1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy làm rõ bộ mặt thật của tình yêu - Điêu toa & giả dối!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi leRomeo, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm rõ bộ mặt thật của tình yêu - Điêu toa & giả dối!


    Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi: "Tình yêu bắt đầu từ đâu" hay chưa? Có lẽ ai cũng đã từng. Nhưng có ai tự trả lời câu hỏi ấy bao giờ chưa? Có lẽ là chưa:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau​
    Ngay cả một nhà thơ có tâm hồn luôn tràn trề cảm xúc về tình yêu cũng phải tự bâng quơ hỏi mình: Tình yêu bắt đầu từ đâu. Nhà thơ không có câu trả lời, đơn giản bởi vì nhà thơ cũng đang yêu. Tình yêu là một dạng virus sinh học, có tác dụng và cơ chế gần giống với các loại virus tin học hiện hành: lây nhiễm với tốc độ cao, có khả năng tự sinh sản và khống chế mọi hệ thống bị lây nhiễm. Người đang yêu bao giờ cũng bị tình yêu không chế, khiến họ không nhận diện được sự tồn tại của tình yêu trong con người mình, hoặc giả đã nhận ra, nhưng không tiêu diệt được nó. Nó làm cho người ta điên loạn, họat động bất bình thường và phá hỏng cấu trúc dữ liệu về cuộc sống mà con người lưu giữ trong bộ não. Tình yêu khác với virus Love ở chỗ tình yêu là một loại virus date được cài đặt sẵn trong bộ nhớ của con người và chắc chắn sẽ phát tác tại một thời điểm nào đó, tùy vào sự lập trình của thượng đế. Chỉ có một cách để loại bỏ tình yêu ra khỏi tâm hồn con người, đó là tiến hành thao tác tương tự như trong máy tính: format ổ cứng. Đối với con người, thực hiện cách này rất dễ, không cần gõ lệnh này hay lệnh kia mà điều khiển luôn bằng giọng nói. Chỉ cần một câu nói: "Tôi không yêu anh!" hay "Tôi đã yêu người khác!", có thể toàn bộ dữ liệu của một người sẽ bị quét sạch. Tuy nhiên, hiện nay khoa học chưa tìm ra cách để back up dữ liệu của con người mà chỉ khôi phục được phần nào trong số những dữ liệu bị xóa, nên nếu làm theo cách này, con người sẽ bị điên hoặc ngớ ngẩn. Có một số người đã buội phải áp dụng cách này khi tình yêu trong họ hoành hành quá ngang ngược.
    Tình yêu gây ra cho con người cảm giác thơ mộng, hư ảo, không có thực:
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo em...​
    Những cảm giác như vậy xuất hiện một cách thường xuyên. Khi thì làm con người tưởng mình hóa thành chim:
    Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
    Cây me ríu rít cặp chim chuyền​
    khi thì lại biến người ta thành ****:
    Em thấy đời em trống trải nhiều
    Vì đời em chả có ai yêu
    Đời em là một vườn hoa nở
    **** hẹn về, rồi **** nói điêu​
    thậm chí một con người bình thường có thể hóa thành kẻ giết người gớm giếc, giấu xác nạn nhân vào một chỗ không ai có thể biết:
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?​
    Tình yêu cũng có thể khiến người ta hành động theo cảm tính, một cách dại dột đến lạ kì, từ những cô cậu học sinh:
    Học trò trường huyện ngày năm ấy
    Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
    Những buổi học về không có nón
    Đội đầu chung một lá sen tơ​
    những cô bé mới dậy thì:
    Ta tiếc theo sau nhữngđoá hồng
    Những nàng con gái sớm phai bông
    Những cô hây hẩy còn đôi tám
    Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng.​
    đến những anh chàng đã có vợ:
    Nếu anh chết thử vàinăm.
    Để xem em đứt ruột tằm ra sao?
    Để xem nỗi quí niềm yêu
    Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?
    Sống cho tốt đẹp với lòng
    Chết thôi nước mắt ròng ròng làm chi!​
    cả đến những ông già đã gần đất xa trời cũng còn vương vấn:
    Tôi còn gì nữa là tôi!
    Thuyền quyên nàng vẫn là người thuyền quyên.
    Mùa xuân ấy nàng se duyên
    Có đình đổi kiệu, có đèn giăng hoa.
    Tóc tôi để bạc cho già
    Đời tôi để rụng cho là đời tôi.
    Còn nên nói nữa hay thôi
    Gặp nhau một chuyến đò rồi quên nhau.​
    Những hành động dại dột ấy do tác dụng của tình yêu đã khiến con người trở nên khổ sở:
    Người ta khổ vì thươngkhông phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.​
    nhưng họ vấn cứ yêu:
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.

    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.​

    Nói về tình yêu thật là dài... Nó bí ẩn, kín đáo, lập lờ như những vì sao trên bầu trời đêm, như những gì thanh bình nhất, tinh khiết nhất. Ẩn chứa trong ấy là sự dữ dội, cồn cào và cháy bỏng. Những vì sao lấp lánh ấy, với những ánh sáng xanh đỏ tím vàng lung linh, có ai nghĩ rằng chính là những lò phản ứng hạt nhân nóng hàng triệu độ, nơi đang ngày đêm sống cùng những vụ nổ, những vụ va chạm khủng khiếp, nơi đang tuôn vào vũ trụ những dòng khí khổng lồ đầy chết chóc... Những mặt không nhìn thấy của tình yêu cũng giống như vật chất tối và năng lượng tối trong vũ trụ. Không ai có thể quan sát những lỗ đen, ngoại trừ một số bức ảnh tổng hợp nhỏ nhoi qua các phân tích về tương tác và bức xạ giữa lỗ đen với vài chòm sao khác. Chỗ không nhìn thấy ấy lại là một trong những nơi dữ dội nhất, khủng khiếp nhất, có thể uốn cong đến mức xé rách không gian và hấp thụ mọi thứ, kể cả ánh sáng mà không bức xạ một chút nào. Không ai kết luận được tình yêu của con người rồi đây sẽ như thế nào, cũng như họ đang phân vân không biết vũ trụ đang giãn nở ra sao...
    Tình yêu còn mang tính đa hình rất cao. Có nhiều loại tình yêu khác nhau, dẫn đến các cách thức đánh ghen khác nhau của con người. Có người thì thuê đầu gấu, có người thì tạt axít, có người lại xỉ vả chồng, cắt của quý của chồng... và có cả những người âm thầm chịu đựng một cách ngu ngốc. Có người cho rằng tình yêu còn mang tính kế thừa. Cuộc tình thứ nhất qua đi, nhưng những kinh nghiệm của nó vẫn còn ở lại, được tiếp tục sửa đổi và phát triển cho tương thích với những cuộc tình tiếp theo. Khi cần thiết, vẫn có thể tham chiếu đến cuộc tình thứ nhất nếu tình cờ gặp người yêu cũ một mình ở đâu đó, và tất nhiên, tình yêu có tính hướng đối tượng rất cao. Yêu ai là phải tìm mọi mục đích cưa đổ bằng được người đó mới thôi.
    ---------------
    Đêm đã khuya, mai lại post tiếp nhưng xin hỏi độc giả, liệu có phải:
    ---------------
    TÌNH là chữ lấy trong từ ******** <là cái gì chắc ai cũng biết :D>
    YÊU là chữ lấy trong từ YÊU TINH <giống truyện Tôn Ngộ Không ý>
    --------------
    => TÌNH YÊU = HOẠT ĐỘNG ******** NHƯ BỌN YÊU TINH

    Nếu không phải, tại sao trong các phim tình yêu thường có những cảnh này??? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo của chương trình!

    [​IMG]

    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

    Được leromeo sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 29/03/2003
  2. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phản đối!
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  4. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bọn yêu tinh nó hoạt động kiểu gì thế?

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đã bảo là xin hỏi độc giả mà??
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Phần II:
    Phần II: Tại sao lại yêu?
    Các bạn a! Ai cũng chấp nhận tình yêu như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống. Ai cũng nghĩ: Đã là con người thì phải biết yêu, nếu không biết yêu thương thì chỉ ngang với loài cầm thú. Điều này đúng một cách hoàn toàn, nhưng tại sao nó lại đúng? Tại sao những con vật không cần phải biết đến yêu thương?
    Hàng ngày, sau khi ngủ dậy, các bạn đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, học bài, đến trường, lái xe trên đường, giải những bài toán khó, lập trình với các ngôn ngữ hướng đối tượng, gặp người yêu và tán tỉnh... Tất cả chỉ diễn ra ở chúng ta, những con người mà thôi. Hãy cứ thử nhìn còn nhện mà xem, nó có đi học không, có tập thể hình không, có đá bóng không, có chơi guitar không? KHÔNG! Vì mọi họat động của nó là theo bản năng. Con người chúng ta họat động hoàn toàn độc lập, dựa trên sự xử lí thông tin của từng bộ não riêng biệt, dựa trên trí óc, sự thông minh và rất ít bị bản năng chi phối, nên mới có những họat động như vậy. Chỉ có một số họat động bản năng (basic instinct) vẫn chi phối con ngừoi, trong đó có họat động yêu đương.
    Vào thế kỉ thứ I sau CN, dân số thế giới vào khoảng mấy chục triệu người. Giờ đây con số ấy đã là gần 10 tỉ. Có khác nhau không? Rất khác! Điều gì đã làm nên sự khác bịêt này? Không phải nói, ai cũng biết đó là sự sinh sản. Con người tuy sinh đẻ không khỏe như chuột nhưng cũng không bị giết nhiều như chuột, nên dân số tăng rất nhanh. Con người sinh đẻ để duy trì nòi giống, để chống lại các loài khác trong tự nhiên. Ý nghĩa của việc sinh đẻ đối với con người là rất lớn, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, vì những ý nghĩa này đã được xây dựng thành một môn khoa học độc lập, gọi là Dân số học. Những con người chưa bao giờ học chữ, làm sao hiểu được những tư tưởng triết học sâu xa mà cả những sinh viên đại học thức trắng hàng tháng cũng phải thi lại lên xuống ấy? Do đó, chắc chắn phải có một nguyên do khác kích thích sự sinh sản của họ. Thượng đế đã làm ra nó và đặt tên là Tình yêu.
    Chúng ta đều đã là những sinh viên ĐH, và tôi dám chắc, đều trải qua những giây phút khổ sở, quằn quại vì tình yêu. Không phải hồi đi nhà trẻ, cũng không phải hồi mẫu giáo hay khi đang học lớp 1, lớp 2 (tất nhiên, hồi học lớp 2, tớ có 2 đứa bạn cùng lớp yêu nhau, nhưng sau đó đứa con gái đã đánh chảy máu mũi thằng con trai vì tội hút hết mực trong cái bút máy của nó). Những giây phút ấy bất chợt đến với chúng ta khi chúng ta biết yêu và cũng là khi cơ thể chúng ta phát triển đạt đến trình độ có thể sinh sản được. Khi còn là trẻ con, có ai bị tình yêu chi phối như bây giờ không? Có ai sau khi đi mẫu giáo về lại vòng qua nhà trẻ bên cạnh đứng đợi nàng tan học không? Có ai sinh nhật nàng phải đôn đáo khắp nơi mua quà nọ quà kia chứ không phải là cầm gói kẹo hay mấy quyển vở đến không? Có ai phải thức suốt đêm làm website cho nàng hay không? Chắc là không, nhỉ? Nhưng lúc lớn rồi thì ai mà chả thế! Do tình yêu kích thích.
    KHoan đã! Mục đích cuối cùng của tình yêu không phải là bắt anh đi mua hoa cho nàng, hay lòng vòng đưa nàng đi hết quán này đến quán kia và đón nàng mỗi khi tan học. Tình yêu bắt buộc anh phải cưới nàng làm vợ, để nàng trở thành kẻ rửa bát, lau nhà, nấu cơm, vo gạo, giặt giũ cho anh! NHưng đấy vẫn chưa phải mục đích chính của tình yêu. Mục đích của tình yêu là bắt nàng phải sinh cho anh một, vài hoặc vài chục đứa con, để duy trì nòi giống, để đông con mà hiếp đáp ông hàng xóm và để sau này có chỗ nương tựa.
    Muốn sinh con thì phải làm thế nào? Cụm từ tình yêu theo cách giải thích của tôi đêm hôm qua đã nói lên điều đó!
    Đó chính là lí do tại sao trong những bộ phim rất hay về tình yêu như Romeo & Juliette, Casablanca, Gone with the wind, Titanic đều có cảnh èn én en của những người yêu nhau, vì đó mới là tình yêu, đó mới là sự hòa đồng của con người, còn nắm tay nhau cùng bước bên nhau thì chỉ là những gì các loại phim truyện truyên truyền phòng chống AIDS đề cập đến thôi, không có thật ở ngoài đời!
    Để chứng minh cho điều này, tẹo nữa tớ sẽ post lên cho mọi người một số cảnh mà chiều nay tớ đã ghi lại được bằng con máy ảnh kĩ thuật số rất ngon mới mua của thằng Archdevil tại hồ Thủ Lệ về những đôi đang inlove một cách say sưa! Còn bây h thì đang hơi say bia & bị bố mẹ mắng nên out cái đã! Có gì mai bàn tiếp!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kiểu nói của thằng say bia !!! May mới là say bia chứ say rượu thì chắc .... hehe... Romeo nhỉ ??? hà hà....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ, mày cũng uống ở đấy à? sao tao ko thấy? :D
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bộ mặt thật sau lớp vỏ giả dối đầy lãng mạn của tình yêu
    (chộp lúc chiều hôm qua ở hồ Thủ Lệ)
    [​IMG]
    ----
    [​IMG]
    Những cô dâu bước lên xe hoa không hiểu đã từng làm thế bao nhiêu lần nữa???
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
    Được leromeo sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 29/03/2003
  10. Pam2810

    Pam2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    " Những cô dâu bước lên xe hoa không hiểu đã từng làm thế bao nhiêu lần nữa??? "
    Thế là thế nào ? Những chuyện cô dâu làm chả lẽ không có sự góp mặt của các chú rể tương lai ? Có phải Rô meo đang trong nam khinh nữ không đây ?
    Pam ^_^

Chia sẻ trang này