1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy làm quen với những thất vọng

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi yuki_love, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm quen với những thất vọng

    Chào, không biết mọi ngươi đã đọc bài báo :"làm quen với những thất vong " trên SVVN chưa.Hãy làm quen với những thât vọng vì trong đời bạn sẽ luôn luôn phải đối mặt với những vấp ngã, hãy vào đây để trút hết những nỗi thất vọng của bạn và chúng tôi sẽ cố vấn cho các bạn(ko mất xiền)
    Chúc vui vẻ và hãy đến chia sẻ với chúng tôi để bạn bớt đi những thất vọng trong lòng
    Tất cả vì niềm vui của tuổi chúng ta


    Yuki(love 1088)
  2. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu mình nói là mình không làm quen với thất vọng .... và còn hơn thế .... mình sống trong thất vọng thì sao ?
    NONE
  3. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Xin được mượn chữ kí của jimmilove64
    GirlsnRoses : Nhà tỏ tình vĩ đại--Nhà thất bại lão thành

    PS mang nụ cười đến với mọi người
  4. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sống trong thất vọng tức là quen rồi.
    Hề cái thèng mà gọi là "thất vọng" ấy, tờ quen lâu rồi, theo tớ nó có đặc điểm là quen càng lâu càng không cảm thấy nó tồn tại
  5. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã được làm quen với thất bại đầu tiên trong học tập đó là rớt trong kỳ thi đại học vừa qua , còn thất vọng lớn nhất là mọi người ko còn tin tưởng vào tớ trong kỳ thi năm sau nữa .
    That why......I Love You.......
  6. Cantanacio

    Cantanacio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thành công và thất bại chỉ cách nhau gang tấc===>niềm vui và thất vọng cũng luôn luôn cạnh nhau.Cuộc đời là như vậy,ko sao tránh khỏi.
    -Không "cây","vé" chuyện bé xé ra to.
    -Có vàng,đô việc to vo thành bé.
  7. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đấy, vote cho bác 5*
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. boylangtu21_10

    boylangtu21_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này ai mà chẳng có thất bại và thành công.Nếu không có thất bại và thành công thì còn gì là cuộc sống nữa nhỉ.
    Thếgiớinày_Anh chỉ yêu một người duy nhất là em thôi!!!
    ayett269
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    nếu không có thất bại thì lấy cái gì ra để gọi là "thành công "


  10. Cantanacio

    Cantanacio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thành công thì rất ít nhưng thất bại thì lại nhiều(Ko muốn nói là rất nhiều).Ngay đến những người nổi tiếng cũng có lúc phải thất bại cơ mà(Thiên tài còn có lúc nhầm).Rồi từ đó họ mới tạo ra được những phát minh,những định lý để đời.Từ đó tôi rút ra 1 chân lý sống:
    Hãy sống và làm việc hết mình theo gương Bác Hồ vĩ đại.Mọi việc khó nếu thử có thể ko làm được nhưng ko thử thì ko bao giờ làm được hết.
    -Không "cây","vé" chuyện bé xé ra to.
    -Có vàng,đô việc to vo thành bé.

Chia sẻ trang này