nên chú ý khéo léo mời ngay từ hôm nay đi, không có lại cũng có người nhanh tay hơn đấy.., rồi đến mùng 7 lại tiếp tục, hehhe)
    Là con gái nên ai cũng có nhiều vệ tinh xung quanh, nên các cô tha hồ có quyền lựa chọn cơ mà. Chàng nào mà tế nhị và chân thành, thì sẽ lọt vào mắt xanh của nàng và được nàng đáp lại thôi, và cũng còn tuỳ thuộc là trong mắt cô ấy, bạn thử đoán xem, bạn đưọc bao nhiêu điểm nữa, hiihi.
    Cuối cùng tớ muốn nói rằng: Sau khi đọc những lời chia sẻ trên của mọi người, bạn sẽ rút ra được một số lời khuyên mà bạn cho là bổ ích và thực hiện như thế nào là ở bạn cơ mà. " Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà. Chúc bạn được sở nguyện sở cầu như ý nhé
  2. Lmonster

    Lmonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào,
    vậy nếu nàng đồng ý đi với mình rồi thì fải làm gì những ngày tiếp đó? Mình cũng giống như chủ nhân của topic này. Có điều khác là vào cuối tuần thì nàng vẫn đi chơi với mình, xem phịm, ăn uống,... Những ngày lễ khác cũng đi :D . Nhưng đặc biệt ngày 14-2 thì không. Những ngày khác thì ok hết.
    Mình fải làm gì tiếp đây? Mình rất kém về vấn đề này. Các bạn cho mình ý kiến.
    Cám ơn!
    P/s: Xung quang nàng cũng có rất nhiều vệ tinh.
  3. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào Lucy_blues.
    Cho tui hỏi tí nhé.
    Người bạn gái đó có làm bạn lúng túng hay không? Bạn gái đó có làm bạn mất ăn mất ngủ không ...? khakha
    Ở đây tui muốn nói là pác có yêu thật tình hay không ? Có p[hài là tình yêu hay không ? Tui chỉ sợ pác ngộ nhận tình yêu đó của chính mình.
    Nếu pác đã xác định là yêu chân thành rùi thì quá tuyệt vời. Và người con gái đó rất hạnh phúc.
    Pác có hỏi là phải làm gì, làm như thế nào ? Cái đó là bản năng, đâu có ai dạy yêu đâu pác. Đùa với pác tí thôi.
    Tui có ý kiến này nhé.
    Phụ nữ là cả một nghệ thuật, và người đàn ông là nghệ sĩ.( Nhưng chưa chinh phục được thì không gọi là nghệ sĩ đâu nhé)
    Chinh phục theo cách nào ? Đúng ra pác nên cho biết các tính của mình cụ thể hơn, để mọi người dể dàng góp ý.
    Theo tui thấy thì pác "nhát gan " quá. Giống tui lúc nhỏ (17 tuổi). Bây giờ pác hãy thay lời muốn nói, bằng cách tặng quà vậy.
    - Theo phong cách lãng mạn (Romantic)- Tặng những đoá hoa hồng tươi thắm, những tấm thiệp, những chú gấu bông ngộ nghĩnh .. .
    - Phong cách đương đại (Contempoary)- Tăng những chiếc vòng, nhẫn, hay cả một chiếc xe máy ...
    Theo tui thì phong các đương đại thực hiện được thì pác chắc chắn là nghệ sĩ đấy.
    Chúc pác gặp nhiều may mắn để thành công.
  4. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  5. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  6. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không nên tiến quá nhanh . Đó là điều đại kị trong binh gia . Tiến nhanh quá sẽ không có đường lùi !
    Tình yêu cũng như vậy đó . Phải từ từ . Trong tình yêu : cái gì đến rộn ràng thì ra đi cũng vồn vã .
    Tui có một minh chứng : Bạn tôi vì dùng thượng sách nên bị tiêu diệt không thương tiếc .
    Đừng vội vàng !
    Chúc bạn may mắn !
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình ngay lập tức,nếu yêu thì okie ko cần phải suy nghĩ còn nếu cô nàng ko yêu thì ....đi yêu đứa khác,he he he đùa chú tí ti cho vui vậy thôi,chứ tôi mà là chú thì tôi cứ củ từ,tiến dần dần,chậm mà chắc,bao giờ chú thấy cô ta '' kết'' mình rồi thì yêu trở nên đơn giản lắm(Nếu trong 3 tháng kể từ ngày hôm này mà ko thấy tiến triển gì thì chú yêu ngay đứa khác cho tôi nhờvì cô em ấy ko yêu chú đâu)
  8. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đừng. Nghe bác này là chết, chẳng được ng iu lại mất cả tình bạn. Con gái nó tinh lắm, nó biết bác đang cảm nó đấy. Nó đang ngồi chờ xem bác hành động thế nào, phẩm chất đầu tiên là phải chân thành, kiên nhẫn...
    Tất nhiên không có gì ngu hơn Yêu mà không thể hiện. Tất nhiên chọn cách nào thì tuỳ, không nhất thiết phải xồng xộc đến nói lời yêu, bạn cứ bền bỉ, nhịp nhàng chiến đấu. Không cho thằng cu kia một cơ hội nào tiếp xúc với nàng cả. Xắn tay lên giúp nàng mọi việc... Chiến thắng ắt về ta...sợ có lúc nàng lại trách wen anh bi nhiêu lâu mà không thèm nói yêu ng ta.. ghét.
    Khuyên bác thế thôi chứ từ bé đến lúc lấy vợ chăng có cơ hội cưa cẩm gì cả... Con gái nó cứ huỳnh huỵch nó bám..
    ----
    M và con là tình yêu của đời anh.
  9. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hihi nghe các bạn nói làm mình tinh thần phấn khởi lên hẳn
    Vậy là tiếp tục kiên trì he...
    Khoe với các bạn là 8-3 thành công rực rỡ
    Tiếp theo fải làm sao? Khi nào thì nói....?
    Hiện giờ vẫn còn nhiều anh chàng đang lăm le ạ.
    Theo sát ngày đêm thì mình ko làm được. Vì còn nhiều việc nữa. Mà gặp nhau nhiều quá theo mình thì không nên. (giống như ăn một loại thức ăn hoài sẽ chán í)
  10. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không cho chúng nó thoát..
    Lời Bác căn dặn chúng ta...
    cụng ly mừng chiến thắng cái..nữa nào

Chia sẻ trang này