1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy là người nhẫn tâm đi anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang26ba, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang26ba

    thang26ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hãy là người nhẫn tâm đi anh...

    Chúng mình chia tay được 2 tháng rồi nhỉ...vậy mà chỉ một phút yếu lòng em đã dựa vào vai anh để nhận được hơi ấm mà mình không bao giờ được phép nghĩ đến, chứ nói gì đến đón nhận. Vậy mà anh cũng yếu đuối như em... chúng ta lại có nhau như chưa từng rời xa, nhưng em biết chỉ là một thoáng yếu lòng thôi, anh nhỉ. vậy mà ... tại sao em lại làm khó cho mình và cho anh. Có lẽ chúng ta nên đừng gặp nhau nữa anh nhé, dù cho bất cứ lý do gì, đừng nhắn tin cho nhau dù chỉ là hỏi thăm sức khoẻ, chúc ngủ ngon,...
    Chia tay khi lòng em và anh vẫn còn yêu nhau như thế cũng đã đau đớn lắm rồi, thôi, mình đừng làm tim mình chảy máu nữa anh nhé. Anh hãy giúp em đi, hãy tàn nhẫn với em đi, đừng trả lời tin nhắn của em, đừng quan tâm đến em, đừng nhìn em bằng ánh mắt lo lắng như vậy,..khi anh là người đã không muốn chúng ta có nhau...
  2. thang26ba

    thang26ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh nhắn tin bảo dạo này em ốm quá, em phải làm gì đó để lo cho sức khoẻ của mình...Trước đây, anh thường nói em rất biết cách chăm sóc người khác nhưng lại không biết cách tự chăm sóc mình. Em vẫn hay cười để cho qua thôi, chứ cũng chẳng lo lắng gì cho mình nhiều, khi thì làm việc quên ăn, khi thì thức khuya,..., những dặn dò của anh, em khi nhớ khi quên. Hôm nay đi làm và dặn lòng không nhắn tin gì cho anh hết, công việc lại bắt đầu cuốn em vào...Em vạch ra cho mình một mục tiêu, và chăm chỉ thực hiện. Em vẫn đang rất nhớ anh, nhiều, nhiều lắm...nhưng mà em cũng biết mình không thể làm như người khác, em sẽ làm theo cách của mình để anh dần dần trở thành một người bình thường như bao người khác. Em sẽ nhớ anh mỗi ngày ít đi một chút...cho đến khi em vẫn nhớ anh nhưng lòng em thanh thản khi nghĩ đến anh.
    Hôm nay cũng có một niềm vui nho nhỏ là đuợc tin nhỏ bạn vừa mẹ tròn con vuông, thật tuyệt vời.
  3. thang26ba

    thang26ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa mưa...trời đầy mây đen, công ty em nằm giữa thành phố, từng hàng cây ngả nghiêng dưới mưa. Em nhớ khi xưa..anh hay lo lắng cho em mỗi khi trời mưa, vì em vốn hay quên đem áo mưa. Hôm nay cũng vậy, em cũng không mang áo mưa theo. Ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa kiếng, ước gì có ai đó nhắn tin cho em: "Khi nào em thấy sợ sấm sét...gọi cho anh nhe" ... bây giờ em không còn sợ sấm sét nữa rồi, chỉ thấy miên man khi nhìn những lằn sét xé ngang bầu trời...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko nhẫn tâm thì chị tự mình tàn nhẫn đi ... Chứ cứ ôm ấp bóng hình 1 người chẳng thể là của mình thì đau khổ lắm ... Đôi khi người ta ko làm mình đau, người ta ko làm mình khổ cứ vu cho người ta cái tội đó, sẽ dễ quên hơn
  5. thang26ba

    thang26ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn binhminh về lời khuyên...Đúng là mình phải làm như vậy.
    Một ngày lại bắt đầu, hôm nay em phải làm tiếp một số việc để hoàn tất công việc anh và em đang làm. Em sẽ cố gắng để biến điều không thề thành có thể. Có thể quên anh, có thể làm việc mà không có anh, có thể không nhắn tin cho anh, có thể ngủ ngon mà không chờ lời chúc của anh...Mọi thứ đều có thể khi mà em không thể thay đổi được hiện thực...
  6. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    sao ban giong minh qua vay?Tui minh xa nhau da ca gan 1 nam troi,cu noi la ko nhan tin hay lien lac voi nhau nua se de quen nhau di nhung 1 nam nay van cu nhan tin hoi tham nhau vay,minh thay khi da yeu thuc su thi cung kho'' de quen lam''....co le len cu de moi chuyen nhu the,lam viec,vui choi,coi nguoi ta la ban thi se de quen hon la gian nguoi ta,cuoc song con nhieu dieu tot dep,dung vi chuyen tinh cam ma de ban than phai chiu dung noi kho do nha...chuc ban luon vui ve va yeu doi.
    minh la boy,o Hanoi,mong dc tam su voi ban nhieu`...
  7. thang26ba

    thang26ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đi về quê, tối qua anh đã nói cho em biết. Cả ngày hôm nay em làm việc chăm chỉ và có lẽ cũng đôi lần liếc nhìn chiếc điện thoại...nhưng nó vẫn im lìm anh à. Những ngày em nhận được tin nhắn của anh rất nhiều là những ngày em biết anh đang nhớ em..cũng nhiều như em nhớ anh vậy.Nhưng hôm nay thì không...
    Hôm nay, em lại nhớ đến những kỷ niệm của tụi mình và em đã cười khi nhớ đến anh. Đó là niềm vui và hạnh phúc em vẫn cảm nhận được, dù bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng mà là những kỷ niệm rất vui và rất đẹp...cám ơn anh, cám ơn em, cám ơn Chúa đã cho em và anh gặp nhau vào những lúc mà không ai trong chúng ta nghĩ mình sẽ có nhau, sẽ bên nhau, và bây giờ là chia tay nhau.
    Bạn dinhtu ơi, rất cám ơn bạn đã chia sẻ với tôi, mong rằng cả tôi và bạn đều có thể vượt qua những nổi buồn hàng ngày để từng ngày trôi qua vẫn thấy mình thanh thản, nhe bạn. Rất vui được làm bạn với dinhtu.
  8. thang26ba

    thang26ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu một buổi sáng không tốt lành đây...bực mình những chuyện không đâu. Dạo này em cũng thất thường lắm anh à, tối hôm qua về trễ vì công việc. Cây đàn em không có thời gian để đụng đến nữa, hồi sáng trước khi đến cty cũng ráng tranh thủ gõ gõ vài cái cho đỡ nhớ hihi...Hôm qua anh cứ như một đứa con nít, ham chơi đến mệt mõi. Em không nói gì, chứ mọi lần là anh đã nghe em khuyên nhủ lung tung rồi phải không. Tối qua anh đã không nhắn tin cho em, bắt đầu thực hiện điều đã hứa với em rồi đó, em cũng trằn trọc đến 12g hơn mới ngủ được. Tối nay em sẽ ngủ sớm và tắt DT trước 11g. Tụi mình quyết tâm đi...ít ra anh cũng đã làm rồi. Hôm trước anh than thở dạo này tiền dt của anh nhiều wá, toàn là nhắn tin cho em thôi...thôi, tiết kiệm là "quốc sách" mà...
    Mà sao em vẫn cư xử với anh như "chúng ta ngày xưa" vậy nhỉ... không nên đâu nhé, thay đổi nhanh đi...

Chia sẻ trang này